Italia bị Bắc Ireland cầm hòa: Khi Cassano kém cỏi

10/10/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Lần thứ 3 trong lịch sử hành quân tới Belfast, Italia lại tiếc nuối bởi chiến thắng đã không thuộc về họ dù trong trận chiến tại Windsor Park, Cassano và các đồng đội đã nỗ lực hết mình.

Chưa thể kéo sập được Windsor Park

10/15 trận là chiến thắng ở Windsor Park đã mang đến một sự tự tin cực lớn cho Bắc Ireland trong cuộc chiến với Italia. Đội bóng của HLV Nigel Worthington đã chơi quá tốt với thế trận phòng ngự có chiều sâu và kỉ luật. Nhờ sự bọc lót cho nhau tốt, các hậu vệ Bắc Ireland đã giảm tải tối đa áp lực trước khung thành của Taylor.

Song cũng cần phải thừa nhận rằng, sự chắc chắn mà Bắc Ireland tạo dựng được cũng bởi một phần các chân sút của Italia thiếu nhạy bén ở khâu dứt điểm. Lần lượt Borriello, Pepe sau đó là Pazzini hay G. Rossi đều đã không thể hiện được khả năng gây độc biến và bất lực trước khung thành của đối phương. Ngay như Cassano, cầu thủ chơi xông xáo nhất trận đấu cũng không mang tới bất kì dấu ấn đậm nét nào. Thậm chí trong phần lớn thời gian của hiệp một, Italia còn bị ép sân và đã may mắn không phải nhận thua bởi sự nếu trọng tài bắt chặt hơn với tình huống Chiellini để bóng chạm tay trong vòng cấm hay cú dứt điểm bằng đầu từ cự ly 6m của David Healy đi trúng đích.

Tấn công bế tắc, hàng thủ cũng chưa thể hiện được sự chắc chắn. Bằng chứng là đã không ít lần các hậu vệ Italia khiến cho thủ thành Viviano phải vất vả. Đây cũng là bởi một phần nguyên nhân cặp trung vệ Chiellini và Bonucci quá mải mê lên tham gia tấn công và không kịp lùi về trước những pha phản công thần tốc của đội chủ nhà. Ghi nhận lớn nhất trong lối chơi của Azzurri chính là
Sự kì vọng đã tạo nên áp lực cho Cassano (phải)- Ảnh Reuters
nỗ lực của Mauri, người đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình bất chấp đây là trận đấu đầu tiên sau 3 năm trở lại với Azzurri. Dù chưa thể tạo được dấu ấn nổi bật nhưng rõ ràng với Mauri, tuyến giữa của Italia đã ổn định hơn rất nhiều nhờ khả năng công thủ tốt của tiền vệ đang khoác áo Lazio.


Sự kì vọng đã hại Cassano

Sau khi chứng kiến Cassano tỏa sáng rực rỡ trong hai trận đấu với Estonia và đảo Faroe, huyền thoại Roberto Baggio đã nhấn mạnh rằng “Cassano có những phẩm chất để trở thành một ngôi sao sáng giá nhưng hãy coi chừng nếu như cứ kì vọng quá nhiều vào cậu ấy”. Những lời cảnh báo của “đuôi ngựa thần thánh” đã hoàn toàn chính xác. Khi Italia đương đầu với thách thức lớn tại Belfast, người Italia bắt đầu đặt nhiều sự kì vọng lên Cassano. Đương nhiên, điều này là tất yếu bởi tiền đạo của Sampdoria đang là ngôi sao quan trọng nhất trong lối chơi của Azzurri. Thế nhưng từ sự kì vọng quá lớn đã vô tình dẫn đến một áp lực nhất định khiến Cassano không thể hiện được hết các phẩm chất của mình.

Thực tế, ở Belfast, Cassano vẫn chơi rất tốt. Bên cạnh khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, tiền đạo 28 tuổi còn là đóng vai trò là ngòi nổ khi có những pha kiến tạo có độ chính xác cao để những Borriello, Pirlo, Pepe hay Pazzini có cơ hội để dứt điểm. Dẫu vậy, điều mà người Italia cần là một hình ảnh Cassano chơi bùng nổ như trận đấu với đảo Faroe thì lại không đến. Chân sút của Sampdoria thiếu sự quyết đoán trong những tình huống cuối cùng và nhiều lần khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Nếu đem thang điểm 10 để đánh giá, trong trận đấu với Bắc Ireland, Cassano mới chỉ nhận điểm 7.

Vấn đề sắp tới của Prandelli là phải giải tỏa được áp lực cần thiết đang bủa vây lên Cassano. 4 ngày nữa, trận đấu với Serbia cũng sẽ không kém phần quan trọng. Lợi thế của Italia là họ được chơi tại thành Genoa và sân Marassi, nơi đã in hằn những dấu giầy của Cassano trong 2 mùa bóng vừa qua sẽ là điểm tựa để chàng trai 28 tuổi tìm lại được 100% phong độ.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm