Ngày xửa ngày xưa, Inter-Roma…

19/04/2011 12:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đã từng có những năm tháng đẹp đẽ, ngôi vị bá chủ calcio là cuộc chiến của họ. Đấy là lúc những người Inter giành lấy tất cả những gì có thể trong đất nước Ý, những danh hiệu họ không thể có được những năm trước Calciopoli, và Roma trở thành những kẻ mơ mộng nhất, để rồi cuối cùng giấc mơ tan vỡ khi nó sắp thành sự thật. Mùa bóng này, khi những tấm màn nhung sắp hạ xuống, giấc mơ duy nhất còn lại với cả hai không phải Wembley, nơi có trận chung kết Champions League, không phải chiếc khiên 3 màu có tên Scudetto, mà chỉ còn là chiếc Cúp Italia.

Inter, từ “tripletta” (cú ăn ba), nay chỉ còn lại chức VĐTG các CLB. Không phải là một danh hiệu xoàng, nhưng dù sao vẫn được tính cho năm 2010. Bị loại khỏi Champions League, bị đánh bật khỏi cuộc đua Scudetto từ trận derby mà trước đó giấc mơ của các interista lên cao vút và mùa bóng chính thức trở thành một thất bại trong đêm Parma, 14 ngày đã giết chết cả mùa giải của đội. Bây giờ, họ đang lo mất nốt vị trí thứ 3, khi Lazio chỉ còn kém 3 điểm, và trận đấu với chính Lazio cuối tuần này bỗng nhiên trở nên quan trọng. Còn Roma? Đội bóng thủ đô đã từng mơ Scudetto, nhưng danh hiệu ấy không hề đến, dù đã có những thời điểm Roma cảm thấy đã chạm được tay vào nó, để rồi mùa bóng này, tất cả tuột khỏi tay, và các romanista nhìn thấy trong cuộc thôn tính của ông chủ Mỹ DiBenedetto một niềm hy vọng hồi sinh. Nhưng không dự được Champions League mùa tới là thảm họa. Với Roma là chắc chắn. Với Inter thì mối nguy hại đang đến gần. Udinese, đang đứng thứ 5, chỉ còn kém họ 4 điểm. Inter sắp kỉ niệm 1 năm ngày đoạt cú ăn ba. Roma chỉ còn 3 tháng nữa là kỉ niệm 10 năm ngày đoạt Scudetto gần nhất.

Trận chiến giữa Roma và Inter không còn kịch tính? - Ảnh Getty

Mùa trước, họ kết thúc giải chỉ với 2 điểm cách nhau và là 2 đội bóng xuất sắc nhất, đã chiến đấu đến tận những giây phút cuối cùng của mùa giải. Cặp Milito-Eto’o cùng ghi 34 bàn ở Serie A. Cặp Totti-Vucinic ghi 28 bàn. Một năm sau, Milito vật lộn với những chấn thương, Eto’o vật lộn với việc đảm đương là chân ghi bàn chủ lực. Vucinic muốn ra đi, còn Totti chỉ muốn ghi bàn nữa, ghi bàn mãi để biến riêng anh thành một tượng đài của lịch sử, còn Roma là gì không cần biết (và vì thế, anh đẩy Borriello lên ghế dự bị). Inter đá đít Benitez. Roma giải phóng mình khỏi Ranieri. Thay họ, Leonardo sống trong những giấc mộng, Montella sống trong hoài bão của mình. Không ai trong số họ chắc chắn rằng sau mùa hè mình vẫn còn ở lại khi HLV của “bóng đá tình yêu” (Leo) và của “những đứa trẻ” (Montella, trước khi dẫn dắt đội lớn Roma, anh là HLV đội thiếu niên) đã trải qua những câu chuyện cổ tích đẹp nhất của đời mình. Inter và Roma đã chuyển từ tay những người kinh nghiệm sang những HLV ít kinh nghiệm với hy vọng sức trẻ của họ sẽ tạo ra lực đẩy. Nhưng chính những thất bại đã khiến các ông chủ nghĩ lại. Leo chỉ còn là tình yêu sét đánh của Moratti. Montella chỉ cầu nối trong giai đoạn chuyển giao giữa Ranieri và Ancelotti. Chẳng dễ gì làm Guardiola kiểu Italia…

Mùa hè tới, cả Inter lẫn Roma đều trở thành những công trường lớn. Những chiến thắng lớn trong 5 năm qua đã che lấp hết những vấn đề nghiêm trọng của Inter và giờ, việc tái thiết là không tránh khỏi. Việc thiếu rõ ràng về tương lai trong những năm qua đã khiến Roma sống một cách thoi thóp về tài chính và khi những chiến thắng xây nên giấc mơ Scudetto nhanh chóng tan biến, sự thực phũ phàng lại hiện ra. Vĩnh biệt 2 đội bóng đẹp đẽ và những cuộc chiến trong và ngoài sân của họ những năm qua đã chia rẽ calcio. Mourinho chửi Roma và các đội còn lại “zeru tituli” (không một danh hiệu) và “bọn điếm trí thức”. Ranieri phản pháo: “Hắn (Mourinho) không phải một HLV, chỉ là một cái loa thùng”. Trận chung kết Cúp Italia mùa trước Totti còn đá Balotelli. Sự đối đầu căng thẳng giữa họ trong những năm qua giờ trở thành một nỗi tiếc nuối lớn trong một mùa bóng cả hai cùng thất bại, đánh dấu sự chấm dứt của kỉ nguyên hậu Calciopoli, dẫn đến một chân trời khác, trật tự khác của calcio do một quyền lực cũ có tên Milan tái lập.

Người đời rất chóng quên. Năm nay, năm sau, năm sau nữa, người ta sẽ chỉ nhớ đến một thời hậu Calciopoli của 2 quyền lực mới mà cũ. Rồi những trận đấu như hồi 2006 ở Siêu Cúp Ý, khi Inter hạ Roma 4-3 dù bị dẫn trước 0-3, rồi trận chung kết Cúp Ý 2007, những cuộc đua đến phút chót các năm 2008 và 2010, cũng sẽ chìm trong dĩ vãng xa xôi…

A.N

Mùa bóng tụt lùi

-4 Thua 4/5 trận gần nhất là điều chưa xảy ra với Inter từ 11 năm gần đây. Mùa 1999/2000, dưới tay Lippi, Inter đã thua Lecce, Udinese, Lazio, Juve và hòa Reggina từ ngày 26/3 đến 16/4/2000.

- 4 Cùng kì này mùa trước, Inter được 67 điểm, hơn hiện tại 4 điểm. Cũng ở vòng 33, họ bị Roma vượt qua để rồi lấy lại được ngôi đầu sau đó 2 vòng.

- 13 Sau một năm, Milito đã ghi ít hơn cùng kì mùa trước 13 bàn (6 so với 19).

- 15 Đứng thứ 6 (cùng kì mùa trước đã lên đầu bảng), Roma kém 15 điểm so với thời điểm này một năm trước.

- 10 nghìn Số CĐV đến xem Roma đá ở sân Olimpico ít hơn kì này mùa trước 10 nghìn người.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm