Isak gây thất vọng chưa từng thấy

24/11/2025 09:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

Alexander Isak đang trải qua giai đoạn tệ hại nhất kể từ khi đặt chân đến Liverpool, và thất bại 0-3 trước Nottingham Forest tại Anfield mới đây đã đẩy mọi sự chỉ trích lên mức cao chưa từng có.

Trước Nottingham Forest, các con số thống kê phơi bày hoàn toàn màn trình diễn thảm họa của Isak. Anh không ghi bàn, không kiến tạo, không có cú sút trúng đích nào, tỷ lệ sút trúng mục tiêu là 0%. Cũng không có pha qua người thành công, không thắng bất kỳ cuộc tranh chấp nào, cả trên mặt đất lẫn bóng bổng.

Trong 68 phút hiện diện trên sân, Isak chỉ chạm bóng 15 lần, thực hiện 8 đường chuyền và chỉ 6 trong số đó đi đúng địa chỉ. Những con số tưởng chừng chỉ xuất hiện ở một cầu thủ trẻ lần đầu đá Premier League, không phải bản hợp đồng đắt nhất lịch sử bóng đá Anh.

Nhưng điều khiến tất cả sững sờ là Isak đã trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên trong 119 năm để thua cả 4 trận đầu tiên đá chính ở Premier League. Người gần nhất từng rơi vào hoàn cảnh này là Percy Saul… vào năm 1906.

Không chỉ giới chuyên môn mà cả người hâm mộ cũng không giữ nổi sự kiên nhẫn. Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến đặt câu hỏi về quyết định chi ra khoản tiền khổng lồ để đưa anh về từ Newcastle. Đáng nói, tính đến thời điểm này, bàn thắng duy nhất của Isak trong màu áo Liverpool lại đến ở Carabao Cup, giải đấu mà đội bóng đã bị loại.

Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ, mà còn ở trạng thái thể lực và khả năng hòa nhập. Isak gia nhập Liverpool mà không có tiền mùa giải đúng nghĩa, và rõ ràng sự thiếu chuẩn bị đang khiến anh trả giá. Tuy vậy, việc một tiền đạo đẳng cấp, từng là trụ cột ở Newcastle, lại thể hiện mờ nhạt đến mức gần như "tàng hình" vẫn là điều không thể chấp nhận.

Isak gây thất vọng chưa từng thấy - Ảnh 1.

Từ pressing, di chuyển, phối hợp đến khả năng tạo điểm nhấn, tất cả đều biến mất. Nếu như Darwin Nunez từng bị chỉ trích vì phung phí cơ hội, thì Isak thậm chí còn không tạo ra tình huống để… phung phí.

Trong bối cảnh Liverpool chi hơn 440 triệu bảng vào mùa Hè với kỳ vọng nâng cấp hàng công, màn trình diễn của Isak trở thành nỗi thất vọng lớn nhất. Những người ở thượng tầng, từ chủ tịch Tom Werner đến các lãnh đạo Fenway Sports Group, chắc chắn đang phải đặt câu hỏi về hiệu quả của khoản đầu tư. Liverpool từng bị phàn nàn là chi tiêu dè sẻn, nhưng giờ đây khi đã mạnh tay, họ lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng với những bản hợp đồng chưa chứng minh được giá trị.

Nhìn rộng hơn, những vấn đề của Isak chỉ là một phần trong bức tranh u ám ở Liverpool mùa này. Cách vận hành của đội bóng trở nên rời rạc, các ngôi sao đánh mất sự tự tin, trong khi tân binh như Isak hay Florian Wirtz chưa thể thích nghi.

Tất nhiên, Isak vẫn còn thời gian để thay đổi cái nhìn của người hâm mộ, nhưng Liverpool đang cần đóng góp ngay lập tức chứ không phải những lời hứa hẹn. Với mức phí 125 triệu bảng và nhiệm vụ gánh vác hàng công, Isak không thể tiếp tục mờ nhạt mãi như thế này.

M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm