Jeon Do Yeon, Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP Cannes 2007: Vào tù đóng phim

15/12/2013 06:54 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao Hàn Quốc Jeon Do có sở trường lột tả những nhân vật nữ chịu nhiều dằn vặt về cảm xúc, như vai người mẹ trong phim Bí mật ánh dương (Secret Sunshine) - vai diễn đã đem về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2007. Giờ đây, cô đang trở lại với phim mới mang tên Way Back Home.

Sau khi tham gia phim Cô hầu gái (The Housemaid; 2010), Jeon Do Yeon (40 tuổi), đã vắng bóng trên màn bạc trong 2 năm trời

Tác phẩm đề cao gia đình

Way Back Home được đạo diễn Bang Eun Jin dàn dựng theo một câu chuyện có thật xảy ra năm 2004. Trong phim, một bà nội trợ tên Jang Mi Jeong đã mang một túi ma túy tới Pháp, bởi tưởng đó là kim cương.

Một người bạn của chồng Jang, người cô quen biết hơn 10 năm qua, đã nhờ cô mang "túi kim cương" ra nước ngoài và hứa sẽ “hậu tạ”. Kết quả là Jang bị bắt tại Sân bay Paris Orly của Pháp và bị tống giam 2 năm trên đảo Martinique. Chồng cô (Go Soo) đã tìm mọi cách để cứu vợ.


Jeon Do Yeon trong phim Way Back Home.

“Tôi rất buồn khi lần đầu nghe câu chuyện này. Để lột tả được sự đau đớn, quằn quại của nhân vật khi mắc kẹt ở nơi xứ người, sống trong cảnh bất đồng ngôn ngữ, tôi đã cố gắng hết sức để hóa thân vào nhân vật. Đây là một quá trình đầy đau đớn về thể xác cũng như tinh thần. Chúng tôi đã có 3 tuần quay phim tại một nhà tù dành riêng cho nữ phạm nhân ở Cộng hòa Dominica” – Jeon Do Yeon bày tỏ sau buổi công chiếu phim hôm 11/12.

Way Back Home đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé xứ kim chi ngay trong ngày công chiếu. Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được quay ở vùng Caribbe và cũng là dự án điện ảnh đầu tiên có các quản giáo và tù nhân thực tham gia vai phụ.

Jeon Do Yeon cho biết, đây là lần đầu tiên trong 23 năm sự nghiệp của mình, cô diễn xuất bên cạnh người nước ngoài. Thế nên, ban đầu cô không tránh được cảm giác e ngại. “Những cảnh liên quan đến các quản giáo cũng là những cảnh nhân vật của tôi phải thể hiện khát khao tự do, vì vậy tôi bị áp lực khủng khiếp. Ở nơi xa lạ, tôi thậm chí còn có cảm giác sợ khi phải diễn chung với các bạn diễn đồng hương. Tuy nhiên, tôi nghĩ chính những nỗi sợ hãi đó đã giúp mình thể hiện được sự đau đớn của nhân vật. Bộ phim chủ yếu kể về một người vợ, người mẹ muốn được trở về nhà. Nhưng bất cứ ai xem phim cũng sẽ phải nghĩ lại về vai trò của gia đình” – Jeon Do Yeon chia sẻ.

Chưa bao giờ nghĩ mình đã thành công

Sau khi đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm 2007, Jeon Do Yeon vẫn luôn thấy mình thiếu tự tin. “Tôi luôn nghi ngờ về bản thân và khả năng của mình. Đó chính là lý do tại sao tôi làm việc siêng năng" - cô cho biết.

Way Back Home cũng là dự án điện ảnh đầu tiên Jeon Do Yeon thủ vai một người mẹ kể từ khi cô sinh con gái hồi năm 2009. Jeon Do Yeon nói rằng trải nghiệm làm mẹ giúp cô thể hiện được nhân vật của mình một cách tự nhiên trong phim Way Back Home.

Năm 2007, Jeon Do Yeon kết hôn với một doanh nhân lớn hơn cô 9 tuổi. Cô nói rằng, khi còn độc thân, cuộc sống của mình rất dễ dàng và thoải mái. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô đã phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn.

“Tôi muốn kết hôn và cuối cùng tôi đã kết hôn. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi thực sự bị sốc. Tôi phải gánh vác những trách nhiệm của một người phụ nữ có gia đình, những công việc mà trước đó mình chưa bao giờ nghĩ tới. Công việc của một diễn viên đòi hỏi phải chú tâm vào bản thân mình. Nhưng sau khi lập gia đình, cuộc sống của tôi gặp nhiều xung đột. Tôi không chỉ là tôi mà còn phải đảm đương vai trò của một người vợ, người mẹ” – Jeon Do Yoen bộc bạch.

Năm 2014, Jeon Do Yeon tiếp tục xuất hiện trên màn bạc với bộ phim cổ trang võ thuật Hyeopnyeo của đạo diễn Park Heung Shik. Trong phim, cô thủ vai một nữ kiếm sĩ trong triều đại Goryeo (918-1392). Đồng thủ vai chính với cô trong phim là Kim Go Eun và nam tài tử Lee Byung Hun. “Tôi được là chính mình nhất khi làm việc” – Jeon Do Yeon cho biết.

Mặc dù đã có nhiều thành công trong sự nghiệp, gồm 6 giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở Hàn Quốc và hải ngoại, song Jeon Do Yeon chưa bao giờ nghĩ mình là một người thành công.

“Tôi nghĩ mình còn phải kinh qua một chặng đường dài nữa mới tới được thành công. Tôi cho rằng, một người thành công phải làm được rất nhiều việc và đạt được nhiều thành tựu. Tôi không nghĩ mình giống như vậy. Tôi vẫn đang trong quá trình phấn đấu” – Jeon Do Yeon khiêm tốn nói.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao &Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm