Inter đã 2 trận không thắng: Nỗi lo hàng thủ

07/08/2010 11:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cặp song sát Eto’o – Milito cùng nhau  lập công song những sai lầm từ hàng thủ đã khiến Inter đánh rơi chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của chuyến du đấu trên đất Bắc Mĩ, hòa 2-2 với Dallas.

Sau trận thua bất ngờ 2-3 trước Panathinaikos, Benitez đã quyết tìm lại chiến thắng bằng việc tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất (chỉ thiếu Zanetti, Cesar và Sneijder). Tân binh Coutinho, người vừa có được bàn thắng đầu tiên cho Inter lần thứ 2 trong 3 trận liên tiếp có tên trong đội hình xuất phát. Về cơ bản, với sự thử nghiệm của sơ đồ 4-4-2, đội quân của Benitez không gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Đội hình gồm nhiều cá nhân xuất sắc cùng sự hòa nhập nhanh của Coutinho giúp Inter chơi chủ động trước chủ nhà FC Dallas. Được xếp đá dạt cánh trái, cầu thủ mới 18 tuổi tiếp tục cho thấy sự hòa nhập tương đối nhanh khi chơi khá tốt bên cạnh các "đàn anh" với những pha đi bóng tốc độ cùng khá nhiều những động tác xử lý thông minh và kĩ thuật.


Eto'o lập công nhưng Inter vẫn không thắng được Dallas, Ảnh Getty
Dưới cái nóng gần 37 độ C, những vị trí của Inter vẫn chưa cho thấy được được sự sung mãn nhất định về mặt thể lực. Trước lối chơi thiên về sức mạnh của FC Dallas, Inter không tạo ra được một thế trận lấn lướt hoàn toàn. Nhưng với những cá nhân kiệt xuất, ĐKVĐ châu Âu vẫn thể hiện đẳng cấp với những bàn thắng khá đẹp mắt. Nếu pha lập công đầu tiên là sản phẩm của một pha phản công sở trường: Cambiasso cướp bóng rồi chuyền cho Pandev trước khi Maicon tung ra đường chuyền quyết định để Milito bật cao đánh đầu thì ở bàn thắng thứ 2 là một màn solo của Eto'o với pha đi bóng rồi tung ra cú sút rất căng bằng chân trái đưa bóng vào góc xa. Mourinho đã ra đi nhưng với những bàn thắng mà Inter đang có rõ ràng vẫn là một sản phẩm rất đặc trưng mà “Người đặc biệt” để lại cho Nerazzurri.

Công làm thủ phá

Hai bàn thắng của Inter đều rất đẹp nhưng với 2 bàn thua, ngay cả Benitez, người vẫn mỉm cười khá tươi trong cuộc họp báo sau trận cũng không thể hài lòng. 3 trận đấu, Inter để lọt lưới tới 5 bàn, dù rằng đó chỉ là những trận đấu giao hữu song với một hàng thủ trứ danh, điểm mạnh nhất của Inter trong cú ăn ba của mùa giải năm ngoái, chắc chắn sẽ vẫn có những dấu hỏi lớn.

Trong trận thua 2-3 trước Panathinaikos, Benitez có thể không lo lắng bởi ở ông đã sử dụng tới hơn nửa đội hình là những cầu thủ dự bị với bộ đôi trung vệ Cordoba và Materazzi rất ít cơ hội được đá chính ở mùa trước. Song với 2 lần lọt lưới trước Dallas, hàng thủ của Inter đang cho thấy sự lỏng lẻo quá mức cho phép. Ở bàn thua đầu tiên, bộ tứ vệ của Inter (Maicon, Samuel, Luico và Chivu) dường như bỏ quên George John trong vòng cấm khi trong tình huống mà hậu vệ này bay người đánh đầu tung lưới Castellazzi, người đứng gần nhất là Maicon vẫn còn cách đối phương tới gần 2m. Ở bàn thua thứ 2, Materazzi để cho Jair Benitez vượt qua một cách dễ dàng còn Burdisso thì băng ra quá vô duyên và để cho tiền vệ của Dallas đâm vào rồi ngã xuống mang về cho Dallas quả 11m

Một vấn đề nữa của Inter chính là khoảng cách giữa đội 1 và 2. Trong trận đấu hôm qua, hiệp một Inter đá với đội hình mạnh nhất, bước sang hiệp hai Benitez có tới 7 sự thay đổi trước khi rút nốt Cambiasso, Eto'o, Pandev và Coutinho ra ở phút 64 sau bàn thắng của Eto'o. Ngay lập tức những cầu thủ thường xuyên phải ngồi dự bị như Cordoba và Materazzi hay những gương mặt trẻ Biabiany, Nwankwo hay Obi bị FC Dallas quần cho mệt nhừ. Bàn thua từ chấm 11m sau pha ngã đẹp của Jair Benitez trong vòng cấm chỉ là một kết quả tất yếu. Nếu đội chủ nhà kết thúc tốt hơn, đội hình 2 của Inter hoàn toàn có thể bại trận thay vì tỷ số hòa 2-2 chung cuộc.

Với 1 chiến thắng, 1 trận thua và 1 trận hòa, chuyến du đấu Bắc Mĩ của Inter không thực sự mĩ mãn. Dẫu vậy, nhờ những trận đấu này, Rafa Benitez sẽ biết đâu được đâu là vấn đề thực của Inter. 3 tuần nữa Serie A 2010/11 sẽ chính thức khởi tranh và quãng thời gian còn lại đủ để giúp Benitez có thể khắc phục những vấn đề còn tồn đọng cho Nerazzurri.

DALLAS - INTER 2-2

Inter: Castellazzi (45' Cesar); Maicon (45' Cordoba), Lucio (45' Burdisso), Samuel (45' Materazzi), Chivu (45' Santon) ; Pandev (59' Biabiany), Stankovic (45' Mariga), Cambiasso (64' Nwankwo), Coutinho (64' Obi); Eto'o (64' Mancini), Milito (45' Alibec).

Bàn thắng: John 41’, Ferreira 74’ (pen) – Milito 24’, Eto’o 61


Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm