Nỗi thất vọng Maicon: Tan mộng Bernabeu?

04/11/2010 11:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cái tên Gareth Bale đã chính thức trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng với Douglas Maicon, hậu vệ phải của Inter, người đã có mặt trong danh sách 23 ứng cử viên “Quả bóng vàng FIFA 2010”, sau thất bại 1-3 của Inter tại White Hart Lane. Cơn ác mộng ấy đang đe dọa bóp vụn giấc mơ đẹp mà Maicon vẫn mơ: khoác áo Real Madrid.

“Hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới ư? Hẹn gặp lại sau nhé!” Đấy là cái tít rất độc đáo mà một tờ báo mạng nước Anh đặt cho bài viết ca ngợi “cơn bão trắng” Gareth Bale. Đấy cũng là một cách chế nhạo Maicon vừa hóm hỉnh vừa cay độc, bởi nó biểu thị rất rõ ràng sự thua kém về tốc độ của ngôi sao người Brazil trước kẻ hậu bối Xứ Wales. Thế mà trước nay, tốc độ vẫn là một điểm mạnh của Maicon. Có lẽ phải chứng kiến Maicon bất lực thế nào trước Bale, người ta mới nhận ra rằng anh quả thực đã chớm già. Từ Giuseppe Meazza tới White Hart Lane, Maicon bị Bale cho “hít khói” cả chục lần mà không có cách gì ngăn chặn nổi, mà mỗi lần như thế là khung thành Inter lại chao đảo dữ dội. Nếu cứ đọ tài ngăn chặn tài năng trẻ của Tottenham, thì đàn em Rafael Da Silva của M.U mới xứng đáng được đề cử “Quả bóng vàng”, chứ không phải Maicon.

Maicon đang đánh mất phong độ? - Ảnh Getty

Thực ra, Maicon đã sa sút từ đầu mùa. Hậu vệ 29 tuổi này được đánh giá cao nhờ những pha băng biên dũng mãnh, những cú sút từ xa đầy uy lực và khả năng lui về đảm nhiệm phòng ngự nhanh như điện, nhưng từ khi Mourinho ra đi, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Chính sự sa sút về khả năng tham gia tấn công của Maicon đã góp phần khiến Inter mùa này chơi tấn công rất tồi, khi Biabiany hoặc Pandev thường xuyên phải hoạt động đơn độc bên cánh phải, thay vì được Maicon hỗ trợ. Phải chăng đó là vì lý do chiến thuật của HLV Benitez? Khi Inter để Bologna cầm hòa 0-0 ở trận mở màn mùa giải, người ta còn viện cớ rằng thiếu Maicon (chấn thương) là thế, nhưng nay thì không ai còn nhắc đến tên anh trong những trận Inter bế tắc trước khung thành đối phương.

Jose Mourinho có lẽ không được chứng kiến cuộc đấu Maicon-Bale, bởi ông còn bận chuẩn bị cho các trận gặp Milan, nhưng hẳn là ông đã rất thất vọng. Real Madrid liệu có cần không một hậu vệ bị một hậu vệ “vắt mũi chưa sạch” (Bale vốn là hậu vệ trái) biến thành trò cười trong không chỉ một, mà là hai trận? Còn với chủ tịch Inter Moratti, thất bại của Maicon là thất bại của chính ông, bởi ông chẳng những phải móc hầu bao thêm ít nhất 20 triệu euro nữa (so với trước trận lượt đi cách đây 2 tuần) nếu muốn sở hữu Bale, mà cũng khó lòng thu được một nửa mức giá 35 triệu euro từng “hét” nếu quyết định bán Maicon.

Với Maicon, giấc mơ đến Bernabeu đã gần như tiêu tan. Không chỉ vì hàng thủ Real Madrid bây giờ đã đủ vững chãi và tuyến trên của “Galacticos” cũng không thiếu giải pháp, mà còn bởi anh đã tự đẩy mình ra khỏi tầm mắt Mourinho. Sự xuất sắc của Bale chỉ làm hiện thực đó thêm phũ phàng mà thôi.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm