Giovani dos Santos: Hỏng cả một thế hệ!

12/07/2011 11:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Chứng kiến cảnh lớp đàn em vừa giành chức vô địch U-17 thế giới tổ chức tại quê nhà, bên cạnh niềm vui, niềm tự hào, chắc hẳn Giovani dos Santos sẽ phải buông một tiếng thở dài.

Không buồn sao được khi cầu thủ này từng được đứng trên đỉnh vinh quang như vậy nhưng giờ phải trở về vạch xuất phát, bắt đầu lại từ bước đầu tiên. Cách đây 6 năm, tại giải U-17 thế giới tổ chức tại Peru, Giovani từng lên ngôi cùng Mexico, thậm chí còn giành Quả bóng bạc. Sau đó, tiền đạo này cũng có những bước tiến chóng mặt trong màu áo Barcelona. Thế nhưng giờ đây, Giovani lẫy lừng, từng được hàng loạt đội bóng lớn săn đuổi, đang chìm nghỉm tại Tottenham, bị cho hết Galatasaray rồi Ipswich Town mượn.

Ở tuổi 22, Giovani dos Santos vẫn còn có thể cứu vãn được đà trượt dốc hiện tại- Ảnh Getty

Trong đội U-17 Mexico vô địch giải năm 2005, không chỉ có mình Giovani thất bại. Carlos Vela, tiền đạo giành Chiếc giày vàng ở giải đó, cũng không mấy nổi bật trong màu áo Arsenal, thậm chí từng bị Mexico treo giò 6 tháng vì tiệc tùng. Nhiều đồng đội của Giovani năm xưa ngay trước thềm Copa America 2011 đã dính vào vụ scandal gái gọi, bị đuổi về nước. Những người còn được gọi vào U-23 Mexico để chiến đấu cùng Giovani ở Copa America lần này cũng nhạt đi quá nhiều so với 6 năm trước, khiến “El Tri” thua liền 2 trận trước Chile và cả Peru, đội bị đánh giá yếu nhất bảng do thiếu hàng loạt trụ cột.

Giovani và cả lứa cầu thủ đó đều không thiếu tài năng, nhưng sự nghiệp vẫn trượt dài bởi quá vô kỷ luật và thiếu khao khát vươn lên. Với họ, chức vô địch U-17 dường như đã là một đỉnh cao, trong khi với một cầu thủ chuyên nghiệp, đây chỉ là bước đầu. Các cầu thủ trẻ của Mexico có lẽ phải nhìn sang U-22 Costa Rica dự Copa America lần này để học tập. Từng cá nhân của Costa Rica khó có thể sánh được với Mexico nhưng trên bình diện tập thể, họ biết đoàn kết với nhau, luôn chơi máu lửa. Nhờ thế, đội bóng bị coi là nhược tiểu kia đã gây bất ngờ khi đánh bại Bolivia 2-0 và giờ hứa hẹn sẽ gây nhiều sóng gió cho Argentina.

Thực ra, Giovani chưa hẳn đã hết thời. Nửa cuối mùa giải vừa qua, khi được quay lại Liga BBVA chơi cho Racing Santader, chân sút này đã chơi khá ấn tượng (5 bàn/16 trận), giúp đội nhà trụ hạng. Hay trong màu áo Mexico ở cúp CONCACAF 2011, Giovani cũng để lại không ít dấu ấn. Mới 22 tuổi, Giovani còn đủ thời gian để lấy lại những gì đã mất bằng cách xây dựng lại sự nghiệp từ những bước đầu tiên. Thành công vừa qua của lớp đàn em sẽ là một lời nhắc nhở, sẽ là động lực để Giovani chiến đấu hết mình. Chơi bùng nổ trước Uruguay, biết đâu Giovani sẽ hớp hồn được Sevilla, đội đang nhắm tiền đạo này? Được về Tây Ban Nha, Giovani sẽ lại bắt đầu những ngày vui.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm