01h45 ngày 7/9, Italia - Slovenia: Quyền lực màu Thiên thanh

06/09/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Bỏ qua những vấn đề bộc lộ trong trận đấu với Đảo Faroe, Italia trở về sân nhà Artemio Franchi với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Slovenia, để chính thức trở thành đội thứ hai, sau Đức, giành vé dự VCK.

Italia sẽ giành vé vào VCK nếu vượt qua Slovenia - Ảnh Getty

Truyền thông Italia đã chê nhiều hơn là khen, khi đội quân của HLV Prandelli phải nhờ đến may mắn để giành chiến thắng trước Đảo Faroe, đội bóng luôn bị xem là kẻ lót đường ở bất kỳ sân chơi nào. Người ta cũng đang bới móc việc “siêu quậy” Mario Ballotelli không nghe lời HLV Prandelli mà để hết tâm trí vào… máy Ipad (báo chí cáo buộc Balotelli nghịch Ipad trên băng ghế dự bị trận thắng Đảo Faroe), và từ đó cho rằng Azzurri đang có vấn đề nội bộ.

Bất chấp giới truyền thông bỗng nhiên có cái nhìn tương đối khắt khe, thay vì ủng hộ ở thời điểm mang tính chất quyết định, thầy trò HLV Prandelli vẫn đang tập trung tối đa cho cuộc tiếp đón đối thủ Slovenia trên sân Artemio Franchi (thực tế, từ huyền thoại Riva đến những cầu thủ có ảnh hưởng lớn trong đội hình Italia đều lên tiếng ủng hộ Balotelli).

Trận chiến ở thành Firenze sẽ có tác động rất lớn đến tương lai của Azzurri. Cách đây một năm, Italia hệt như một công trường ngổn ngang, khi Prandelli cố gắng tìm kiếm một sơ đồ chiến thuật tối ưu nhất, bên cạnh việc sàng lọc ra những gương mặt ưng ý. Hiện tại, Italia được khoác lên một hình ảnh khác xa chính mình trong quá khứ.

Trong đó, dấu ấn của Prandelli được thể hiện qua việc Italia đang chơi bóng đầy lãng mạn và ngẫu hứng, chứ không chỉ thực dụng như nhiều người vẫn nghĩ. 12 cầu thủ ghi bàn sau 13 trận mà Prandelli dẫn dắt đã nói lên tính đa dạng của Azzurri. Đáng chú ý là chiến thắng trước Tây Ban Nha, hay hòa Đức 1-1 ngay trên sân khách.

Nếu chỉ tính riêng ở vòng loại EURO 2012, Italia của Prandelli cũng đang thể hiện phong độ rất ấn tượng. Cụ thể, “PrandItalia” đang đứng đầu bảng C và thiết lập kỷ lục về điểm số cho chính mình (19 điểm). Bên cạnh hàng công chơi rất đa dạng (dù thực tế hiệu quả chưa cao), Italia vẫn phô diễn được sức mạnh của mình ở khâu phòng ngự.

Tính đến thời điểm này, không một đội bóng nào có thành tích phòng ngự tốt như Italia. Đội bóng từng 4 lần VĐTG mới chỉ lọt lưới một bàn sau 7 trận. Lần gần nhất Italia thủng lưới là trận thắng Estonia với tỷ số 2-1. Từ đó đến nay, các thủ môn của Azzurri giữ sạch lưới suốt 515 phút (bao gồm 6 phút trận đấu với Serbia). Cần nhớ, Prandelli đã sử dụng 3 thủ môn khác nhau (Viviano, Sirigu, Buffon), đồng thời không hề bố trí hàng thủ giống nhau hai trận liên tiếp.

Với sức mạnh ấy, Italia hoàn toàn có đủ khả năng để kết thúc vòng bảng sớm hai lượt đấu, để dành thời gian cho những thử nghiệm mới trước khi bước vào VCK. Hơn nữa, đối thủ Slovenia đã không còn mang hình ảnh một kẻ luôn biết cách gây bất ngờ nữa. Bằng chứng là Slovenia vừa phơi áo 1-2 ngay trên sân nhà trước Estonia.

Italia từng đánh bại Tây Ban Nha một cách thuyết phục, và điều đó giúp các học trò của HLV Prandelli có được niềm tin rất lớn vào chính mình. Giờ đây, vượt qua Slovenia để giành vé sớm sẽ càng giúp Azzurri trở nên lạc quan hơn, và chứng minh thế lực màu Thiên thanh đã trở lại, sau giai đoạn đáng quên cùng Lippi (nhiệm kỳ 2).

Trong trường hợp mất điểm trước Slovenia, Italia vẫn chính thức vào VCK nếu Serbia không giành chiến thắng trước Đảo Faroe. Tuy vậy, khả năng này gần như không thể xảy ra, khi mà chênh lệch giữa hai đội là rất lớn. Với lợi thế sân nhà, Serbia sẽ bằng mọi cách giành 3 điểm để hy vọng ít nhất có vị trí thứ hai ở bảng C.

Nếu Slovenia đánh bại hoặc cầm hòa Italia, hy vọng đua tranh ngôi đầu của Serbia cũng sẽ mở ra. Bởi vì, khi ấy họ sẽ có cơ hội quyết định tương lai của mình, khi lần lượt gặp Slovenia và Italia ở hai lượt cuối cùng.

Dự đoán: 1-0

Đối đầu: Trong 6 lần gặp nhau giữa hai đội từ 1994 đến nay, Italia thắng 3 (thắng cả 2 lần gặp nhau gần nhất), Slovenia thắng 2.

Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon - Maggio, Ranocchia, Chiellini, Criscito - Pirlo, De Rossi, Motta - Montolivo - Cassano, Rossi.

Slovenia: Handanovic - Brecko, Cesar, Ilic, Jokic - Koren, Radosavlevic, Ilicic, Birsa - Novakovic, Matavz.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm