Khi Mourinho chửi thề vì Inter

19/04/2011 11:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -Hãy nói cho tôi biết, Inter sao rồi?”. Trận Real-Barca kết thúc chưa được một tiếng và trước khi kết thúc show của trong phòng họp báo sau trận đấu, một trong những câu hỏi (thay vì trả lời) cuối cùng của Mourinho là về đội bóng cũ của ông. Khi được biết Milan thắng và Inter đã thua, vị HLV người BĐN đã nói “ôi không” và sau đó chửi thề. Một năm trước, đội bóng của ông chinh phục Parma dễ dàng để sau đó chinh phục Scudetto. Bây giờ, Inter vẫn trong ông, người đã cùng với Inter có tất cả mới cách đây chưa lâu.

Mourinho có trở lại Italia và Inter hay không không ai biết, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Leonardo cũng cần phải học sự kiên định và mạnh mẽ của ông    trong giai đoạn cuối mùa giải để đưa Inter khỏi khó khăn. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Inter phải sống trong những giây phút thế này. Kẻ thù đã ở trước cửa. Lazio chỉ cách họ 3 điểm và thứ bảy này, Inter phải đánh bại họ để đẩy lùi họ (Inter đã thua Lazio 1-3 ở lượt đi, do đó kém đối đầu trực tiếp). Cesena, đội bóng phải đấu sau đó, đang chơi tốt và vật lộn để trụ hạng, cũng như Catania, đội bóng Inter sẽ gặp ở vòng cuối cùng. Cũng đừng quên Napoli ở vòng áp chót. Tất cả xảy ra trong hoàn cảnh Leo phải vất vả để đảm bảo cho Inter không tan rã hơn nữa về mặt tinh thần. Việc anh gạt Motta, Maicon và Sneijder ở trận Parma là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy điều gì đang xảy ra trong đội.  Trong mùa bóng của những trái tim vỡ, từ Juve, Napoli, giờ đến Inter, còn lại gì cho những khát vọng của Leo?

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm