Inter lại thua ngược: Cái giá phải trả

13/09/2011 11:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Vẫn biết Renzo Barbera luôn là nơi đi dễ, khó về; vẫn biết Palermo luôn là một đội bóng khó lường như chính ông chủ nổi tiếng gàn dở của đội, Maurizio Zamparini; vẫn biết cách vận hành đội hình của HLV Gasperini còn nhiều bất cập, nhưng không ai có thể nuốt nổi thất bại 3-4 của Inter trên sân Palermo rạng sáng qua, nhất là khi họ đã 2 lần dẫn trước.

Thua ngược nữa, thua ngược mãi

Suốt nhiều năm sau Calciopoli, Inter luôn là đội có hàng thủ tốt nhất Serie A, nhưng sau khi để mất ngôi vào tay Milan mùa trước, Inter lúc này đang có dấu hiệu sẽ trở thành một "rổ bóng" của giải đấu. Trong cả lịch sử của mình, Inter chưa bao giờ thủng lưới tới 4 bàn trong trận mở màn mùa giải, nhưng đêm 11/9, họ đã để điều ấy xảy ra. Ngay cả mùa trước, khi Benitez bị coi là bất tài, Inter cần phải trải qua 9 trận đấu để lọt lưới chừng ấy bàn thua. Ở loạt trận ra quân, chỉ có Parma là phải chịu chung cảnh 4 lần bị xé lưới, nhưng nếu đem Inter so sánh với đội bóng luôn chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng ấy chỉ càng thêm hổ thẹn.

Thua Palermo là cái giá phải trả cho sự bảo thủ của Inter - Ảnh Getty

Cơn mưa gôn ở sân Renzo Barbera đã một lần nữa đẩy cơn khủng hoảng phòng ngự của Inter lên mức báo động cao nhất. Chỉ trong 3 trận đấu gần nhất, đội cựu vương Italia đã phải nhận tổng cộng 9 bàn thua, mà trận sau lại thủng lưới nhiều hơn trận trước. Hôm 21/8, Inter hòa Olympiakos 2-2. Hôm 27/8, họ thua Chievo 2-3. Hôm 11/9, là thất bại 3-4 ở Palermo. Mà các đối thủ nào phải "đại gia" gì. Ngay cả Palermo, đội đã chơi lấn lướt Inter ở cả ba trận đối đầu mùa trước, nay cũng chẳng còn lại gì sau khi đã bán hầu hết các trụ cột và người cầm quân, HLV mới 37 tuổi Devis Mangia, cũng chưa từng dẫn dắt một trận chuyên nghiệp nào. Palermo trận này hầu như chỉ có một mình lão tướng Miccoli chơi xuất sắc, nhưng như thế cũng đã đủ chuốc cho Inter một thất bại bẽ bàng.

Song điều nguy hiểm hơn cả cho Inter là họ tiếp tục để thua ngược sau khi đã mở tỷ số, với sự sa sút kinh khủng trong hiệp 2. Trận tranh Siêu Cúp Italia, Inter thua ngược Milan 1-2 (hiệp 1 dẫn 1-0). Trận giao hữu với Chievo, Inter thua ngược 2-3 dù mở tỷ số ở phút 48. Chắc chỉ có một đội nghiệp dư mới để thua tới 9 bàn chỉ trong 135 phút hiệp 2 như thế. Tầm vóc đội bóng lớn ở đâu? Sự tập trung ở đâu? Sự tự tin và tinh thần quyết thắng ở đâu? Chỉ thấy một Inter sợ sệt, yếu đuối chưa từng. Đến giờ người ta đã hiểu vì sao Inter vô địch TIM Cup, vì đơn giản, các trận đấu thuộc giải ấy đều… không có hiệp 2.

Sự bảo thủ phải trả giá

Từ sự thiếu tin cậy của hàng thủ đến vấn đề sa sút tâm lý và thể lực trong 45 phút cuối, cũng như cách vận hành đầy bất ổn của sơ đồ 3-4-3 quá mức mạo hiểm của HLV Gasperini, tất cả đều không còn là điều mới được phát hiện ở sân Renzo Barbera. Trong suốt cả mùa hè, nỗi hoài nghi về tính hiệu quả của lối chơi mà Gasperini muốn áp dụng cho Inter chưa khi nào vơi bớt, nếu không muốn nói là đã tăng lên sau mỗi trận thử nghiệm thất bại. Inter đã thua Man City, thua Milan, thua Chievo gần như với cùng những sai lầm ấy, nhưng Gasperini vẫn để ngoài tai. Khắp nơi người ta phân tích nhược điểm của lối chơi 3 hậu vệ của Gasp, nhất là với những ngôi sao đã lớn tuổi, và sự mất cân bằng giữa các tuyến của Inter, nhưng Gasp dường như không nghe, không thấy gì hết.

Ngay cả trước Palermo, khi tuyến giữa tỏ ra rất mệt mỏi trước những pha lên bóng mạnh mẽ của đối thủ để rồi buộc hàng thủ phải phạm lỗi rất nhiều trước vòng cấm, hoặc là bị các chân sút chủ nhà vượt qua dễ dàng, nhà cầm quân đến từ Turin cũng không có bất kỳ điều chỉnh nào về mặt chiến thuật. Hai bàn thắng Inter có được là do yếu tố may mắn, còn 4 bàn thua họ phải nhận đều có lỗi của cả một hệ thống chứ không riêng gì hàng thủ hay thủ môn Julio Cesar, người đã chơi hết sức tồi ở hai bàn thua quyết định cuối trận. Nhưng chỉ riêng Gasperini không nhận ra điều ấy, và thất bại xứng đáng là cái giá ông phải trả cho sự cứng nhắc của mình.

Lần đầu tiên kể từ trận thua Reggina năm 2000, Inter mới lại thất bại trận mở màn mùa giải. Mười một năm trước, HLV Marcello Lippi đã phải ra đi ngay sau trận thua nói trên. Gasperini, ông hãy nhớ lấy điều ấy!

Bách Việt


1 Tiền đạo tân binh Diego Forlan đã có bàn thắng đầu tiên cho Inter, khi anh ấn định tỷ số 3-4 bằng một pha phá bẫy việt vị và dứt điểm quyết đoán tung lưới thủ môn Tzorvas.

35 Cơn mưa gôn ở sân Renzo Barbera đã giúp vòng mở màn của Serie A mùa này đạt đến con số ấn tượng 35 bàn thắng, trung bình 3,5 bàn/trận. Mùa trước, vòng mở màn chỉ có tổng cộng 20 bàn được ghi, trong đó riêng Milan có 4 bàn (thắng Lecce 4-0).

35 Các trận đối đầu Inter - Palermo gần đây luôn rất tưng bừng bàn thắng. Trong 8 trận gần nhất giữa họ kể từ mùa 2008-09 đã có 35 bàn được ghi, trung bình tới 4,4 bàn mỗi trận. Trước trận 4-3 vừa qua, còn có một trận Inter thắng 5-3 ngày 29/10/2009, mà lập công cho Palermo cũng vẫn là Miccoli (2 bàn) và Abel Hernandez (bàn đầu tiên của anh ở Serie A).

100 Trận này là thất bại thứ 100 của Javier Zanetti tại Serie A trong màu áo Inter. Trong 537 trận đã chơi, "Il Capitano" thắng 301 trận và hòa 136 trận.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm