Italy thua Bỉ 1-3: Đau đầu vì hàng thủ

15/11/2015 06:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Italy chưa bao giờ coi trọng các trận giao hữu nên chuyện họ thất bại cũng không có gì mới mẻ. Mặc dù vậy, thất bại mới nhất trước tuyển Bỉ lại phơi bày một vấn đề nan giải: Hàng thủ Azzurri không đáng tin cậy và Antonio Conte có vẻ không cách gì khắc phục được.

Phát biểu sau trận thua Bỉ 1-3, Antonio Conte nói ông vẫn hài lòng với các học trò và rằng “Italy thua nhiều hơn những gì thực tế cho thấy”. 90 phút ở Brussel ít nhiều ủng hộ đánh giá của Conte khi Italy tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm cho phép họ ghi hơn 1 bàn thắng.

Ngoài ra có một số lí lẽ khác có thể được dẫn ra để bào chữa cho thất bại của Azzurri. Trận này cũng chỉ là giao hữu mà Italy thì chưa bao giờ coi trọng các trận giao hữu nên họ không chơi với sự tập trung, thận trọng và nỗ lực cao nhất. Đối thủ của họ mạnh thực sự, dẫn đầu BXH FIFA tháng 11 và thực tế Bỉ chơi rất ổn định trong thời gian qua. Cũng cần lưu ý rằng cuộc đua ở Serie A đang căng thẳng nên nhiều tuyển thủ phải lo giữ chân, tránh chấn thương hơn là dốc sức vì một trận giao hữu.

Tuy nhiên, bấy nhiêu lí do và luận điểm dù đều logic vẫn không thể che mờ một thực tế là Italy hiện tại phòng ngự không còn chắc chắn như trước và chính điều đó khiến họ khó trở thành một trong những ứng viên chắc thắng ở EURO mùa Hè sang năm. Các bàn thua của Azzurri phần lớn có lỗi của cặp trung vệ Juventus Bonucci-Chiellini, đặc biệt là Chiellini. Lỗi kèm người lỏng lẻo và truy cản thiếu dứt khoát của cả hai, nhất là Chiellini, tạo cơ hội cho Bỉ ghi 3 bàn thắng.

Conte có điên rồ nếu dùng 4-2-4 ở EURO 2016?

Conte có điên rồ nếu dùng 4-2-4 ở EURO 2016?

Trả lời phỏng vấn trên truyền thông cách nay chưa lâu HLV tuyển Italy Antonio Conte khẳng định ông hoàn toàn có thể cho Azzurri chơi 4-2-4. Nhưng sơ đồ siêu tấn công này khó khả thi ở EURO 2016.


Chiellini là “chuyên gia” mắc sai lầm ở Juventus còn Bonucci dù đã tiến bộ nhiều so với trước nhưng anh thường chỉ chơi tốt trong vai trò của một trung vệ hỗ trợ còn khi phải tác chiến độc lập thì số 19 của Juve đá rất tệ. Thực sự thì “tầm” của họ kém xa những Cannavaro, Nesta, Maldini, Baresi của ngày trước nhưng vấn đề là ông Conte lại không có những phương án thay thế tốt hơn.

Không có trận chính thức nào của tuyển Italy mà Conte không dùng ít nhất là 1 trong số họ. Điều đó chưa hẳn vì ông tuyệt đối tin tưởng ở họ mà bởi ông không tìm được phương án thay thế nào tốt hơn lúc này.

Nhưng những con số không bao giờ nói dối. Trong 15 trận cả chính thức lẫn giao hữu của Azzurri thời Conte, chỉ có 6 trận họ sạch lưới. Mà những đối thủ phá lưới họ nhiều khi rất tầm thường, cỡ Azerbaijan hay Bulgaria.

Với những đối thủ không mạnh mà Italy còn thủng lưới dễ dàng như vậy thì khi gặp những thách thức thực sự ở EURO 2016, họ sẽ thế nào? Điều đáng ngại nữa là Italy lúc này cũng không có những tiền vệ phòng ngự thực sự đáng tin cậy nên mỗi trận đấu của họ giống như một canh bạc mà ranh giới của thành bại khá mong manh (trừ khi gặp những đối thủ yếu hẳn) khi hàng thủ không còn là bức tường trứ danh của quá khứ có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào còn hàng công thì không đủ sắc bén để lúc nào cũng dễ dàng ghi bàn bù đắp cho hàng thủ.

HT
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm