‘IS không bao giờ có cửa nếu Saddam Hussein còn sống’

26/09/2015 06:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Nhiều người sử dụng Twitter Arab khẳng định rằng nếu cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein còn sống, Nhà nước Hồi giáo sẽ không bao giờ "có cửa" xuất hiện chứ đừng nói có thể hoành hành man rợ như ngày hôm nay.

Đã gần 9 năm kể từ ngày cựu lãnh đạo Iraq bị treo cổ ở thủ đô Baghdad, cho đến nay, rất nhiều người trong thế giới Ả Rập vẫn chưa quên quá khứ một thời của Saddam Hussein. Để kỉ niệm ngày mất của Saddam Hussein (theo lịch Hồi giáo), nhiều người sử dụng mạng xã hội Twitter đã dành nhiều chủ đề bàn luận sôi nổi, với phần lớn đã khẳng định "IS không bao giờ có cửa nếu Saddam còn sống".


Một người sử dụng mạng xã hội ủng hộ Saddam Hussein trên Twitter.

Hashtag # ذكرى_استشهاد_صدام_حسين (Kỷ niệm cái chết của Saddam Hussein) đã lan truyền nhanh chóng trên Twitter, người sử dụng đã đăng hơn 30.000 tweets bao gồm các hình ảnh, video hay những lời ca ngợi Saddam Hussein.

“Nếu Saddam Hussein sống đến ngày hôm nay, hiểm họa IS sẽ không bao giờ tồn tại", một tài khoản Twitter viết.


Cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Năm 2003, khi Mỹ tấn công Iraq với lý do là "tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt", Saddam Hussein đã bị bắt và giam tù. Tháng 11 năm 2005, ông bị đem ra tòa án xét xử. Dư luận trong nước Iraq và quốc tế có nhiều người phản đối vì họ cho rằng tòa án không hợp hiến và không tuân thủ các hiệp ước quốc tế.

Tuy nhiên, một Tòa án của Iraq và sau đó là Tòa kháng án đã kết luận ông có tội "chống lại loài người" vì vụ thảm sát hơn 150 người tại thị trấn Dujail phía Bắc Iraq trong thập niên 1980. Lúc 6h05' ngày 30 tháng 12 năm 2006 (giờ địa phương), ông đã bị thi hành án tử hình bằng treo cổ tại Bagdad, Iraq.

Hải Yến
Theo Daily News và Wikipedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm