Inter vs Juventus: Quyền lực nhà vô địch

26/04/2023 16:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

Inter đã thua Juventus ở cả 2 trận Serie A mùa này với tổng tỷ số 0-3, nhưng đêm nay là trận lượt về bán kết Cúp Italy, mà ở các giải đá Cúp, Inter của HLV Simone Inzaghi luôn đáng gờm. Họ đang là đương kim vô địch giải đấu và sẽ chưa chịu để mất ngôi.

Lượt về bán kết Cúp Italy, 02h00 ngày 27/4, sân San Siro

Nếu không phải Inter đá quá hay ở các giải đấu Cúp, thì có lẽ lúc này Inzaghi đã không còn tại vị. Nhà cầm quân 47 tuổi luôn tỏ ra cao tay ở các trận đấu mang tính thời điểm, điều mà ông đã rất giỏi từ những năm còn dẫn dắt Lazio.

Inzaghi trên tài Allegri

Đây dường như là so sánh lố bịch giữa một HLV chưa từng vô địch Serie A và một HLV đã 6 lần giành Scudetto với 2 đội bóng khác nhau và có thời kỳ đưa Juventus thống trị bóng đá Italy suốt 5 năm liền. Nhưng khoan đã. Đúng là Inzaghi chưa thể sánh với người đàn anh Allegri, song kể từ khi chuyển sang dẫn dắt Inter, phần thắng ở các cuộc đấu mang tính chất loại trực tiếp giữa 2 chiến lược gia này luôn thuộc về Inzaghi. Siêu Cúp Italy mùa trước, Inter thắng Juventus 2-1. Chung kết Cúp Italy mùa trước, Inter thắng Juventus 4-2. Cả 2 trận đều phải kéo dài qua hiệp phụ. Trận lượt đi bán kết Cúp Italy mùa này, hòa 1-1 hôm 5/4, Inter cũng gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng để tạo lợi thế không nhỏ cho trận lượt về đêm nay (có tính bàn thắng sân khách).

Việc cả 3 trận đều diễn ra kịch tính cho tới những phút cuối cùng khẳng định thực tế rằng Inter và Juventus thực sự ngang tài ngang sức, nhưng Inter luôn là đội tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình ở thời khắc quan trọng. Công lao lớn nhất chắc chắn thuộc về Inzaghi, người đã vô địch tới 11 giải đấu Cúp khác nhau trong sự nghiệp gần 30 năm gắn bó với sân cỏ (5 khi còn là cầu thủ, 6 trên cương vị huấn luyện viên). Allegri cũng không phải hạng xoàng. Cùng với Milan và Juve, ông đã từng thắng 7 danh hiệu Cúp, trong đó có 4 Cúp Italy liên tiếp từ 2015 tới 2018. Nhưng đối đầu trực tiếp với chuyên gia Inzaghi, Allegri thường thua. Khi Inzaghi còn dẫn dắt Lazio, ông từng đánh bại Allegri tại Siêu Cúp Italy năm 2017, thời điểm Juve cực thịnh và là á quân Champions League.

Lượt về bán kết Cúp Italy, 02h00 ngày 27/4, sân San Siro, Inter – Juventus: Quyền lực nhà vô địch - Ảnh 1.

Inter có rất nhiều lợi thế để vượt qua Juventus, lọt vào chung kết Cúp Ital y

 Inter khẳng định sức mạnh với cặp Lu-La

Simone Inzaghi khiến người hâm mộ bóng đá liên tưởng tới Rafa Benitez, chiến lược gia lừng danh với kỳ tích giúp Liverpool ngược dòng không tưởng đánh bại Milan ở chung kết Champions League 2005. Họ đều tỏ ra không giỏi trong các giải đấu đường trường nhưng luôn xuất sắc và giành nhiều thành công ở các giải cúp. Mặc dù Inzaghi tạo ra rất nhiều thất vọng với vị trí nguy hiểm của Inter tại Serie A mùa này, nhưng trước trận tái đấu Juventus đêm nay, niềm tin dành cho ông vẫn là tuyệt đối.

Niềm tin ấy cũng đến từ việc Inter vừa "tìm thấy" cặp tiền đạo "sát thủ" đã đưa họ vô địch Serie A mùa 2020-21, khi cuối tuần qua là lần đầu tiên trong mùa giải này, bộ đôi Lautaro Martinez và Romelu Lukaku cùng ghi bàn. Thậm chí, Lukaku là người kiến tạo cho Lautaro sau khi chính mình đã ghi 2 bàn đẳng cấp. Sau bao nhiêu chờ đợi, Inter đã tìm thấy Lu-La và Lu-La tìm thấy nhau, một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn trong thời điểm vô cùng quan trọng với đội bóng áo sọc xanh-đen. Inter có vào chung kết Cúp Italy và Champions League hay không, cũng như có lọt vào Top 4 Serie A hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của bộ đôi "sát thủ" một thời này. Đêm nay, Lukaku sẽ được ra sân sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy, ông Gabriele Gravina, chấp nhận xóa án treo giò cho tiền đạo người Bỉ vì áp lực từ dư luận. Đó sẽ là điều kiện để cặp Lu-La gieo sầu cho "Bà đầm già".

Tất nhiên, Juventus không đến San Siro để đầu hàng. Cuối tuần qua, HLV Allegri đã sử dụng nhiều cầu thủ đội hình B để đá với Napoli tại Serie A, động thái cho thấy ông muốn dành những gì tốt nhất cho trận đấu này. Mục tiêu chính của Juve không phải là phục thù Inter bằng một mùa giải bất bại trước đối thủ này (hiện 2 thắng, 1 hòa), mà là một danh hiệu để khẳng định Allegri không thất bại, để ghi nhận một dấu mốc trên hành trình tìm lại vị thế ở đấu trường quốc nội. Tuy vậy, với phong độ đang sa sút (Juve vừa để thua liền 3 trận Serie A lần đầu tiên kể từ năm 2011, thời HLV Luigi Delneri) và thể lực bị ảnh hưởng mạnh bởi lịch đấu dày đặc, cộng thêm án treo giò của cầu thủ quan trọng Cuadrado (người đã ghi bàn ở lượt đi), rất khó để Juventus đạt được mục tiêu trước Inter đang hừng hực khí thế. 

Chelsea muốn đổi Kepa lấy Onana

Theo Gazzetta dello Sport, đại diện của CLB Chelsea sẽ gặp lãnh đạo Inter trước thềm trận lượt về bán kết Cúp Italy với Juventus đêm nay để đặt vấn đề chiêu mộ thủ môn Andre Onana, một trong những người gác đền hay nhất tại Champions League mùa này. Phong độ thảm hại mùa này bất chấp đã đổ gần nửa tỉ euro vào thị trường cầu thủ khiến Chelsea tiếp tục phải gia cố những vị trí còn yếu, mà thủ môn là một trong số đó. Sự ra đi của HLV Thomas Tuchel khiến cho Edouard Mendy bị thất sủng, tuy nhiên, Kepa Arrizabalaga cũng không thực sự đáng tin cậy.

Vì khó khăn tài chính, Inter cũng sẵn sàng để Onana ra đi nếu nhận được khoảng 40 triệu euro. Họ đã nhắm tới thủ môn Guglielmo Vicario của Empoli để thay thế. Tuy nhiên, Chelsea được cho là muốn đổi Kepa cho Inter để đưa Onana về London. Hiện Inter và Chelsea còn phải nói chuyện với nhau về Lukaku, nên thương vụ đổi chác này hoàn toàn có thể thành hiện thực với một số điều kiện nhất định.

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm