02h45 ngày 26/1, Napoli – Inter Milan: Cần Cavani và chống Cavani

26/01/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Một tháng trước, trong chiến thắng đầu tiên dưới triều đại Leonardo (Inter thắng Napoli 3-1), Cavani (phải) đã thất bại, nhưng còn lần này, khi niềm tin của Inter đang rạn vỡ?

Edinson Cavani của Napoli có thể là mẫu cầu thủ mơ ước của Inter lúc này, và cũng là cơn ác mộng nữa: Một “số 9” như anh là điều Inter đang thiếu, và hàng thủ của thầy trò Leonardo hiện tại cũng không đủ tự tin để kiềm tỏa một tiền đạo toàn diện như anh.

Cần Cavani

Milito sẽ chỉ trở lại vào cuối tuần, khi Inter gặp Palermo. Luis Fabiano chưa đến. Và Inter vẫn thiếu một “số 9” đích thực, người có thể hoạt động trong vòng cấm, thu hút sự chú ý và phối hợp với Samuel Eto’o. Bằng không, cầu thủ người Cameroon buộc phải thu hẹp phạm vi di chuyển của anh để chơi cắm, nếu không muốn Inter tiếp tục phải “chấp” một chân sút như trong trận thua Udinese.

Giải pháp? Pandev có thể chơi dạt ra biên trái chơi thay vai trò của Eto’o, nhưng việc lùi vào trung lộ để chơi cắm và làm tường sẽ phí phạm những quả đi bóng cắt mặt từ biên và dứt điểm của “Báo đen”. Phong độ cực tồi của Pandev mùa này (mới có 3 bàn, và 0 đường kiến tạo) cũng là điều đáng lo ngại, và nếu anh không thể liên kết tốt với Eto’o như khi Eto’o phối hợp với Milito, “Báo đen” có thể bị đói bóng không khác gì trận gặp Udinese.

Cavani, nỗi lo ngại và sự thèm khát của Inter- Ảnh Getty

Gánh nặng hàng công khi ấy sẽ tiếp tục đổ dồn lên Stankovic, và nếu HLV Leonardo đẩy cao các hậu vệ và tiền vệ thủ lên hỗ trợ, hàng thủ có thể tiếp tục tan vỡ, trước một đối thủ nguy hiểm như Udinese.

Chống Cavani

Napoli là một phiên bản của Udinese: Cũng chỉ chơi với 3 trung vệ, sở hữu cặp cánh có tốc độ và cực khỏe (Maggio – Dossena), các tiền vệ trung tâm chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự rất tốt và ngược lại, một mẫu số “9 rưỡi” di chuyển rất rộng và chơi toàn diện như Lavezzi (tương tự Di Natale của Udinese), nhưng họ còn sở hữu một thứ vũ khí mà Udinese không có: Cavani.

Trận gặp Inter, phần lớn những cơ hội ngon ăn nhất của Udinese đã bị phung phí. Nếu có Cavani, tỉ số có thể là 5-1, thậm chí là 6-1!

Đó là một tiền đạo mà hàng thủ được tổ chức rất lỏng lẻo của Inter hiện tại e sợ. Anh vừa có thể tự tạo cơ hội, vừa có thể làm tường, chuyển bóng ra 2 biên, kết nối với các mắt xích tấn công khác, và trực tiếp dứt điểm (anh đã có 14 bàn cho Napoli ở Serie A mùa này, thêm 5 bàn ở Europa League). Udinese thiếu một cầu thủ cao to và có kỹ năng chơi vòng cấm như thế để khiến thế trận tấn công của họ trước Inter trở nên hoàn hảo.

Và cuối cùng, Cavani, một con chiên ngoạn đạo (nhưng là một tên Quỷ sứ thực sự trước khung thành), luôn ở trong trạng thái chiến đấu và luôn tin tưởng rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó sẽ giúp anh, như một câu trong Kinh thánh mà anh rất tâm đắc: “Con người không thể làm được việc gì nếu không có Chúa trời. Nếu Đức tin của anh thật sự sâu sắc, Chúa sẽ giúp anh”. Có lẽ cũng vì tin Chúa sẽ giúp, anh đã bay sạt đất để ghi bàn bất chấp có thể nhận cả chiếc giày của Chiellini để ghi bàn (ấn định thắng lợi 3-0 trước Juventus ở vòng 19), cũng như khẳng định một cách sắt đá trên Gazzetta: “Scudetto? Tôi tin là không có giới hạn nào ngăn cản được bạn. Hãy làm hết sức, và chờ xem chuyện gì xảy ra”. Và niềm tin mãnh liệt ấy chính là điều mà đội ngũ đã no nê danh hiệu và kiệt quệ thể lực như Inter đang thiếu…

Dự đoán: 2-1

Phạm An

Đối đầu: 2 đội từng gặp nhau tổng cộng 129 lần, Inter thua 38, hòa 30 và thua 61. Tính riêng các cuộc chạm trán trên sân của Napoli, Inter thua đến 31 trận, hòa 16 và chỉ thắng 17 lần

Lực lượng

Napoli đầy đủ lực lượng

Inter thiếu Cesar, Coutinho, Samuel, Milito (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Napoli: De Santics – Campagnaro, Cannavaro, Aronica – Maggio, Gargano, Pazienza, Hamsik – Lavezzi, Cavani.

Inter: Castelazzi – Maicon, Cordoba, Lucio, Chivu – Zanetti, Cambiasso, Mariga, Stankovic – Eto’o, Pandev.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm