Italy - Uruguay: Ngày 'kẻ xấu' Balotelli chống 'gangster' Suarez

24/06/2014 12:55 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - “Bad boy” (Kẻ xấu) chống lại “El pistolero” (gangster). Italy đối đầu Uruguay. Những thế giới trái ngược hoặc tương đồng chung sống trong một cuộc đọ sức lớn lao mà World Cup đợi chờ, với một kết cục nghiệt ngã hệt như khi những người võ sĩ giác đấu phải tiêu diệt lẫn nhau trong cuộc chiến mà chỉ có một được sống. Cuộc chiến giữa Balotelli và Luis Suarez.

Hai thế giới trái ngược

Italy đặt toàn bộ niềm tin của mình vào Balotelli, dù anh đã phản bội họ sau trận đấu mờ nhạt như một bóng ma ở Recife trước Costa Rica, và Prandelli có thể sẽ điều chỉnh đội hình khi bố trí Immobile đá cùng anh để anh khỏi cô độc.

Uruguay đã phát điên sau hai phát súng hạ gục Joe Hart trong một chiến thắng giúp đội bóng hồi sinh. Họ sẽ không cảm thấy phiền lòng nếu lại phát điên một lần nữa, khi Suarez và các đồng đội đưa họ lên mây, nếu như Uruguay san phẳng Italy để tiến vào vòng sau.

Những gì xảy ra với Balotelli và Suarez cũng giống như một thế giới đảo lộn chỉ sau vài ngày. Balotelli lên mây với bàn thắng quyết định hạ gục đội Anh. Ai đó thậm chí còn viết, Balotelli sẽ đưa Italy đến trận chung kết.

Uruguay ở một thế giới khác. Một Uruguay-thiếu-Suarez đã mất đi tất cả trong trận ra mắt với Costa Rica, trở thành một nỗi thất vọng lớn của giải. Thế rồi Suarez bình phục chấn thương, trở lại, và “bum bum”, gửi đội tuyển Anh về nhà. Sự khắc khoải của anh sau khi rời sân và phải chứng kiến những phút cuối cùng trận đấu ngoài đường piste, cả sự xúc động không che giấu nổi khi tiếng còi cuối cùng cất lên cho thấy anh khao khát ra sân, khao khát ghi bàn, khao khát chiến thắng đến mức nào. Balotelli không có được những niềm hạnh phúc trong nức nở ấy ở trận gặp Costa Rica, vì anh đã làm hỏng tất cả những cơ hội hiếm hoi mà anh có được. Một sự phản bội niềm tin lớn lao.

Hai kiểu điên rồ

Người ta yêu những cảm xúc và cả những cơn điên dại rất con người của Suarez. Ngay cả khi anh cắn Ivanovic trong một trận đấu trên đất Anh thì khoan chưa bàn đến khía cạnh đạo đức, hành động ấy bản thân nó đã chứa đựng bản năng của một con người luôn trôi dạt giữa những thái cực của điên rồ và thiên tài.

Balotelli khác hẳn. Anh hầu như không khóc, cả trong khi vui lẫn khi buồn. Những nụ cười của chân sút hơn 20 tuổi ấy không ít, nhưng bản thân nó luôn chứa đựng đằng sau nó những kìm nén lớn lao. Chỉ có một lần anh đã khóc nức nở, hệ quả của sự bùng nổ những cảm xúc sau khi kìm nén quá nhiều. Đấy là sau trận chung kết EURO 2012 mà Italy đã thua Tây Ban Nha 0-4. Sau đó, anh không thể hiện cảm xúc gì nữa.

Khi bức xúc không được giải tỏa, đấy sẽ là những gánh nặng khủng khiếp với Balotelli, nếu anh tiếp tục bất lực và không biết biến thành bàn thắng làm tung lưới Uruguay. Suarez khác với Balotelli, và vì thế, anh dễ bùng nổ hơn, dễ thành một người hùng hơn, dễ gánh trên mình trọng trách của một đội tuyển mà niềm tin của họ và cả một đất nước vào anh chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn, không dễ lung lay như với Balotelli.

Những ngày này, báo chí Italy đang viết về sự căng thẳng trong lòng những người Thiên thanh. Người ta sợ rằng, bên cạnh cái nóng lúc 1 giờ trưa, khi trận đấu diễn ra, thì sự căng thẳng trước khi bước vào trận đấu sẽ tăng thêm áp lực cho các cầu thủ. Marcello Lippi, người HLV huyền thoại đã đưa Italy tới chức vô địch thế giới năm 2006 và cả tới những tủi hổ ở World Cup 2010 đã trấn an tất cả, rằng đội Italy 2014 sẽ không đi theo vết xe đổ của đội Italy 2010.

Trên kênh Sky Italia, cựu tuyển thủ Italy Giuseppe Bergomi ví von rằng, nếu họ của “Immobile” nghĩa là “bất động”, thì anh phải di chuyển liên tục, để ghi bàn và để hỗ trợ Balotelli ghi bàn, ngụ ý rằng cả đội phải thật sự hết mình. Cả một dân tộc sôi lên vì một trận đấu đầy rủi ro cho Italy và Balotelli. Trong khi ấy, báo chí Uruguay thì lại chỉ viết về những khía cạnh vui vẻ và đầy bản năng trong cuộc sống và trên sân cỏ của Suarez.

Balotelli và Suarez là hai thế giới trái ngược nhau, giống hệt tâm trạng của người Italy và Uruguay bây giờ. Các đấu sĩ sẽ lao vào nhau, và như một câu nói từ thời La Mã “Mors tua, vita mea” (Mi chết, ta sống)…

Dự đoán: 2-1

41 Tổng số bàn thắng mà bộ đôi Balotelli-Immobile đã ghi cho các CLB của họ mùa này, trong đó có 36 bàn thắng ở Serie A và 5 ở Cúp Châu Âu.

56 Mùa trước, bộ đôi Cavani-Suarez đã ghi tổng cộng 56 bàn thắng, trong đó chân sút của PSG ghi 25 bàn, trong khi Suarez ghi 31 bàn và là Vua phá lưới giải ngoại hạng Anh. Về phần mình, Immobile là vua phá lưới Serie A với 22 bàn.

21 Suarez và Cavani sinh cách nhau 21 ngày, Cavani ngày 14/2/1987, còn Suarez ngày 24/1/1987. Cả hai cùng sinh ra ở thành phố nhỏ Salto của Uruguay, sát biên giới với Argentina.


Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm