Milan giành Siêu Cúp Italia: Chiến thắng của bản lĩnh

07/08/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Bị động hoàn toàn trong thế trận mà Inter bố trí đến 6 tiền vệ ở trung tuyến, và sớm nhận bàn thua, nhưng Milan vẫn chứng minh được bản lĩnh của một nhà vô địch. Sự bùng nổ trong hiệp hai đã giúp Milan ngược dòng thành công để giành Siêu Cúp Italia 2011.

Những gì Milan thể hiện trong khoảng thời gian đầu trận Siêu Cúp Italia lần thứ 24 khiến người ta không thể nhận ra hình ảnh của đội bóng vừa giành Scudetto một cách thuyết phục trước đó vài tháng. Những học trò của HLV Max Allegri tỏ ra hoàn toàn bị động, và không thể tìm ra giải pháp thích hợp để hóa giải lối chơi của đối thủ.

Mỗi pha lên bóng của Milan luôn bị đánh bật trở lại một cách dễ dàng, như thể nhà vô địch Serie A húc đầu vào bức tường mà Inter xây dựng. Thực vậy, với 6 cầu thủ thường xuyên có mặt ở trung tuyến (HLV Gasperini đã bố trí chiến thuật 3-5-1-1), Inter đã xây nên bức tường rất vững chắc. Trước lối chơi phòng ngự phản công chủ động của Inter, Milan nhiều phen lúng túng và có không ít pha phạm lỗi nặng.

Milan giành Siêu Cúp thứ 6 nhờ vào bản lĩnh- Ảnh Getty

Chỉ đến cuối hiệp đấu thứ nhất, Milan mới có được thế trận tốt hơn đôi chút. Thế nhưng, sự cải thiện ấy là chưa đủ để Milan tạo ra khác biệt. Không thể tấn công từ trung lộ và các pha phối hợp ngắn, đội quân của Allegri đã lựa chọn một giải pháp là chủ động treo bóng sâu vào vòng cấm. Một trong những pha tấn công như vậy đã đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Julio Cesar (Abate chuyền, Ibra đánh đầu).

Bản lĩnh thức tỉnh

Không thể phá vỡ lối chơi của Inter, nhưng chính những pha bóng có nét tích cực hơn trong khoảng thời gian cuối hiệp một đã mang đến sự tự tin cho Milan. Từ đó, sau thời gian nghỉ giữa hiệp, Milan đã tìm ra được phương án khiến bức tường phòng thủ từ xa của Inter dần trở nên rối loạn. Bằng cách nhập cuộc nhanh hơn ngay đầu hiệp hai, chịu khó áp sát, Milan đã làm chủ được thế trận.

Nếu như thời gian đầu trận Milan chỉ có một pha phối hợp trung lộ đáng chú ý (Ibra chọc khe chính xác, nhưng Robinho dứt điểm ra ngoài khi đối mặt Julio Cesar), thì hiệp hai là lúc mà khu vực phía trước vòng cấm địa của Inter luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Khi Milan càng đá càng khởi sắc, thì Inter dần bị rơi vào thế bị động, trái ngược với chính họ trước đó.

Làm chủ được trận đấu, Milan có bàn thắng gỡ hòa là điều tất yếu. Trước khi rời sân để nhường chỗ cho Pato, Robinho có pha treo bóng chính xác, để Seedorf thoát xuống trống trải. Pha căng ngang của tiền vệ người Hà Lan loại bỏ Cesar, và Walter Samuel đã không thể ngăn Ibra đánh đầu vào lưới trống.

Diễn biến tiếp theo bàn thắng của Ibra hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Milan. Trong khi thay đổi về nhân sự của Gasperini (thay Alvarez bằng cầu thủ trẻ vô danh Faraoni) không phát huy hiệu quả, thì Milan sớm thu lợi với sự hiện diện của Pato. Chỉ 6 phút sau khi có mặt trên sân, “Vịt” Pato đón đường chuyền dài của Abate và tung cú sút chìm đánh bại Julio Cesar. Cột dọc đã từ chối pha ghi bàn của Pato, nhưng Boateng xuất hiện rất đúng lúc để đệm bóng ấn định kết quả 2-1 cho Milan.

Chiến thắng ngược của Milan là dấu ấn của niềm tin và bản lĩnh. Nếu bản lĩnh của một nhà vô địc không trở lại rất đúng lúc, Milan rất khó để phá vỡ lối chơi đầy chắc chắn mà Gasp xây dựng. Cũng nhờ bản lĩnh mà Milan kiểm soát được chính mình ở các pha ngoài chuyên môn, trong khi Inter đánh mất ưu thế vì đã có không ít cái đầu nóng (Stankovic cố tình đạp chỗ hiểm của Thiago Silva).

Hơn hai thập niên kể từ ngày ra đời, Siêu Cúp Italia mới chứng kiến một trận derby thành Milano, và việc đánh bại Inter cho thấy Milan vẫn đang giữ được sự ổn định cần thiết (nên nhớ, không có tân binh nào của Milan dự trận này). Trong cuộc chiến giành danh hiệu Scudetto mùa 2011-12, khi tìm kiếm ứng viên sáng giá nhất, các nhà cái chắc chắn sẽ phải chọn cái tên Milan.

Ngọc Linh

Milan lập kỷ lục mới

Năm ngoái, chiến thắng 3-1 trước Roma đã giúp Inter san bằng thành tích của Milan về số lần giành danh hiệu Siêu Cúp Italia. Tuy nhiên, tham vọng của Inter trong việc vượt qua đội bóng cùng thành phố đã không thành hiện thực. Chiến thắng ngược 2-1 giúp Milan một lần nữa lập kỷ lục là đội nhiều lần ẵm Siêu Cúp Italia nhất (6 lần). Trước đây, mỗi khi giành Siêu Cúp Italia, trong mùa giải đó Milan luôn tiến rất xa ở Champions League. Mùa 1988-89 và 1993-94, sau các Siêu Cúp Ý đoạt được, Milan vô địch châu Âu. Mùa 1994-95 và 2004-05, Milan vào chung kết (thua Ajax và Liverpool). Mùa 1992-93, Milan thua Marseille ở bán kết Champions League. Mùa này, Milan hướng mục tiêu của mình ra sân chơi châu Âu, và các tifosi Rossoneri liệu có thể chờ đợi điều kỳ diệu?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm