Jennifer Lawrence nhìn gương Britney Spears mà sợ

09/10/2012 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Jennifer Lawrence đã bắt đầu hiểu cảm giác trở thành ngôi sao điện ảnh là như thế nào khi bộ phim The Hunger Games do cô đóng vai chính đã có ảnh hưởng đến giới trẻ chẳng khác thì Twilight đã làm được.

Nữ diễn viên 22 tuổi giờ đã hiểu vì sao những ngôi sao như Kristen Stewart và Robert Pattinson lại có thể bị paparazzi hạ bệ.

"Ngày The Hunger Games ra mắt tôi cảm thấy thực sự rối loạn. Tôi nằm run trong chăn cả ngày". Vì quá bối rối, cô đã gọi đến bạn thân và Lawrence cũng thuật lại chi tiết lời của người bạn: "Này tiểu thư, nàng đã nhìn thấy người ta làm gì với Britney Spears rồi đấy" và đề cập đến những bức ảnh các paparazzi chụp khiến sự nghiệp của ngôi sao pop gần như sụp đổ.

Lawrence bắt đầu nhận thấy hào quang của sự nổi tiếng đã khiến cho việc sống cuộc đời bình thường trở nên quá xa vời. Nhưng Lawrence quả quyết cô không muốn sống theo áp đặt của số đông. Cô cũng không thích phong trào "người dây" ở Hollywood: "Tôi chỉ là một cô gái bình thường rất thích ăn uống".








Linh Lan (Theo Huf)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm