Bale: Hai lần "hạ sát" Inter!

04/11/2010 11:33 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trên đường rời sân White Hart Lane, cựu danh thủ người Bồ Đào Nha Luis Figo, hiện đang là đại sứ của Inter Milan ở châu Âu, đã nói với HLV Harry Redknapp của Tottenham : "Cậu ta (tức Gareth Bale) quả thật phi thường, phi thường. Cậu ta đã hạ sát chúng tôi tới hai lần".

Quả vậy, một tuần sau khi làm nổ tung sân Giuseppe Meazza bằng cú hat-trick trong hiệp hai (nếu trong tài bù giờ thêm vài phút nữa, không ai dám chắc Inter có giữ nổi chiến thắng 4-3 hay không), Gareth Bale lại đem đến những cơn ác mộng cho các nhà ĐKVĐ. Những cú dốc bóng thần tốc của cầu thủ chạy cánh người xứ Wales bên hành lang trái đã khiến cho hậu vệ phải hay nhất thế giới bên phía Inter là Maicon liên tục phải ngửi khói. Từ những cú dốc bóng như thế, Bale đã hai lần tạo điều kiện cho các đồng đội ghi bàn. Và trên khán đài, các CĐV Spurs gần như phát điên đã đồng thanh hô to : "Hãy gọi một chiếc taxi cho Maicon !"

Bale đang được coi như một hung thần của Inter -Ảnh Getty

Cần nhắc lại, tuần lễ vừa qua, Tottenham của Harry Redknapp vẫn tập luyện bình thường, trừ Gareth Bale, người mà trong 10 tháng vừa rồi đã khẳng định mình phải được đối xử đặc biệt tại White Hart Lane. Bale được cho nghỉ tập hẳn một tuần bởi Redknapp muốn anh sẵn sàng cho hai  trận đấu quan trọng liên tiếp là gặp M.U ở Old Trafford và tiếp Inter Milan ở Champions League. Trong khi hầu hết các ngôi sao Premier League có lẽ sẽ đến một bãi biển nắng ấm nào đó tại Dubai hay Ai Cập, Bale về lại ngôi nhà của anh tại khu ngoại ô thành phố Cardiff, nơi anh đã sống cả thời thơ ấu. Bale chỉ vận động đôi chút với một buổi đánh golf ở Celtic Manor trong tuần trước. Sự chín chắn đó ở cầu thủ 21 tuổi là có lý do. Dù còn rất trẻ, anh đã trải qua và cảm nhận đủ để hiểu cần phải để dành sức lực cho những điều quan trọng nhất.

Năm nay là một năm tuyệt vời với cầu thủ chạy cánh của Spurs. Anh đã khẳng định vị thế chắc chắn của một trong những ngôi sao trẻ xuất sắc nhất, không chỉ ở Anh, mà cả châu Âu, dù anh mới chỉ xác lập vị trí chính thức trong đội hình Tottenham từ tháng 1. Sau những màn tình diễn ấn tượng trước Inter, cả châu Âu đều đang nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Bale, từ M.U, Real Madrid cho tới cả chính Inter! HLV Redknapp từng cảnh báo rằng không đời nào ông lại bán đi viên ngọc quý này, nhưng vào thời buổi đảo điên như bây giờ thì không ai nói trước được điều gì.

Trên thực tế, Bale từng từ chối cơ hội đến Old Trafford khi rời Southampton vào năm 2007. Khi đó, HLV đội trẻ của Southampton là Huw Jennings, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Bale trước khi anh đến Spurs với giá 10 triệu bảng. “Tôi cho rằng họ đã tìm cách ve vãn Gareth”, Jennings nói về cách tiếp cận của Tottenham. Chính vì lo ngại không có chỗ trong đội hình chính thức mà Bale đến London thay vì Manchester. Còn giờ đây, nếu anh muốn rời Spurs, Bale có thể đến bất cứ nơi nào ở châu Âu, nơi những đội bóng lớn nhất, bao gồm cả đương kim vô địch Champions League Inter Milan, đối thủ của Tottenham tối nay, sẵn sàng giang tay chào đón anh.

Tim Sherwood, cựu tuyển thủ Anh làm việc ở đội trẻ Spurs, nói với báo Independent: “Tôi luôn lấy Bale làm ví dụ cho mọi cầu thủ trẻ. Cậu ấy luôn biết cách chộp lấy cơ hội, là một bằng chứng thuyết phục cho thấy nếu chơi tốt sẽ được tưởng thưởng xứng đáng... Chừng nào Bale không quá phởn chí, cậu ấy còn chơi tốt, nhưng thực ra tôi không lo về chuyện ấy lắm. Đó là một cầu thủ chín chắn. Các bạn sẽ không đọc thấy tên cậu ấy trên trang bìa các tờ báo, cậu ấy chỉ sống vì bóng đá. Cậu ấy có thể chơi bất cứ vị trí nào bên cánh trái, trước bất kỳ đối thủ nào. Các bạn đã được chứng kiến điều đó tại San Siro”.

Hai trận đấu với các nhà ĐKVĐ Champions League có lẽ là đỉnh cao sự nghiệp của Bale tính đến thời điểm này. “Ở cự ly dài như thế, cậu ấy là vô địch”, Sherwood bình luận về những pha bứt tốc độ hàng 50 mét của Bale đã khiến hàng phòng ngự Inter điên đảo. Sự tiến bộ của anh càng ấn tượng nếu biết rằng trong cả mùa trước, đến tận tháng 1, Bale không được đá chính một trận nào cho Spurs ở Premier League. Cũng ít người biết rằng ở tuổi 16, suýt nữa thì Bale đã bị Jennings loại khỏi đội trẻ Southampton vì “không đủ tầm vóc”.

Tuy nhiên, nếu như cầu thủ chạy cánh người xứ Wales tiếp tục xuất sắc, chơi bóng đầy tốc độ và tàn phá đối thủ như thế này, thì người ta không thể nói rằng anh không đủ tầm vóc nữa, mà đúng ra phải là: Bale quả thật cần chơi ở một CLB lớn thực sự!

Trần Trọng

Báo chí Italia đồng loạt ca ngợi Bale

Màn trình diễn đỉnh cao thứ hai của Gareth Bale trước Inter đã khiến báo chí Italia không tiếc lời ca ngợi anh.

Trên trang nhất La Gazzetta dello Sport chạy dòng tít: “Bài học Anh. Inter gục ngã trước Tottenham. Bale thật sống động”. Tờ Corriere dello Sport thì viết: “Bale san phẳng Inter. Cầu thủ Xứ Wales châm lửa cho Tottenham chiến thắng 3-1”. Tờ Tuttosport, vốn không mấy quan tâm đến hai đại gia thành Milan khi ủng hộ Juventus, còn cao hứng hơn: “Bale thật đáng sợ, anh ta cuốn trôi Inter”. Tờ La Repubblica: “Ác mộng Bale. Inter vỡ vụn trên sân Tottenham”. Tờ La Stampa: “Để xổng Bale, Inter chìm nghỉm tại London”. Tờ Il Giorno: “Bale gieo ác mộng cho Nerazzurro”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm