Calcio khủng hoảng: Sắp sửa mở ra Calciopoli 2?

06/04/2010 12:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Những công bố các đoạn băng ghi âm một loạt các cuộc nói chuyện giữa người phân công trọng tài Bergamo với các quan chức Inter (Moratti, Facchetti) cũng như các bằng chứng mới về sự dính líu của Milan trong việc phân công trọng tài các mùa bóng bê bối đang làm rung chuyển calcio. Đấy là những dấu hiệu của những tháng ngày nóng bỏng phía trước.

4 năm sau ngày vụ Calciopoli bùng nổ làm bật tung cả gốc rễ của calcio, sau khi người ta công bố những đoạn băng nghe trộm các cuộc điện đàm giữa những người phân công trọng tài và quan chức của một loạt các CLB cùng những bằng chứng không thể chối cãi về những trận đấu bị dàn xếp, một vụ án khác có thể sẽ được mở ra. Vụ scandal Calciopoli nổ ra một tháng trước World Cup 2006, và án được tuyên chỉ vài ngày sau khi Italia đăng quang VĐTG. Phần còn lại của lịch sử, chúng ta đã biết. Bây giờ, 2 tháng trước World Cup 2010 mà Italia sẽ bảo vệ danh hiệu VĐTG ấy, có khả năng chuẩn bị bắt đầu một cuộc điều tra mới, thậm chí những phiên tòa mới để giải quyết toàn bộ những di chứng của vụ bê bối tưởng như đã đóng lại bằng một loạt những án nặng nề của 4 năm về trước. Một cơn chấn động mới có khả năng xảy ra, đào lên những gì tưởng như đã được chôn cất kĩ lưỡng và đưa ra ánh sáng nhiều chi tiết mới.


...Và Moggi bắt đầu "phản công"
Stefano Palazzi, trưởng công tố của cơ quan điều tra thuộc FIGC trong tuần này sẽ quyết định về việc có nên mở ra một vụ điều tra mới dựa trên những băng ghi âm mà các luật sư của Moggi đưa ra trong phiên tòa dân sự Napoli xét xử vụ Moggi đã phạm pháp trong vụ Calciopoli hôm 13/4/2010 tới, trong đó cho thấy sự dính líu của cả Inter trong vụ Calciopoli, cũng như những bằng chứng mới về sự can thiệp rất sâu của Milan vào đội ngũ trọng tài. Những đoạn băng ghi âm ấy (TT&VH đã công bố một vài đoạn trong số báo ra ngày 3/4) hầu như chắc chắn sẽ mở ra những tình tiết còn bị phủ bóng đen của vụ Calciopoli, vì trong đó Moratti đã nói chuyện trực tiếp với người phân công trọng tài Bergamo (điều trước nay chính những người điều tra và Inter đều phủ nhận), vì trong đó người chịu trách nhiệm quan hệ với trọng tài của Milan là Meani đã đe dọa sẽ “chặt đầu” trọng tài Trefoloni; vì 131 nghìn đoạn băng được nghe trộm nhưng được cho là “không liên quan” trong vụ án nay được xới lại và cho thấy còn khá nhiều điều ẩn giấu chưa được biết trong vụ Calciopoli. Các công tố viên của Viện công tố Napoli từng gạt những đoạn băng đó ra ngoài cuộc điều tra của họ vào năm 2006 với lí do “không liên quan”, nhưng nếu các thẩm phán của phiên xét xử sắp tới ở Napoli cũng như trưởng công tố Palazzi nhận thấy sự nghiêm trọng trong những cuộc điện đàm bị bỏ rơi ấy, Calciopoli 2 sẽ nổ ra và lại ám ảnh calcio trước khi bắt đầu World Cup. Như 4 năm trước đây.

Tháng 1/2009, khi phiên tòa dân sự xét xử vụ Calciopoli diễn ra, chủ tịch FIGC Giancarlo Abete đã tuyên bố: “Án thể thao dựa trên những cách hành xử và tình huống không có gì liên quan đến xét xử dân sự hay hình sự. Có những điều không thể đảo ngược được đã được xác nhận và đã được phán xét ở tòa thể thao mà không cần bất cứ quá trình xem xét lại nào nữa”. Ông nghĩ thế và nhiều người cũng đã nghĩ thế, nhưng những gì sắp xảy ra có thể khác hẳn với những quan điểm ấy. Một đám mây mờ đã bắt đầu che phủ một mùa bóng lịch sử, khi có 3 đội cạnh tranh nhau Scudetto và Inter hôm nay sẽ đại diện cho toàn thể bóng đá Italia chiến đấu ở Moskva vì Champions League (nhưng Lippi vẫn bảo đấy không phải là một đội bóng Italia...), trong bối cảnh calcio khủng hoảng nghiêm trọng về thành tích, khi Đức chuẩn bị vượt qua họ để lấy mất một suất dự Champions từ mùa 2011/12 và ĐT Italia sắp lên đường dự World Cup. Đáng tiếc và đáng buồn cho một nền bóng đá vẫn tiếp tục tự hủy hoại chính mình bằng những scandal không bao giờ chấm dứt.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 
Các công tố viên chỉ nghe 40 nghìn cuộc ghi âm điện thoại của những người trong cuộc, trong đó chủ yếu liên quan đến Juve và Moggi, không quan tâm đến sự tồn tại của 131 nghìn cuộc gọi còn lại (giá thành cho việc ghi âm mỗi cuộc nghe trộm là 12 euro). Những tuyên bố của các công tố viên vào việc các cuốn băng đó “không liên quan” cho thấy một điều đơn giản: cuộc điều tra của Viện công tố Napoli cũng như của cảnh sát Italia chỉ dựa trên một số lượng các cuộc điện đàm nhất định. Trong phiên xét xử hôm 30/3, thiếu tá cảnh sát Aurichio, một thành viên điều tra, khẳng định là không có cuộc gọi nào từ các chủ tịch CLB cho những người phân công trọng tài (trên thực tế là có, chính chủ tịch Inter ngày đó là Facchetti đã gọi điện cho người phân công Bergamo) và cuộc điều tra đã được “khoanh vùng” chứ không tiến hành trên diện rộng, trong đó Juve và TĐG của họ, Moggi là đối tượng điều tra chủ yếu.

Họ đã nói gì?

Hôm 27/8/2008, công tố viên Narducci tuyên bố “điện thoại của các bị can được ghi âm 24/24h, và không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy các quan chức CLB gọi điện cho những người phân công trọng tài”. Trong phiên xét xử hôm 30/3 vừa qua, thiếu tá Auricchio, một nhân vật then chốt trong cuộc điều tra, bác bỏ rằng có những cú điện thoại từ các chủ tịch cho những người phân công trọng tài. Tuy nhiên, theo các luật sư của Moggi, không chỉ Moggi gọi điện cho những người phân công Bergamo và Pairetto, mà còn cả người của Inter và Milan. Moggi, đứng trước nguy cơ bị tù tội, không muốn chết một mình. Ông ta đã bỏ ra 25 nghìn euro để thuê các kĩ thuật viên sàng lọc lại từ hơn 100 nghìn đoạn băng điện thoại những cuộc gọi mà ông ta cho là “có liên quan”.

Chủ nhật 9/1/2005, Inter thắng Sampdoria 3-2 với 3 bàn đảo ngược thế thua 0-2 của họ được ghi từ phút 88 đến 94 (được bù giờ tới 6 phút). Trước đó, hôm 3/1, vào lúc 16h47, Bergamo đã gọi điện mời chủ tịch Inter Facchetti đi ăn tối. Vào lúc 12h53 trưa 9/1, mấy tiếng trước trận đấu, Facchetti đã gọi điện cho Bergamo để nói về trọng tài Bertini (sẽ bắt trận này). Facchetti: “Chào Paolo, Giacinto đây”. Bergamo: “Chào Giacinto”. Facchetti: “Tôi đang đến SVĐ và tôi nói với người của tôi là hãy đối xử với Bertini một cách lịch thiệp. Tôi đã nói với các cầu thủ, Mancini và nhiều người khác”. Bergamo: “Ngài sẽ thấy đấy là một trận đấu hấp dẫn”. Facchetti: “Được”. Bergamo: “Bertini cũng sẽ có một trận đấu đẹp”. Facchetti: “Phải, được”. Bergamo: “Đấy là một trận đấu mà ngài sẽ thấy chúng ta sẽ thắng cùng với nhau”. Facchetti: “Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi đã làm điều đó rồi” (ám chỉ đã nói với đội bóng về việc không được hành xử sai lầm với Bertini).

Bergamo cũng nói chuyện với Galliani vào tháng 4/2005 và đặc biệt là với Meani, người phụ trách quan hệ trọng tài của Milan. Cuộc nói chuyện này đặc biệt nhạy cảm, vì nó cho thấy chính Milan cũng can thiệp nghiêm trọng (và hết sức thô lỗ) vào việc phân công trọng tài theo ý mình. Nó diễn ra trước 2 trận quan trọng, Milan đá trên sân Fiorentina (30/4) và Milan gặp Juve (8/5/2005).

Nội dung cuộc điện đàm như sau. Meani: “Ông phân ai đến thổi ở Firenze?”. Bergamo: “Chúng tôi đã đưa ra 3 cái tên để bốc thăm, nhưng tôi và Gigi (tức Pairetto) chưa thống nhất được với nhau. Tôi đã có họ trong đầu, gồm Messina, Farina và Rodomonti, sau đó sẽ hỏi ý kiến Gigi về những người tôi sẽ bắt thăm cho trận Milan-Juve”. Meani: “Tôi hiểu, ông muốn đưa vào danh sách Paparesta”. Bergamo: “Vâng”. Meani: “Collina”. Bergamo: “Vâng”. Meani: “Trefoloni”. Bergamo: “Vâng, thưa ngài, tôi nhớ rồi”. Meani: “Nhưng ông phải nói chuyện với Trefoloni”. Bergamo: “Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào”. Meani: “Nếu không, chúng tôi sẽ chém đầu ông ta”. Bergamo: “Bình tĩnh nào”. Meani: “Hãy gọi điện và nói chuyện cho ông ta”. Kết quả đúng như Meani đã đọc chính tả cho Bergamo chép vào sổ: 3 trọng tài Paparesta, Collina và Trefolini được chọn vào danh sách và cuối cùng, Collina được phân bắt trận Milan-Juve (Meani và Milan đặc biệt muốn “chỉnh huấn” Trefoloni sau một vài trận ông này bắt không có lợi cho Milan).

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm