Dos Santos vs. Yuki Otsu: Đi tìm thương hiệu

07/08/2012 11:06 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Năm 2007, khi mới 18 tuổi, Giovani dos Santos đã gây ấn tượng mạnh tại Barcelona, được ra sân tới 37 lần. Khi đó, Thierry Henry đã nhận xét rằng: "Cậu ấy sở hữu tốc độ kinh hoàng và có thể xoay chuyển cả trận đấu với những phẩm chất thiên tài của mình. Trong hai đến bốn năm nữa, cậu ấy có thể trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới nếu cậu ấy muốn".

Tuy nhiên, đến nay, sau 5 năm, Dos Santos vẫn chưa thể trưởng thành chứ đừng nói vươn tới tầm một ngôi sao. Do tính cách quá ngang bướng nên năm 2008, Barcelona đã bán Dos Santos cho Tottenham và kể từ đó, sự nghiệp của tiền đạo này xuống dốc không phanh. Tại Tottenham, mỗi mùa Dos Santos lại bị đẩy sang một CLB mới, từ Ipswich Town, Galatasaray tới Racing Santander. Mùa trước, khi HLV Harry Redknap đưa vào kế hoạch, Dos Santos cũng không tận dụng được cơ hội, cả mùa giải chỉ ra sân nổi 13 lần.


Dos Santos đang trên đường tìm lại chính mình - Ảnh : Getty

Khi cái tên Dos Santos tưởng như sắp bị lãng quên, tiền đạo này đã biết cách khiến mọi người phải nhớ tới mình bằng những màn trình diễn xuất sắc cùng Olympic Mexico tại London 2012. Ở vòng bảng, Dos Santos ghi 2/3 bàn của O.Mexico và ở trận tứ kết nghẹt thở vừa qua với O.Senegal, chính là người ghi bàn quyết định ở phút 98, mở toang cánh cửa vào bán kết cho “El Tri”. Sau khi Andre Villas Boas tới Tottenham, đã có tin HLV này không muốn giữ Dos Santos. Nếu muốn thuyết phục HLV này đổi ý hay gây ấn tượng với các CLB khác, rõ ràng Dos Santos cần tiếp tục tỏa sáng tại Olympic 2012.

Trái ngược với Dos Santos, Yuki Otsu không có một quá khứ vẻ vang như vậy. Trưởng thành từ phong trào bóng đá học đường, năm 18 tuổi, Otsu mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho Kashiwa Reysol và gây thất vọng khi trong 19 lần ra sân, không ghi nổi bàn nào. Tuy vậy, cầu thủ này đã không ngừng nỗ lực và nhanh chóng tiến bộ. Đến năm 2011, Otsu đã lọt vào mắt xanh của Gladbach và được CLB này chiêu mộ. Bước đầu gây chú ý tại Olympic lần này (đã ghi hai bàn, trong đó có một vào lưới O.Tây Ban Nha), nếu bùng nổ hơn nữa, Otsu có thể sẽ được trao cơ hội thi đấu thường xuyên hơn tại Gladbach ở mùa tới.

Otsu không sở hữu tài năng thiên bẩm như Dos Santos nhưng bù lại, nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, đang có cơ hội trở thành một ngôi sao. Còn Dos Santos, do thói ăn chơi trác táng, đã đánh mất lợi thế, tuột khỏi tay cơ hội trở thành một kẻ xuất chúng. Otsu và Dos Santos có xuất phát điểm khác nhau, có tính cách khác nhau nhưng tại Olympic 2012, có chung một mục đích là khẳng định được khả năng của bản thân để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn ở mùa tới. Otsu hay Dos Santos sẽ đạt được ước nguyện của mình?    

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm