Inter – Palermo 3-1: Chiến công đầu tiên của Leonardo

30/05/2011 08:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Cú đúp của Samuel Eto’o cùng một pha lập công của Diego Milito đã giúp Inter Milan đánh bại Palermo với tỷ số 3-1, qua đó đoạt Cúp Italia mùa này. Chiếc Cúp đoạt được trên sân Olimpico là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của HLV Leonardo.

Leonardo với chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân - Ảnh Getty

Tính chất căng thẳng của một trận chung kết được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Inter áp đặt thế trận trong khi Palermo chủ động chơi phòng ngự phản công. Các tiền vệ Palermo đã đeo bám nhạc trưởng Sneijder của đối phương rất tốt khiến Inter gặp bế tắc trong tấn công ở những phút đầu. Không những vậy, Palermo còn tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 17, Pastore phối hợp với Ilicic rồi dứt điểm, nhưng cú sút của tiền vệ người Argentina chưa đủ mạnh để đánh bại Cesar. Không lâu sau đó, vẫn là Pastore với một cơ hội khác nhưng một lần nữa anh lại dứt điểm không thành công.

Chơi lấn lướt mà không ghi được bàn thắng, Palermo đã phải trả giá ở phút 27 sau pha tấn công nguy hiểm đầu tiên mà Inter tạo ra. Sau khi đoạt bóng ở tuyến giữa, Motta chuyền bóng cho Senijder và tiền vệ người Hà Lan đã có một pha mở bóng thông minh sang cánh trái để Eto'o vượt qua Cassani rồi đánh bại Sirigu bằng một cú sút quyết đoán. Phút 41, Inter suýt chút nữa phải trả giá vì sai lầm của hàng thủ sau khi trung vệ Samuel tỏ ra thiếu quyết đoán và để cho Hernandez băng vào đoạt bóng. May cho Inter, tiền đạo của Palermo lại dứt điểm thiếu chính xác.

Sang hiệp hai, Palermo dồn lên tấn công dồn dập và nếu chính xác hơn trong hai pha dứt điểm nguy hiểm ở các phút 60 và 64, Miccoli đã gỡ hòa cho đội bóng áo hồng. Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Palermo tiếp tục phải trả giá. Phút 76, Eto’o ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu này sau pha kiến tạo của Sneijder. Phút 88, Munoz thắp lên hy vọng mong manh cho Palermo với cú đánh đầu thành bàn nhưng đến phút 90, Milito đã khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Inter.

Đoạt danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân cùng với Inter Milan dù đó chỉ là Cúp Italia, HLV Leonardo không giấu nổi sự vui mừng

“Đây là một chiến thắng đáng nhớ, một kết thúc hoàn hảo của mùa giải. Inter đã thể hiện một khát vọng chiến thắng lớn lao để trước một đối thủ rất mạnh là Palermo, đội xứng đáng với những lời khen ngợi. Khép lại mùa bóng bằng chiếc Cúp Italia trong ngày kỷ niệm 150 năm Italia thống nhất là một điều tuyệt vời. Trận CK là một trận đấu khó khăn và nếu không có khát khao thành công, chúng tôi đã không thể giành Cúp”, Leonardo trả lời phỏng vấn hãng ANSA sau trận.

Trong khi đó, người hùng của trận CK, Eto’o đã cam kết tương lai với Inter sau khi cùng đội bóng này đoạt Cúp Italia. Cú đúp vào lưới Palermo đã nâng tổng số bàn thắng mà Eto’o ghi được mùa này lên con số 37.

“37 bàn thắng là một thành tích tuyệt vời nhưng việc bảo vệ thành công Cúp Italia là một chiến công còn ngọt ngào hơn. Chủ tịch Moratti Massimo đã nói về tương lai của tôi với đội bóng nhưng sau trận đấu tuyệt vời này, mọi chuyện đều ổn. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ ở lại Inter”, Eto’o khẳng định trên kênh RAI.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm