Italia suýt bẽ mặt ở Torshavn: Tiqui đây, taca ở đâu?

04/09/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Dẫn bàn từ rất sớm, kiểm soát tới 82,5% thời lượng bóng lăn, dứt điểm nhiều gấp 3 lần đối thủ, nhưng nếu không có cột dọc rồi xà ngang hai lần trợ giúp, Italia đã thua ngược đội bét bảng Đảo Faroe 1-2. Ngay sau ấn tượng tuyệt đẹp ở chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha cách đây một tháng, lối chơi "nhái" tiqui-taca của Azzurri lại lập tức bị hoài nghi.

Suốt một năm ròng kể từ trận thắng Estonia 2-1 ngày 3/9/2010, hàng thủ Italia không một lần bị đánh bại trong các trận đấu chính thức, song ở Torshavn, niềm tự hào ấy đã bị vỡ vụn bởi những cầu thủ vô danh của đối thủ tí hon Đảo Faroe. Chẳng thà người Italia bị chọc thủng lưới bởi Olsen và Horst, hai "ngôi sao" mới ghi tổng cộng 7 bàn trong 70 trận đấu cho đội tuyển chủ nhà, thay vì được khung gỗ hai lần cứu giúp một cách siêu may mắn từ những cú sút của bộ đôi này, thì có khi lại còn tốt hơn. Bởi vì một khi đã bị thủng lưới, thầy trò ông Prandelli chắc chắn sẽ phải tổ chức lại lối chơi để thi đấu hiệu quả hơn, thay vì đá như một đội nghiệp dư trong phần lớn thời gian sau bàn mở tỷ số.

Italia đã chơi rất bế tắc trước Đảo Faroe - ảnh Getty

Báo chí Italia sau trận đấu đã không chỉ trích đội tuyển, bởi mục tiêu 3 điểm đã được hoàn thành và Azzurri chỉ cần giành thêm 1 điểm (trước Serbia) trong 3 trận còn lại là chính thức ghi tên đi dự EURO 2012, nhưng tất thảy đều bày tỏ sự thất vọng. Tờ Gazzetta dello Sport chỉ chấm cho Italia điểm 5,5 (trên 10), kém hơn hẳn Đảo Faroe (6,5), trong bài báo có tựa đề "Lê bước đi tiếp" với những câu mở đầu "Cassano cứu Italia, nhưng đã thấy những điều đáng sợ. 15 phút ấn tượng và 3 điểm bằng vàng, nhưng chỉ có thế. Trận đấu thuộc về Faroe". Prandelli, người chính thức lập kỷ lục về điểm số (19 điểm/7 trận ở một vòng loại giải đấu lớn), cũng chỉ được chấm 5,5 điểm, thấp nhất kể từ ngày ông dẫn dắt đội tuyển.

Thực tế, màn trình diễn của Italia ở Torshavn còn hơn cả sự thất vọng, nếu đem so với chiến thắng đáng nhớ trước Tây Ban Nha hôm 10/8. Hôm đó, Italia đã khiến người "Tây" phải thán phục vì dám triển khai chơi thứ bóng đá phối hợp nhanh, nhỏ và tích cực chạy chỗ như phong cách tiqui-taca lừng danh của xứ đấu bò, và đã chơi rất tốt. Nhưng ở Torshavn, đội bóng áo màu Thiên thanh chỉ tái hiện được sự hiệu quả của cách chơi đó trong ít phút đầu trận và mở được tỷ số nhờ bàn thắng từ thế việt vị của Cassano (phút 11), trước khi hệ thống phòng ngự của Đảo Faroe tìm ra được cách khắc chế phiên bản "nhái" tiqui-taca này. Người Italia vẫn tiqui (chuyền bóng) liên tục, nhưng họ chẳng hề biết taca (chạy chỗ), khiến lối đá trở nên rối rắm và bế tắc, tạo hiệu ứng ngược khiến Đảo Faroe càng tự tin đá phòng ngự phản công. Hai tình huống sút bóng vào khung gỗ của chủ nhà đều là tận dụng sự lên xuống thiếu nhịp nhàng của các tuyến Italia, điều tối kị trong cách đá tiqui-taca "xịn".

Xem các cầu thủ Italia giữ bóng và chuyền bóng thực sự đáng tán thưởng (vì hầu hết họ đều có kỹ thuật tốt), nhưng những đường chuyền quyết định của họ lại không thể đến hoặc nếu có đến cũng đều đáng thất vọng, vì chạy chỗ quá tồi. Tây Ban Nha đã để khoảng trống cho Italia chơi bóng vì đó dù sao cũng chỉ là một trận giao hữu, còn Đảo Faroes thì không, và Prandelli lập tức bó gối. Tiqui-taca thật hay, bởi Italia đã chơi sôi động và linh hoạt hơn nhiều, song người ta đã bắt đầu đặt dấu hỏi liệu nó có thích hợp với người Italia hay không và Prandelli phải chăng nên tìm một phong cách khác để hướng đến EURO 2012 thay vì đánh bạc với tiqui-taca "nhái", khi một đội nghiệp dư như Đảo Faroe cũng hóa giải nó dễ dàng. Azzurri không có những con người "sinh ra để đá tiqui-taca" như Messi, Villa, Iniesta hay Xavi; sơ đồ chiến thuật của họ cũng không phải 4-1-2-3 như Barca hay Tây Ban Nha; và điều quan trọng nhất là các tuyển thủ không thể hiểu nhau sâu sắc như các ngôi sao của sân Camp Nou.

Trên lý thuyết, Italia đã đặt một chân rưỡi đến đất Ba Lan - Ukraina hè sang năm. Nhưng trận thắng như thua này lại khơi ra những bất ổn mới cho đội bóng áo màu thiên thanh. May mà thời gian và cơ hội khắc phục vẫn còn rất nhiều.

Bách Việt



19 Giúp Italia thắng Đảo Faroe, HLV Prandelli đã thiết lập kỷ lục điểm số sau 7 trận đấu ở vòng loại một kỳ EURO hay World Cup của Italia trong lịch sử, với 19 điểm. Kỷ lục cũ là 17 điểm, thuộc về các HLV Trapattoni (vòng loại World Cup 2002) và Lippi (vòng loại WC 2010).

12 Không tính trận thắng 3-0 "trên giấy" trước Serbia, Italia đã ghi được 12 bàn/6 trận ở vòng loại EURO 2012, trung bình 2 bàn/trận. Tỷ lệ ghi bàn ở các vòng loại EURO 2008 (HLV Donadoni) và World Cup 2010 (HLV Lippi) lần lượt là 1,83 và 1,8 bàn/trận.

8 Đã có tổng cộng 8 cầu thủ ghi bàn cho Italia ở vòng loại EURO 2012, bao gồm Cassano (4 bàn), Gilardino, Rossi, Pazzini, Thiago Motta, De Rossi, Pirlo, Quagliarella (mỗi người 1 bàn).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm