Inter - Lazio 4-1: Ngày chia tay đẫm nước mắt của Javier Zanetti

11/05/2014 07:21 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày chia tay của Javier Zanetti và 3 cựu binh Inter Milan đã thành công mỹ mãn khi Inter đè bẹp Lazio trên sân nhà với tỉ số 4-1.

Lazio mở tỉ số bằng bàn thắng của Biava, nhưng nó chỉ bắt đầu một ngày ác mộng của họ. Palacio ghi 2 bàn, Mauro Icardi ghi 1 bàn giúp Inter dẫn lại 3-1 trong hiệp 1. Tỉ số này tạo điều kiện để HLV Walter Mazzarri tung Javier Zanetti vào sân trong hiệp 2, cùng Diego Milito. Hai anh trở thành tâm điểm của trận đấu, chứng kiến Hernanes sút chân trái tuyệt vời ấn định tỉ số 4-1 cho Inter.


Băng đội trưởng đặc biệt của Zanetti.

Đó là một trận đấu cực kỳ đặc biệt của Zanetti, khi lần cuối, anh được phục vụ khán giả nhà ở Giuseppe Meazza. Inter vì thế chuẩn bị thật chu đáo cho ngày chia tay tượng đài gắn bó 19 năm, thi đấu 614 trận ở Serie A cho CLB. Zanetti đeo số 4 sau lưng, phía trên ghi tên anh, phía dưới ghi "ever" tạo nên thông điệp Zanetti Forever (Mãi mãi Zanetti) sau áo đấu Inter. Băng đội trưởng anh đeo cũng có thông điệp ấy. Đích thân Ivan Cordoba, trợ lý và đồng đội cũ của Zanetti tại Inter, đeo cho anh khi anh bước vào sân thay Jonathan.


Fan cuồng lao vào ôm Zanetti.

Giữa trận, một hình ảnh cảm động diễn ra. Một CĐV Inter bất chấp an ninh nhảy bổ vào sân để ôm Zanetti. Ban đầu anh bị các nhân viên an ninh cản lại. Nhưng sau đó Zanetti chủ động bước đến ôm CĐV đang mếu máo nói với Zanetti điều gì đó. Zanetti ôm CĐV và nói chuyện với anh đôi chút. Sau đó camera bắt được cảnh anh ngẩng mặt lên trời và chực khóc.

Cuối trận, Zanetti chào tạm biệt các CĐV, các quan chức Inter và các đồng đội rồi có bài phát biểu chia tay, trước khi dẫn vợ và con anh đến các khu khán đài nói lời từ biệt.


Zanetti phát biểu sau trận.

"Cảm ơn tất cả mọi người", Zanetti nói. "Các bạn không biết tôi đang xúc động thế nào đâu. Bây giờ, nói các bạn quá tuyệt vời e rằng chưa đủ".

"Tôi muốn cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn bên tôi. Linh hồn tôi luôn bảo vệ và cảm thấy biết ơn chiếc áo Inter này. Tôi học được nhiều điều về tình yêu và tôi biết ơn các bạn về điều đó. Tôi mong rằng các bạn hãy yêu CLB này, như tôi sẽ yêu CLB này mãi mãi. Thề có Chúa".

"Tôi muốn cảm ơn vợ tôi Paula và gia đình tuyệt vời của tôi, cha tôi, người đang xem tivi ở Argentina lúc này và không muốn đến đây".

"Tôi muốn cảm ơn mẹ tôi đang trên thiên đường, người chắc chắn sẽ hạnh phúc cho tôi vào lúc này. Tôi cảm ơn gia đình Moratti, người đã tin tưởng tôi suốt những năm qua".

"Tôi cảm ơn Chủ tịch Erick Thohir, người cho phép tôi tiếp tục được ở bên gia đình Inter tuyệt vời này, như tôi luôn mơ ước".

"Tôi cảm ơn những đồng đội tuyệt vời, mùa này và những mùa trước đó, những người đã tôn trọng và dành cho tôi nhiều tình cảm".

"Tôi rất hạnh phúc vì sự nghiệp tuyệt vời của tôi đã gắn bó với chiếc áo này, chiếc áo tôi thực sự yêu. Bây giờ tôi phải làm gì đó khác. Tôi không biết liệu tôi có làm tốt không, nhưng tôi có thể nói rằng tôi sẽ bảo vệ Inter như cách tôi bảo vệ khung thành khi thi đấu".

"Cảm ơn vì đã yêu mến tôi. Tôi thật sự yêu các bạn rất nhiều".

Cùng với Zanetti, các đồng đội chinh chiến lâu năm với anh là Walter Samuel, Diego Milito, Esteban Cambiasso và Luca Castellazzi cũng rời CLB vào cuối mùa này.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm