Bóng đá Italy

Inter Milan lại thua ở Champions League: Chivu vẫn quá ngây thơ khi ra châu Âu

15/10/2026 13:37 GMT+7 Google News

Tháng 2/2026, Inter thua Bodo/Glimt 1-2 trên sân nhà ở vòng play-off Champions League và bị loại với tổng tỷ số 2-5. Rạng sáng qua, vẫn trên sân nhà, họ lại thất bại 3-4 trước Club Brugge, một đối thủ kém tên tuổi hơn nhiều.

Giữa 2 mốc thời gian đó, Inter đã vô địch cả Serie A và Cúp Italy, nhưng Nerazzurri ra châu Âu dường như vẫn là một bản thể chưa trưởng thành so với chính họ ở đấu trường quốc nội. Trước Bodo/Glimt, Inter đã phải trả giá vì không thể kiểm soát được cách đối thủ khai thác những lỗi phòng ngự và sai lầm cá nhân. Trước Brugge, câu chuyện vẫn thế, cho thấy HLV Cristian Chivu chưa thực sự tìm được lời giải cho bài toán lớn nhất của Inter ở Champions League.

Inter không thiếu khả năng tấn công. Họ vẫn có thể tạo ra sức ép, phối hợp nhanh và ghi bàn nhờ chất lượng của những cầu thủ như Lautaro Martinez, người lập cú đúp trước Brugge. Nhưng một đội bóng không thể chỉ dựa vào sức mạnh hàng công để bù đắp cho những lỗ hổng phía sau, nhất là khi đối thủ biết cách chuyển trạng thái nhanh và khai thác cực tốt cơ hội mỗi lần Inter mất bóng. Bàn thua đầu tiên sau một tình huống phản công, pha lao lên sơ xuất của thủ môn Josep Martinez dẫn đến bàn thứ 2, rồi những khoảng trống tiếp tục xuất hiện trước khung thành Inter cho thấy các sai lầm cá nhân đang trở thành hệ quả nguy hiểm của một hệ thống thiếu cân bằng.

Inter Milan lại thua ở Champions League: Chivu vẫn quá ngây thơ khi ra châu Âu - Ảnh 1.

Inter chỉ là một bản thể mờ nhạt ở Champions League

Điều đáng lo hơn là Chivu dường như vẫn chưa giúp Inter cải thiện khả năng ứng phó khi trận đấu đi chệch khỏi kế hoạch. Tại Serie A, họ có thể bị dẫn trước 2 bàn mà vẫn đủ sức lật ngược tình thế, nhưng ở Champions League, khi thế trận không như họ dự tính, Inter lại dễ rơi vào trạng thái vội vã, mất cự ly và thiếu sự tỉnh táo. Họ vẫn chơi bóng như thể có thể sửa chữa mọi sai lầm bằng một đợt tấn công tiếp theo, trong khi ở cấp độ này, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa. Trận ra quân thua Real Madrid 1-2 cũng không phải vì Inter tấn công tồi, mà vì họ mắc quá nhiều sai lầm ở phía sau.

Chivu cần nhìn nhận rằng sự thống trị tại Serie A có thể trở thành một cái bẫy nếu Inter quá quen với việc được quyền áp đặt trận đấu. Khi nhiều đối thủ trong nước không đủ khả năng trừng phạt những khoảng trống mà họ để lại, những sai sót trong cách tổ chức phòng ngự chuyển trạng thái dễ bị che lấp bởi kết quả. Champions League không có sự dễ dãi ấy, đồng thời áp lực từ giải đấu đã sớm biến thành thử thách quá sức với những cá nhân non kinh nghiệm và bản lĩnh như thủ môn Martinez, người đã mắc sai lầm ở cả 2 trận đã qua.

Thất bại cả 2 trận, Inter vẫn đang chỉ có 0 điểm tròn trĩnh. Napoli cũng vậy sau khi thua cả Arsenal và Villarreal. Sau 6 trận đầu tiên, các đại diện Serie A mới chỉ giành 4 điểm nhờ chiến thắng của Como và trận hòa của Roma ở lượt đầu. Quá sớm để nói bóng đá Italy đã rơi quá sâu, nhưng đây rõ ràng là tín hiệu báo động ở cấp cao nhất. 

  V.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm