Cuộc chiến mới của Inter: Moggi

08/04/2010 12:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  FIGC đã bắt đầu nhúc nhích. Các nguồn tin từ cơ quan này cho biết, các quan chức cao cấp nhất của FIGC đã không loại trừ khả năng sẽ mở ra một cuộc điều tra mới liên quan đến những dính líu của Inter trong vụ Calciopoli. Nhưng trước hết, họ phải chờ các diễn biến của phiên xét xử Moggi ở Tòa dân sự Napoli chiều 13/4/2010.

Lịch thi đấu đã được sắp đặt kĩ càng: 13/4/2010. Địa điểm thi đấu: Tòa án thành phố Napoli, miền nam Italia. Mục đích: xét xử Moggi và “đồng bọn”, vì những gì họ đã làm đối với bóng đá Italia trong vụ Calciopoli. Chủ tịch HĐQT Juve Giraudo đã bị kết án tù 3 năm rưỡi trong một phiên tòa cuối tháng 12/2009 ở Napoli và không loại trừ khả năng Moggi sẽ nhận án tù cao hơn thế. Nhưng điều quan trọng là Moggi không muốn bóc lịch một mình, bởi trong phiên xét xử hôm 13/4 ấy, các luật sư của ông ta sẽ đưa ra 600 đoạn băng ghi âm các cuộc điện thoại cho thấy không chỉ có ông ta và Galliani gọi điện cho những người phân công trọng tài để sắp đặt những tiếng còi có lợi cho mình, mà cả Facchetti và Moratti, các quan chức cao cấp của Inter. Moratti vốn trước nay luôn phủ nhận mọi sự dính líu của mình vào các bê bối và cho rằng chính Inter mới là nạn nhân của một hệ thống bẩn thỉu nhằm phân chia Scudetto cho Juve và Milan, gạt Inter khỏi cuộc đua này trong suốt 17 năm, cho đến khi họ được trao Scudetto từ tay Juve.


Calciopoli: Moratti cũng "nhúng chàm" còn Galliani có thể phải hầu tòa lần nữa
FIGC không loại trừ khả năng sẽ mở ra một cuộc điều tra mới. Cơ quan công tố của FIGC đã chồng đủ các tài liệu trên bàn cho một phiên tòa thể thao mới. Tất cả chỉ còn chờ đèn xanh được bật từ Tòa án Napoli. Nếu phía Tòa dân sự đồng ý đưa các băng ghi âm liên quan đến Moratti và Facchetti vào quá trình xử Moggi, phía tòa án thể thao sẽ chính thức vào cuộc, bất chấp các sự kiện xảy ra trong các băng ghi âm đều đã quá thời hiệu điều tra (vì diễn ra trước ngày 30/6/2005), do đó không thể xét xử được theo luật điều tra mới mà FIGC thông qua vào năm 2007. Đấy sẽ là một bước xoay chuyển chưa từng có, khi một vụ án có nhiệm vụ xét xử Moggi và hệ thống của ông ta (những người đều đã phải trả giá) sẽ quay sang xét xử chính những người được cho là nạn nhân của những kẻ tội phạm nói trên: Inter. Ngày 13/4 có thể tạo ra một cơn địa chấn trong lòng calcio và làm rung chuyển cái thế giới yên bình mà Inter đã được hưởng trong suốt 4 năm qua. Cuộc chiến mới có thể sẽ căng thẳng hơn nhiều những gì sẽ diễn ra trên sân, ở các mặt trận mà Inter đang chiến đấu ở mùa này và thậm chí có thể dẫn đến những tác động tiêu cực khiến Inter thất bại ở cả Serie A lẫn Champions League. Phiên tòa ấy diễn ra 4 ngày trước trận Inter-Juventus ở Serie A, một điểm mốc quan trọng trong chặng đua Scudetto và một tuần trước trận Inter-Barcelona ở Champions League (20/4).

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mục tiêu của Moggi là tìm mọi cách để đưa Moratti ra tòa và có thể chính Gallliani, người đã bị trừng phạt cách đây 4 năm, cũng có khả năng phải hầu tòa một lần nữa. Trong khi chờ quyết định của FIGC vào như phiên tòa 13/4, các băng ghi âm mới sẽ tiếp tục được đưa lên và luật sư của Moggi hy vọng sẽ thuyết phục được các cơ quan hữu quan về sự cần thiết của việc phải mở ra một phiên tòa mới. Cần không dưới 6 tháng để sàng lọc hơn 100 nghìn cuộc gọi bị các nhà điều tra “bỏ quên”, nhưng phía Moggi chỉ có không đầy một tuần để chọn ra những cuộc gọi “đắt giá” nhất, nhằm chứng minh Inter không hề trong sạch. Italia lại tiếp tục khắc khoải về một mùa bóng không trọn vẹn, trong nỗi lo âu của Inter và tất cả những ai chờ đợi một mùa hè thanh bình. Cho World Cup Nam Phi.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 
Họ đã nói với nhau những gì?
 
Các luật sư Moggi đã lọc đợt đầu 15 nghìn cuộc điện thoại chưa được đụng chạm đến (trong tổng số 131 nghìn cú gọi) của vụ Calciopoli 600 cuộc “có mùi Inter (và cả Milan)”. Trong số này, mới được tung ra báo chí, có cuộc nói chuyện ngày 25/11/2004, 3 ngày trước trận đấu đỉnh cao Inter-Juve, giữa chủ tịch Inter lúc đó là Giacinto Facchetti (đã qua đời tháng 9/2006) và Gennaro Mazzei, điều phối viên của tổ phân công trọng tài, với nhiệm vụ chính là phân công các trợ lí trọng tài. Nhờ cuộc gọi ấy, mà 72 tiếng trước trận đấu, Inter đã biết ai sẽ là trợ lí trọng tài và thậm chí đã đề nghị bỏ hình thức bốc thăm trọng tài để chọn Collina bắt trận này. Mazzei tiết lộ là tên của Collina sẽ được để trong một quả cầu dễ nhận thấy để bắt thăm!

Họ đã nói với nhau những gì? Mazzei: “Tôi đang lái xe đến Coverciano (có trại tập của ĐT Italia do FIGC điều hành)”. Facchetti: ““Hãy lựa chọn thật tốt (các trợ lí trọng tài-A.N) cho chủ nhật nhé”. Mazzei: “Số 1 và số 2, theo như cách suy nghĩ của tôi, Ivaldi và Pisacreta”. Facchetti: “Ivaldi và Pisacreta?”. Mazzei: “Phải, họ là số 1 và số 2”. Facchetti: “Phải rồi, và số 1 trong số các trọng tài nữa...”. Mazzei: “Phải, hy vọng là trong khi bốc thăm, chúng ta sẽ tóm được số 1”. Facchetti: “Không cần phải bắt thăm trọng tài đâu”. Mazzei: “Phải làm Giacinto ạ, ta cần một chút may mắn”. Facchetti: “Thôi mà...”. Mazzei: “Tôi nói với ông, là người sẽ trực tiếp bắt thăm là một nhà báo. Họ cần phải nghiên cứu kĩ quả bóng bốc thăm và khả năng bốc trúng quả bóng này là rất cao”.

Những trợ lí trọng tài được chọn theo mong muốn của Facchetti cho trận Inter-Juventus (hòa 2-2) ngày 28/11/2004 đúng là Ivaldi và Pisacreta. Trọng tài chính trận này là Rodomonti chứ không phải là “số 1”, tức Collina, như mong muốn của Inter (Collina được cử đi bắt trận Chievo-Milan theo sự sắp đặt của Milan. Chính Collina cũng đã gọi điện cho người phụ trách trọng tài của Milan, Meani, để “chúc mừng” về “quyền lực” của Meani trong việc chọn được 2 trợ lí trọng tài theo ý muốn của Milan). Theo các luật sư của Juve, việc FIGC không đưa cuộc nói chuyện này vào danh mục điều tra là “khó hiểu” và “không thể tưởng tượng được”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm