Vũ khí của đội khách: Mối hiểm họa từ Cavani

06/01/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Rất nhiều thách thức đang chờ Leo, và một trong số đó là sự nguy hiểm của tiền đạo Edinson Cavani. Trong 17 lần ra sân cùng Lazio từ đầu mùa, Cavani đã có 10 bàn thắng, cùng Di Natale dẫn đầu cuộc đua tranh ngôi vị Vua phá lưới. Nếu tính cả đấu trường châu Âu, chân sút người Uruguay đã đóng góp 17 bàn thắng cho Napoli.

Điều đáng chú ý, có đến 7 bàn thắng của Cavani được anh thực hiện trong thời gian bù giờ của trận đấu. Nó nói lên sự nguy hiểm của Cavani cũng như chính Napoli trong khoảng thời gian cuối trận. Khắp Serie A và châu Âu, không đội bóng nào làm được như thế.

Tiền đạo Edinson Cavani- Ảnh AP
Thành tích của Cavani càng đáng khen hơn, khi đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên anh khoác áo Napoli. Giống như cá gặp nước, “El Matador” nhanh chóng thích nghi với chiến thuật của HLV Mazzarri, hợp cùng Hamsik và Lavezzi thành một trong những bộ 3 nguy hiểm nhất Serie A. Báo chí và tifosi ở thành phố cảng Napoli thậm chí đã gọi họ là “tam giác quỷ”, khi họ góp công trực tiếp vào 21/26 bàn của đội nhà ở Serie A.

Nhưng Cavani không chỉ bùng nổ khi gắn vào “tam giác quỷ” ấy. Thực tế, từ đầu mùa cựu cầu thủ Palermo vẫn biết cách hoạt động độc lập, như pha ghi bàn tuyệt đẹp mà anh thực hiện vào lưới Lecce, trận đấu cuối cùng của Napoli trong năm 2010. Bên cạnh đó, Cavani còn thể hiện sự ảnh hưởng của mình lên lối chơi, với 3 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Làm thế nào để ngăn Cavani? Đây chắc chắn sẽ là câu hỏi không dễ để Leonardo tìm ra đáp án. Sử dụng tân binh có giá 12,5 triệu euro, Andrea Ranocchia? Trong trận cuối cùng của Ranocchia cho Genoa, cuộc chiến với chính Napoli, anh đã theo Cavani khá tốt, nhưng chính điều đó đã tạo cơ hội để Hamsik từ tuyến sau băng lên ghi bàn duy nhất.

Còn Lucio? Mùa trước, khi còn khoác áo Palermo, Cavani đã từng khiến cặp trung vệ Lucio - Samuel thành khán giả, với bàn gỡ hòa 1-1. Trước đó, ngày 11/4/2009, Giuseppe Meazza đã phải câm lặng khi mở ra cuộc lội ngược dòng hòa 2-2 cho Palermo, sau khi bị dẫn 2-0 (Balotelli và Ibra ghi bàn). Ngày ấy, hàng thủ Inter có Santon, Cordoba, Chivu và Maxwell.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm