Italia bị Cameroon cầm hòa: Không bàn thắng, không ý tưởng, không tương lai

05/03/2010 13:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Dù Lippi khẳng định là ông rất ấn tượng với cách chơi của những tân binh lần đầu khóac áo ĐTQG (Cossu, Bonucci), một cách nói phần nhiều là ngoại giao, thì tất cả những ai chứng kiến trận hòa không bàn thắng Italia-Cameroon phải thừa nhận rằng, kẻ chiến thắng vĩ đại trong 90 phút thi đấu là sự nhàm chán.

Phải, Cossu và Bonucci đã có một sự ra mắt trên trung bình, nhưng hầu hết các nhà bình luận Azzurra đều khẳng định rằng, chừng ấy không đủ để họ có suất tham dự World Cup 2010, trừ khi 3 tháng cuối mùa bóng, họ lập nên những điều phi thường mà không ai có thể làm nổi. Thiếu vắng Buffon, Zambrotta, Grosso, Camoranesi, Gilardino và Iaquinta, trong khi Nesta thẳng thừng từ chối, Lippi phải dựa cả vào Cannavaro, Pirlo và De Rossi, những người hùng còn lại trong đội quân chiến thắng của Italia ở World Cup 2006 để làm xương sống cho ĐT Italia trong trận đấu với Cameroon. 8 vị trí còn lại trong tay của những người không có mặt trên đất Đức và 2 trong số đó hoàn toàn mới (Cossu lần đầu khoác áo ĐT ở tuổi 30, Bonucci ra mắt ở tuổi 22, sau đúng 27 trận đấu ở Serie A) và những thử nghiệm chiến thuật rất rõ ràng: áp dụng sơ đồ 3-4-3 theo kiểu Juventus, với Cannavaro và Chiellini đá bên cạnh Bonucci ở hàng phòng ngự. Nhưng có thể rút ra được điều gì từ trận đấu gây buồn ngủ đó trên sân cái sân Louis II lạnh cóng ở Monaco? Các nhà ĐKVĐTG thể hiện quá nhiều điều bất trắc, nhất là trước khung thành của đối phương, trong khi hàng tiền vệ không còn biết tạo ra các cơ hội cho tuyến trên. Không có một dạng tiền đạo đẳng cấp thực sự trên hàng tấn công thì đừng mơ mộng gì cho giải đấu sau đây gần 100 ngày nữa trên đất Nam Phi.

Italia của Lippi không thu hoạch được gì sau trận hòa 0-0 với Cameroon

Italia-Cameroon là một trận đấu quan trọng và những thử nghiệm cuối cùng về nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật của Lippi đã thể hiện điều ấy. Quan trọng, bởi đó là trận đấu giao hữu cuối cùng của Italia trước khi các ĐTQG nghỉ thi đấu đến tận tháng 5 để nhường chỗ cho các giải VĐQG và Cúp châu Âu đi vào chặng nước rút, trong khi Lippi phải trao danh sách 23 cầu thủ dự World Cup 2010 cho FIFA. Nhưng cả một giai đoạn dài cho đến trận hòa đầy thất vọng với Cameroon, Italia không làm được bất cứ điều gì xứng đáng với tư cách của một đội ĐKVĐ thế giới. Sự thất bại trong việc áp dụng một sơ đồ mới cũng như tìm kiếm xem trong số những cầu thủ mới nổi của calcio có ai nắm lấy những suất cuối cùng dự Nam Phi không quá khó để nhận ra. Những thử nghiệm chiến thuật (mới nhất là 3-4-3, sau đó 3-5-2, trong trận Cameroon) không đem đến kết quả khả quan.

Việc mong đợi những tân binh như Cossu và Bonucci tỏa sáng rực rỡ ngay trong trận đầu ra mắt để sau đó có mặt trong danh sách ĐT là điều hoang tưởng và sự thật phơi bày trước tất cả: Italia không còn có những cá nhân xuất chúng như trước, đội hậu bị quá mỏng, cả đội bóng không tạo nên những cảm giác chắc chắn như cách đây 4 năm trên đất Đức. Nỗi lo ngại cũng lan ra từ hàng tiền đạo. Có rất nhiều cái tên đã được Lippi sử dụng, từ Pazzini, Borriello, Di Natale, Quagliarella cho đến Gilardino, nhưng không một ai đem lại cảm giác là Italia có một chân sút cỡ bự. Tất cả những điều đó khiến người hâm mộ vô cùng lo ngại. Nếu Italia đã chơi chật vật với cả những đối thủ kém tầm và đã thua tan tác trước những đối thủ lớn, như đã từng trước Brazil như ở Confederations Cup tháng 6/2009, điều gì sẽ xảy ra ở Nam Phi?

Không có lỗi của Lippi nếu calcio giờ chỉ sản sinh ra một lớp cầu thủ nhàn nhạt về chất lượng và cá tính, nhạt như chính sắc xanh trên bộ trang phục mới mà hãng Puma thiết kế để Italia dự World Cup. Nhưng công chúng cũng không có lỗi nếu tiếp tục kêu gào đưa Cassano hoặc Balotelli vào đội quân Thiên thanh. Khoảng cách quá lớn giữa các cựu binh và đội ngũ hậu bị cho thấy suốt 4 năm qua, calcio đã dậm chân tại chỗ trong việc tạo ra những ngôi sao, tạo ra một đội tuyển với những gương mặt mới đủ mạnh để khiến người hâm mộ tin tưởng. Cassano có thể cưới vợ một cách thanh thản vào tháng 6 này, khi World Cup diễn ra. Balotelli còn quá trẻ trong mắt Lippi và cần phải trưởng thành hơn nữa trong màu áo U21 Italia cũng như Inter. Không có gì ngạc nhiên nếu như Italia vẫn sẽ chiến đấu ở Nam Phi với một đội ngũ gồm toàn cựu binh, những người đã oằn thêm 4 tuổi trên lưng và không còn nhiệt huyết chiến đấu cũng như khao khát thắng lợi như ngày nào, 4 năm trước đây, trên đất Đức.
 
Anh Ngọc (từ Bari, Italia)
 
 

0 Từ đây cho đến hết mùa giải này, Italia không còn bất cứ trận giao hữu nào nữa. Hôm 11/5, Lippi sẽ phải gửi danh sách sơ bộ gồm 35 cầu thủ cho FIFA. Sau đó, từ 24 đến 31/5, đội sẽ tập trung tập luyện trên độ cao ở vùng núi Sestiere, miền bắc Italia. Ngày 1/6, Lippi sẽ công bố danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ dự World Cup. Ngày 3/6 và 5/6, Italia sẽ đá 2 trận giao hữu với Mexico (tại Bruxelles) và Thụy Sĩ (tại Geneve), trước khi lên đường sang Nam Phi vào ngày 8/6.

6 Trận hòa không bàn thắng với Cameroon là trận hòa 0-0 thứ 6 trong 51 trận cầm quân của Lippi (11,7%). Hiện tại, Lippi cùng với Azeglio Vicini (1986-1992) là một trong hai ông vua hòa 0-0 của ĐT Italia. Vicini đã hòa 9 trận 0-0 trong tổng cộng 54 trận cầm quân Azzurra (tỉ lệ kỉ lục 16,7%). Đó cũng là trận hòa thứ 18 trong 2 giai đoạn làm HLV của Lippi.

100 Vào thời điểm còn 100 ngày trước World Cup, các ĐT Italia sau đó đã vô địch các World Cup chơi như thế nào? 100 ngày trước World Cup 1934 mà Italia chiến thắng, đội còn chưa vượt qua vòng loại. Trước World Cup 1938, Italia đi qua 16 trận bất bại. 3 tháng trước Espana 82, Paolo Rossi bị treo giò vì dàn xếp tỉ số. 100 ngày trước World Cup 2006, Italia đánh bại Đức 4-1 và Calciopoli chuẩn bị bùng nổ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm