Ít ai biết: Món quà NSND Huỳnh Tú tặng riêng cho Soobin Hoàng Sơn

10/06/2026 18:20 GMT+7

Có những tác phẩm được sáng tác để chinh phục công chúng. Nhưng cũng có những giai điệu được viết từ tình yêu của một người cha dành cho con trai mình. Ít ai biết, "Ầu ơ ví dầu" ban đầu được NSND Huỳnh Tú sáng tác riêng cho cậu con trai Nguyễn Huỳnh Sơn, người sau này trở thành ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Đó không chỉ là một bài nhạc dành cho đàn bầu, mà còn là câu chuyện về sự truyền lửa của một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với âm nhạc dân tộc.

Một món quà đặc biệt của người cha

Nhắc đến Soobin Hoàng Sơn, khán giả nhớ đến một nghệ sĩ trẻ thành công với nhạc pop, R&B và những sáng tạo đậm chất đương đại. Thế nhưng, trước khi trở thành ngôi sao của V-pop, Nguyễn Huỳnh Sơn từng là một cậu bé say mê đàn bầu và lớn lên trong không gian nghệ thuật truyền thống của gia đình.

Chính trong những năm tháng ấy, NSND Huỳnh Tú đã sáng tác một tác phẩm hoàn toàn mới để con trai biểu diễn tại một cuộc thi đàn bầu. Khi đó, tác phẩm mang tên "Nỗi niềm trong câu hát ru", sau này được biết đến với tên gọi "Ầu ơ ví dầu".

Đó vừa là một thử thách về chuyên môn, vừa là món quà tinh thần mà người cha dành cho con.

Ít ai biết: Món quà NSND Huỳnh Tú tặng riêng cho Soobin Hoàng Sơn - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn

NSND Huỳnh Tú chia sẻ: "Lúc đó Huỳnh Sơn còn rất nhỏ. Trước khi viết tác phẩm, tôi cũng tự hỏi liệu con có dám chơi một tác phẩm mới hoàn toàn do bố sáng tác hay không. Tôi muốn thử sức con trai mình, nhưng đồng thời cũng muốn gửi gắm vào đó một chút tình cảm riêng của hai bố con."

Theo ông, tác phẩm khai thác tối đa những kỹ thuật đặc trưng của đàn bầu - một nhạc cụ đòi hỏi người sáng tác phải am hiểu từng thế tay, cách nhấn, luyến, rung và chuyển âm để người biểu diễn có thể phát huy hết vẻ đẹp của cây đàn.

Ngày Huỳnh Sơn bước lên sân khấu, người nhạc sĩ ngồi dưới hàng ghế khán giả với tâm trạng vừa hồi hộp vừa xúc động. Khi tiếng đàn khép lại trong những tràng pháo tay kéo dài và cậu bé giành giải thưởng cao nhất, điều khiến ông hạnh phúc hơn cả không phải là thành tích, mà là việc con trai đã cảm nhận và truyền tải được tinh thần của âm nhạc dân tộc.

Ít ai biết: Món quà NSND Huỳnh Tú tặng riêng cho Soobin Hoàng Sơn - Ảnh 2.

NSND Huỳnh Tú đã sáng tác tác phẩm "Nỗi niềm trong câu hát ru" dành tặng con trai - nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn

Hai con đường âm nhạc, một tình yêu với truyền thống

Nhiều năm sau, Huỳnh Sơn trở thành Soobin Hoàng Sơn - một trong những nghệ sĩ nổi bật của âm nhạc Việt Nam đương đại. Một người gắn bó với âm nhạc truyền thống, một người thành danh với nhạc hiện đại, tưởng như hai cha con đi trên hai con đường khác nhau.

Thế nhưng, theo NSND Huỳnh Tú, họ vẫn gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu dành cho bản sắc văn hóa Việt.

Điều đó khiến ông đặc biệt xúc động khi chứng kiến con trai đưa chất liệu dân tộc vào những sản phẩm mới, đặc biệt là "Mục hạ vô nhân".

Ít ai biết: Món quà NSND Huỳnh Tú tặng riêng cho Soobin Hoàng Sơn - Ảnh 3.

NSND Huỳnh Tú góp mặt trong Live Concert All - Rounder của Soobin Hoàng Sơn

NSND Huỳnh Tú tâm sự: "Tôi từng nghĩ sẽ có lúc con trai mình đi theo con đường âm nhạc hiện đại và dần xa khỏi những giá trị truyền thống mà gia đình đã theo đuổi suốt nhiều thế hệ. Nhưng rồi tôi nhận ra âm nhạc dân tộc đã ngấm vào Huỳnh Sơn từ rất sớm. Có thể là từ những buổi tập đàn, những lần nghe bố sáng tác hay đơn giản là từ môi trường nghệ thuật mà con lớn lên trong đó.

Khi nghe Huỳnh Sơn thực hiện 'Mục hạ vô nhân', tôi thực sự xúc động. Điều làm tôi vui không phải vì đó là con trai mình, mà bởi tôi nhìn thấy một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách đối thoại với truyền thống bằng ngôn ngữ của thế hệ mình."

Ông từng nói vui rằng điều mình sợ nhất không phải là con trai đi xa, mà là một ngày nào đó đánh mất "phần hồn Việt" trong âm nhạc. Nhưng qua những sáng tạo của Soobin Hoàng Sơn, ông tin điều đó đã không xảy ra.

Ít ai biết: Món quà NSND Huỳnh Tú tặng riêng cho Soobin Hoàng Sơn - Ảnh 4.

NSND Huỳnh Tú góp mặt trong Live Concert All - Rounder của Soobin Hoàng Sơn

Viết tiếp câu chuyện của văn hóa dân tộc

Từ "Ầu ơ ví dầu" đến "Mục hạ vô nhân", câu chuyện của NSND Huỳnh Tú và Soobin Hoàng Sơn vượt ra ngoài khuôn khổ của một gia đình nghệ thuật. Đó là hành trình tiếp nối giữa các thế hệ - nơi truyền thống không bị đóng khung trong ký ức, mà được làm mới bằng tư duy sáng tạo của những nghệ sĩ trẻ.

Với NSND Huỳnh Tú, kho tàng văn hóa dân tộc chính là nguồn cảm hứng vô tận để thế hệ hôm nay khai thác và kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại. Và có lẽ, món quà lớn nhất mà người cha từng viết cho con trai không chỉ là một bản nhạc, mà còn là tình yêu với âm nhạc truyền thống - giá trị đã theo Soobin Hoàng Sơn trên hành trình tìm kiếm bản sắc riêng của mình.

Xem thêm thông tin Văn hoá TẠI ĐÂY

Phúc Lâm - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm