Inzaghi, người sống giữa ranh giới việt vị và không việt vị

25/07/2012 06:45 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- Anh từ chối mọi lời đề nghị chơi bóng ở những nơi khác để đảm nhiệm một vị trí huấn luyện tại Milan. Sau tất cả, vẫn là anh, đã chọn, đang chọn và vẫn sẽ chọn lấy một màu đỏ đen.



Một góc nhìn thú vị của Omar Momani về Inzaghi - Ảnh: Getty

Thay vì đến Trung Đông, Trung Quốc hay bất kì một quốc gia nào khác với mức đãi ngộ khủng khiếp, Filippo Inzaghi chọn cách ở lại Milan tiếp tục nghiệp huấn luyện. Người đàn ông 38 tuổi, đã từng trải qua biết bao vinh quang và cay đắng, đã ở trên đỉnh cao ngạo nghễ và từng đứng dưới đáy sâu của nỗi thất vọng, từ chối những đồng tiền bạc phếch để ở lại với đội bóng mà anh đã gắn bó suốt một thập kỉ.

Người đàn ông từng được Sir Alex miêu tả là “sinh ra đã việt vị” giờ sẽ đảm nhiệm việc huấn luyện những cậu nhóc, nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, từng thần tượng anh, tôn sùng anh, vẫn luôn dõi theo các màn hình vô tuyến để nhìn thấy anh mỗi cuối tuần.

Inzaghi, “vua việt vị”, người đã luôn sống giữa ranh giới mong manh của những cái phất cờ dứt khoát, tiếng tuýt còi lạnh lùng, hôm nay lại được chính những lá cờ ấy xếp hàng nói lời chào vĩnh biệt.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm