06/11/2025 20:49 GMT+7 | Champions League
Chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước PSG ngay tại Paris không chỉ là một trận thắng 3 điểm. Dường như người hâm mộ vừa được chứng kiến một cuộc lật đổ, khi đương kim vô địch PSG bị khuất phục bởi nhà vua tương lai của bóng đá châu Âu.
Không thể cản được Bayern Munich. "Hùm xám" đang xé nát mọi thứ. Họ toàn thắng cả 16 trận chính thức mùa giải này, ở mọi đấu trường, thể hiện sự thống trị tuyệt đối vô tiền, khoáng hậu trong lịch sử bóng đá đỉnh cao.
Nếu tính cả các trận giao hữu tiền mùa giải, chuỗi thắng liên tiếp của Bayern đã kéo dài đến con số 19. Đội gần nhất đánh bại họ chính là PSG ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ, nhưng ngay cả PSG cũng phải quỳ gối ở lần tái ngộ rạng sáng qua. Cú đúp trong hiệp 1 của Luis Diaz là đủ để đại gia nước Đức có thắng lợi thứ 5 liên tiếp trước PSG ở Champions League, thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp trong đối đầu, cho dù PSG đang là đương kim vô địch giải đấu này.
Bayern đá hay đến mức dù PSG biết rõ họ có phong độ khủng khiếp thế nào, cũng không ứng phó nổi. Họ thống trị trận đấu bằng lối chơi pressing từ đầu, phản công tốc độ và toàn diện. Luis Diaz, bản hợp đồng 65,5 triệu bảng từ Liverpool, đã chứng minh giá trị của mình với một cú đúp chỉ sau 32 phút, trong đó có một bàn thắng đến từ việc cướp bóng ngay trong chân một Marquinhos lúng túng như cách đội bóng của anh thể hiện. Các vị khách lẽ ra đã có thể ghi 4 bàn, như lời HLV Luis Enrique của PSG phải cay đắng thừa nhận sau trận đấu.
Bayern không chỉ tấn công và ghi bàn hay, mà phòng ngự cũng tuyệt vời. Việc Diaz (vâng, cũng là anh) bị thẻ đỏ cuối hiệp 1 đẩy "Hùm xám" vào thế phải đá phòng ngự trong suốt hiệp 2, nhưng đó cũng là lúc họ kích hoạt "chế độ nhà vô địch". Thay vì sụp đổ, họ lùi về, biến thành một khối phòng ngự thép, kiên cường chống đỡ sức ép nghẹt thở từ PSG. Tất cả được gắn kết bởi sự ngoan cường và những pha cứu thua xuất thần của một Manuel Neuer "không tuổi", cùng sự lăn xả của những Jonathan Tah, Dayot Upamecano và một Konrad Laimer "toàn năng".
Và điều đáng sợ nhất? Bayern hứa hẹn sẽ còn hùng mạnh hơn nữa khi 2 ngôi sao hàng đầu Jamal Musiala và Alphonso Davies trở lại sau chấn thương. Trong lúc những tên tuổi lớn khác như Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Man City hay thậm chí cả Arsenal, đội khó bị đánh bại nhất châu Âu hiện tại (và sẽ gặp Bayern ở lượt đấu tới), đều có những hạn chế, thì thầy trò HLV Vincent Kompany thực sự xứng đáng được xem là ứng viên hàng đầu cho ngai vàng Champions League mùa này.

Đánh bại đương kim vô địch PSG, Bayern Munich khẳng định tư cách ứng cử viên vô địch Champions League mùa này
Trái ngược với Bayern Munich, nhà đương kim vô địch PSG lại đang trên đà sụp đổ. Thất bại trước Bayern không phải tai nạn, mà là hệ quả khó tránh của một cuộc khủng hoảng từ sân cỏ Ligue 1 cho đến phòng y tế.
PSG có một vấn đề rất bất thường: Họ không biết cách ghi bàn ở giải quốc nội. Dù sở hữu hàng công đắt giá, PSG chỉ là đội ghi bàn nhiều thứ 5 tại Ligue 1. Họ thường xuyên thống trị về mặt kiểm soát bóng (ví dụ 76,5% trước Nice, 77% trước Lorient) nhưng lại thi đấu bế tắc và liên tục bị cầm hòa. Các ngôi sao tấn công của họ đồng loạt sa sút: Khvicha Kvaratskhelia chưa ghi bàn nào ở Ligue 1, Bradley Barcola chỉ có 1 bàn trong 8 trận gần nhất, và ngay cả chủ nhân Quả bóng Vàng Ousmane Dembele cũng mới chỉ có 5 bàn sau 12 trận.
Nhưng vấn đề lớn nhất của PSG lúc này là cơn bão chấn thương đang tàn phá. Canh bạc mạo hiểm với Dembele đã thất bại khi tân chủ nhân Quả bóng Vàng tái phát chấn thương ngay giữa hiệp 1, báo hiệu điều chẳng lành. Nhưng thảm họa thực sự là việc cổ chân trái của Achraf Hakimi bị bẻ gập sau pha vào bóng "hoang dã" của Luis Diaz. Hậu vệ người Morocco, một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, đã bật khóc nức nở khi được cáng ra khỏi sân. Chấn thương dạng này có thể khiến Hakimi phải nghỉ thi đấu nhiều tháng, đặt PSG vào tình trạng báo động, bởi anh có vai trò cực lớn trong cách vận hành của đội bóng này. Đội tuyển Morocco cũng đang cầu nguyện, khi trước mắt đã là Cúp Vô địch châu Phi 2025.
Trước đó, Desire Doue, người hùng của trận chung kết Champions League mùa trước, cũng đã phải nghỉ thi đấu đến tháng Giêng vì chấn thương. Mất Dembele, Doue và Hakimi, cộng thêm việc Marquinhos và Joao Neves cũng không ở trạng thái tốt nhất, PSG đang thực sự khủng hoảng. Con đường bảo vệ chức vô địch của họ giờ đây dường như đã trở nên xa vời hơn bao giờ hết, nhất là khi chứng kiến sức mạnh vượt trội của Bayern Munich, đối thủ mang hình bóng tân vương.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất