Inter "chết đứng" ở Meazza: Leonardo vẫn "nói cứng", Van Gaal mỉm cười

24/02/2011 12:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Một bàn thắng muộn màng của Gomez nhưng giá trị của nó lại vô cùng to lớn.

Giờ tính sao đây, Leonardo?, Ảnh Getty

Khi Gomez kịp phá lưới Inter ở phút cuối với pha lao vào đá bồi nhanh như chớp sau khi thủ thành Julio Cesar không bắt dính cú sút chân trái không phải quá mạnh của Robben cũng là lúc những người Italia thấy cánh cửa Champions League dường như đã hẹp đi rất nhiều trước mắt mình.

Sau Milan là Roma và tiếp theo Roma đến Inter. Tất cả đều "chết" trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Leonardo không phải Mourinho nên Inter của năm 2011 cũng không còn là Inter 2010 nữa.

Tuy nhiên, HLV người Brazil vẫn tự lên giây cót tinh thần cho chính ông và các học trò rằng "Cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ. Chúng tôi không sợ Bayern. Lối đá của Munich khiến chúng tôi gặp khó khăn, nhưng Inter vẫn tạo ra những cơ hội khá rõ ràng. Tiếc là chúng tôi không tận dụng được. Julico Cesar không cần phải xin lỗi. Bàn thua không phải là lỗi của anh ấy. Đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi biết các đội bóng do Van Gaal dẫn dắt có xu hướng ưa thích cầm bóng nên Inter đã tiếp cận trận đấu này hơi khác. Dù sao bàn thua vào phút cuối cùng chắc chắn khiến chúng tôi cảm thấy thất vọng, nhưng Inter sẽ không có nhiều thay đổi nhân sự ở trận lượt về. Dù cho tỷ số có là 0-0 chúng tôi có lẽ cũng vẫn không có nhiều thay đổi. Inter sẽ tới Munich với tất cả sự lạc quan và tin rằng chúng tôi đủ khả năng làm nên cuộc lật đổ". 

Lật ngược được hay không còn phải chờ thời gian trả lời nhưng đội bóng Italia đã khiến "Hùm xám" bất ngờ như chính lời Van Gaal thừa nhận. Có điều nhà cầm quân người Hà Lan không nói ra rằng đó là "sự bất ngờ dễ chịu" khi Inter chơi thứ bóng đá đúng như Bayern mong đợi: "Inter làm tôi ngạc nhiên khi họ chơi thứ bóng đá tấn công và giàu sức sáng tạo. Đây là một trận đấu hay với nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra, nhưng có lẽ Bayern tạo ra nhiều cơ hội hơn một chút vì vậy tôi cảm thấy hài lòng. Cuối cùng, vận may đã mỉm cười với chúng tôi. Tôi hài lòng với cách các cầu thủ của mình thể hiện trong hiệp 2 khi Inter chơi rất nỗ lực nhưng không mấy hiệu quả, còn chúng tôi giữ bóng rất tốt".

Trong lời ca ngợi của Van Gaal dành cho thứ bóng đá đẹp mắt của đội chủ nhà hẳn còn ẩn chứa cả cảm giác nhẹ nhõm nữa. Có lẽ Van Gaal phải "cảm ơn" Leonardo nhiều lắm vì ông lại cổ súy cho thứ bóng đá tấn công.

HT (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm