Italy - Costa Rica 0-1: Costa Rica lại gây bất ngờ, Italy lâm nguy, Anh bị loại

21/06/2014 01:15 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Sau màn lội ngược dòng trước Uruguay, Costa Rica tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Italy trong trận đấu diễn ra vào đêm qua.

Trong trận ra quân, Costa Rica đã bị một Uruguay với lực lượng hùng mạnh hơn dẫn trước, nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời, đội bóng Trung Mỹ đã có màn lội ngược khá dòng ngoạn, thắng lại với tỷ số 3-1 với dấu ấn đậm nét của tiền đạo Joel Campbell. Ở trận gặp Italy đêm qua, Campbell không có nhiều cơ hội để lập công, nhưng đồng đội của anh thì lại được hậu vệ đối phương hào phóng trao cho không gian hoạt động khá thoải mái.

Hàng thủ của Italy đón chào sự trở lại của thủ thành Gianluigi Buffon sau trận đầu vắng mặt vì chấn thương. Với sự xuất hiện này, Buffon - đang giữ kỷ lục 141 lần khoác áo đội tuyển Italy - đã trở thành người Italy thứ năm ra sân ở bốn vòng chung kết World Cup. Trong ngày đặc biệt của mình, Buffon đã thể hiện đẳng cấp bằng việc bay người cứu thua trong tình huống Bolanos sút xa hiểm hóc ở cuối hiệp một, nhưng anh đã không thể cản được Bryan Ruiz lập công từ một pha đánh đầu không lâu sau đó.

Costa Rica liên tiếp gây bất ngờ khi lần lượt đánh bại Uruguay và Italy

Trong tình huống để thua này, các hậu vệ Italy đã không theo kèm Ruiz, để tiền vệ Costa Rica khá thoải mái đánh đầu từ cú tạt bên cánh trái của Diaz. Một chút may mắn cho Costa Rica, và đen đủi cho Italy, khi bóng đập xà ngang, bật vào trong vạch vôi trước khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, công nghệ Goal-line được FIFA áp dụng tại World Cup 2014 đã xác nhận đó là một bàn thắng.

Tài năng và kinh nghiệm của Buffon không đủ khỏa lấp những sai sót của đồng đội, như Giorgio Chiellini ở hàng thủ - tạo ra quá nhiều khoảng trống cho tiền đạo Costa Rica, hay Mario Balotelli trên hàng công - phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Italy đã phải trả giá rất đắt vì những điều đó.

Trước khi Buffon bị đánh bại, Balotelli đã có tới hai tình huống ghi bàn ngon ăn chỉ trong vòng hai phút, từ phút 31 đến phút 33. Lần đầu, anh nhận đường chuyền của Andrea Pirlo, thoát xuống thực hiện ý đồ tâng bóng qua đầu thủ môn Keylor Navas nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, anh lại nhận bóng ngoài vòng 16m50 và bắt vô-lê nhưng bóng trúng vị trí của thủ thành của Costa Rica.

Mặc dù dẫn trước nhưng với vị thế của một đội bóng “chiếu dưới”, Costa Rica vẫn chủ động phòng ngự, song không đến mức tiêu cực. Cộng với việc huấn luyện viên Cesare Prandelli tung thêm Antonio Cassano (thay Thiago Motta) và Lorenzo Insigne (thay Antonio Candreva - người đã chơi rất hay trong trận thắng Anh 2-1), Italy liên tục duy trì sức ép lên khung thành thủ môn Navas. Tuy nhiên, trong một buổi chiều vô duyên, các cầu thủ tấn công của Italy đã không đủ sắc sảo để vượt qua hàng thủ được tổ chức khá chặt chẽ của Costa Rica.

Tiếp tục gây bất ngờ bằng việc quật ngã Italy sau khi đã đánh bại Uruguay, Costa Rica trở thành đội tuyển đầu tiên ở bảng D giành vé đi tiếp với 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt đấu. Kết quả này cũng đồng thời khiến đội tuyển Anh chính thức bị loại. Tấm vé còn lại ở bảng đấu này là cuộc cạnh tranh giữa Italy và Uruguay, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt đấu cuối. Italy (2-2, 0) có một chút lợi thế khi hơn Uruguay (3-4, -1) về chỉ số phụ.

Đội hình thi đấu

Italy: Buffon, Darmian, Barzagli, Chiellini, Abate, Thiago Motta (Cassano 46’), De Rossi, Candreva (Insigne 57’), Pirlo, Marchisio (Cerci 69’), Balotelli.

Costa Rica: Navas, Gamboa, Umana, Duarte, Diaz, Gonzalez, Ruiz (Brenes 81’), Borges, Tejeda (Cubero 68’), Bolanos, Campbel (Urena 74’).
Ghi bàn: Ruiz 44’

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm