Hai nửa Inter, hai nửa Gasperini

07/08/2011 13:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Nếu trận đấu trên đất Bắc Kinh ấy kết thúc sau đúng 45 phút, một dạng TIM Cup mà sau đây cả Inter, Milan lẫn Juve đều sẽ đá theo kiểu vòng tròn mỗi trận đúng một hiệp, thì Inter đã đoạt được Siêu Cúp Italia, và Gasperini sẽ mở ra cuộc phiêu lưu mới bằng một chiến thắng. Nhưng điều ấy đã không bao giờ đến, bởi vị tân HLV Inter, người đã bố trí đội bóng của mình chơi một lối chơi lăn xả và khép chặt mọi khoảng trống cũng như kìm hãm sự hưng phấn vốn đã ít ỏi của Milan nhờ một hàng tiền vệ luôn áp đảo về người, lại tỏ ra khác hẳn con người thực sự của ông: thận trọng, quá thận trọng.

HLV Gasperini- Ảnh Getty

Từ việc đang giữ lợi thế về người ở trung tuyến (6 tiền vệ, trong đó có 2 đánh chặn là Motta và Stankovic), với vai trò nổi bật của Sneijder và sự đa dạng trong lối đá của tân binh Alvarez, đang hơn đối phương về bàn thắng và thế trận, đến chỗ đánh mất hết tất cả chỉ từ một sự điều chỉnh không thực sự đúng chất Gasperini vào đầu hiệp 2: kéo J.Zanetti từ vị trí tiền vệ phải xuống chơi hậu vệ phải nhằm củng cố hàng thủ khởi đầu trận chỉ với 3 người. Không còn J.Zanetti với Obi hỗ trợ ở đó nữa, Inter không còn kiểm soát khu trung tuyến, và việc họ chủ động rời bỏ trận địa để lại mỗi mình Eto’o trơ trọi ở phía trên trong lúc Milan bắt đầu tăng tốc đã dẫn đến hệ quả tất yếu, là những bàn thua.

Nhưng cũng không thể trách Gasperini nhiều trong một trận đấu mà Inter mới chỉ chơi hay và có chiều sâu trong đúng một nửa trận. Ông chưa có trong tay những cầu thủ Nam Mỹ vừa đá Copa America. Ông chưa có những sự tăng cường cần thiết như mong muốn để triển khai lối đá cánh quen thuộc (ông đòi hỏi phải có Palacio, học trò cũ của ông ở Genoa). Ông vẫn phải sử dụng Sneijder ở vị trí của tiền vệ công, vị trí không có trong sơ đồ chiến thuật quen thuộc mà ông hay sử dụng tại các CLB trước đó, nghĩa là vẫn phải dùng dằng giữa cái mới áp dụng vào Inter (sơ đồ 3 trung vệ) và cái cũ (vị trí Sneijder). Trong khi chờ những nhân tố mới (Tevez và Palacio), Inter vẫn là một công trường.

Lần đầu tiên sau 8 năm, kể từ thời Zaccheroni, Inter xuất phát với sơ đồ 3 trung vệ (Ranocchia, Samuel, Chivu). Gasperini đã đi đến cùng với tư duy bóng đá của mình, khi áp dụng nó cho trận đấu quan trọng này. Nó chưa thành công như mong đợi, bởi chỉ cần sức ép và tốc độ tăng lên của Milan ở hiệp 2 đã xét nát tuyến phòng ngự ấy, nhưng Gasperini có lẽ sẽ vẫn đi theo con đường ấy, và việc tương lai của Sneijder được định đoạt là điều rõ ràng cho thấy một cuộc cách mạng thực sự đang bắt đầu ở đây. Cơn gió ấy sẽ xóa đi lối chơi có một hộ công mà Mourinho đã xây nên từ mùa 2009/10, chìa khóa cho cú ăn ba ở mùa bóng lịch sử đó. Thời gian sẽ trả lời câu hỏi về việc bao giờ sẽ có một Inter thực sự, một Gasperini thực sự, không phải một nửa như bây giờ. Bao lâu nữa nhỉ, đến tháng 10, hay 11/2011?

Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm