Inter mơ về Fabregas

14/07/2013 18:40 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ Inter hẳn nhiên rất kỳ vọng vào tuyên bố “sẽ chiêu mộ một cầu thủ hàng đầu” của chủ tịch Moratti vài ngày trước. Câu trả lời cho họ có thể sẽ là Cesc Fabregas, ngôi sao bị thất sủng tại sân Camp Nou.

Thông tin Inter muốn mượn Fabregas được đăng tải trên trang ItalSport Press chiều hôm qua và nhanh chóng được rất nhiều trang báo điện tử dẫn lại. Đây không phải lần đầu tiên đội bóng Italia có ý tưởng chiêu mộ được cựu thủ lĩnh của Arsenal.

Mazzarri cần một “Hamsik”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Gazzetta dello Sport số ra hôm 12/7, tân HLV Walter Mazzarri của Inter nói rằng ông rất kỳ vọng và tin tưởng tiền vệ trẻ Mateo Kovacic sẽ trở thành một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi giống như Marek Hamsik tại Napoli. Cựu chiến lược gia của Napoli này biết rất rõ một người như Hamsik có vai trò quan trọng như thế nào trong các sơ đồ chiến thuật của ông. Trong 4 năm ông dẫn dắt Napoli, Hamsik luôn là cầu thủ không thể thiếu và ngôi sao người Slovakia cũng đền đáp lại sự tin tưởng của ông bằng phong độ xuất sắc với trung bình 11 bàn thắng và cũng chừng ấy đường kiến tạo mỗi mùa, quá đáng nể với một tiền vệ thường xuyên chơi ở cách khung thành đến 50m. Có Cavani hay không, có Lavezzi hay không thì Hamsik vẫn là người quan trọng nhất.

Mazzarri chắc chắn sẽ tiếp tục áp dụng những sơ đồ ưa thích của ông cho Inter, nhưng mẫu cầu thủ có thể điều phối cả một tập thể như Hamsik thì ông chưa nhìn thấy ở đội bóng áo sọc xanh-đen. Đó là cầu thủ vừa sáng tạo, vừa kỹ thuật, vừa có tố chất thủ lĩnh và lại rất biết cách ghi bàn. Fredy Guarin là lựa chọn tốt nhất khi Kovacic còn quá trẻ và cũng không dồi dào thể lực, nhưng tuyển thủ Colombia này không phải mẫu tiền vệ sáng tạo và gây được đột biến. Khi được đẩy lên đá hộ công ở nửa cuối mùa giải vừa qua, phong độ của Guarin sa sút đáng kể so với nửa đầu mùa, khoảng thời gian anh ghi đến 9 bàn cho Inter trên mọi đấu trường. Nếu Inter giữ lại Sneijder thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, nhưng…

Fabregas, giấc mơ xa xôi

Rõ ràng Mazzarri cần có một “Hamsik” mới, vừa để giải quyết bài toán chiến thuật ở vị trí đầu lĩnh, vừa đưa được Guarin trở lại vị trí tiền vệ trung tâm như cũ để gia tăng sức chiến đấu cho tuyến giữa vốn khá “mềm yếu”, lại vừa giải phóng được Kovacic khỏi áp lực để phát triển một cách tự nhiên. Fabregas là sự lựa chọn lí tưởng hơn cả khi anh đáp ứng tốt mọi tiêu chí. Nhưng cơ hội để Inter thành công ở thương vụ này là không nhiều, nhất là khi họ chỉ đưa ra giải pháp mượn vì không có tiền mua đứt ngôi sao của Barca.

Giành ít nhiều thành công sau 2 năm trở về mái nhà Camp Nou nhưng không thể nói Fabregas hạnh phúc khi anh chỉ là đứa “con ghẻ” bên cạnh bộ ba công tử Xavi – Iniesta - Busquets. Ngồi dự bị và bị đẩy lên đá tiền đạo hay tiền vệ cánh, toàn các vị trí xa lạ, là điều anh không hề muốn, song cũng rất khó để Cesc lên tiếng đòi quyền lợi hay đòi ra đi, bởi anh hoàn toàn đã nhìn thấy trước thực tế ấy khi đặt bút ký hợp đồng năm 2011. Ngay cả khi Barca chấp nhận để anh ra đi thì chưa chắc Fabregas đã chịu, vì anh sẽ bị mang tiếng là kẻ thất bại và mãi mãi chẳng thể bước chân trở lại. Thà ngồi chờ Xavi xuống sức còn hơn, nhất là khi vị trí của anh tại đội tuyển TBN cũng chẳng vì ra đi mà tốt hơn hay xấu đi.

Bây giờ thì có lẽ Barca cũng chẳng để anh ra đi, bởi sau khi mất Thiago Alcantara, Barca sẽ thiếu phương án dự phòng nếu Xavi không thể thi đấu. Fabregas, với Inter hay bất cứ đội nào khác muốn có anh, sẽ chỉ là giấc mơ không có thật mà thôi.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm