Ngược dòng "kinh điển" để đánh bại Como 4-3 ngay trên sân khách, Inter đã nới cách biệt với đội nhì bảng Napoli lên 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu. Scudetto chỉ còn chờ ngày chính thức đặt vào tay thầy trò HLV Cristian Chivu.
Thắng lợi này của Inter được cộng hưởng bởi cú sảy chân của Napoli trên sân Parma. Dù bộ đôi cầu thủ hay nhất mùa là Scott McTominay và Rasmus Hojlund vẫn lên tiếng, Napoli chỉ kiếm được 1 điểm bằng trận hòa 1-1 bế tắc, không thể đuổi theo Inter.
Nhà vô địch xứng đáng
Với khoảng cách 9 điểm giữa Inter và phần còn lại của Serie A, câu hỏi lúc này không phải là ai sẽ vô địch, mà là khi nào Inter sẽ chính thức đăng quang. Không đội nào mạnh hơn Inter, xứng đáng vô địch hơn Inter. Chính HLV Cesc Fabregas của Como đã phát biểu như vậy sau trận đấu mà bản thân Como đã chơi áp đảo Inter nhưng vẫn thất bại "tâm phục, khẩu phục".
Trong gần suốt trận đấu trên sân Giuseppe Sinigaglia, Como thi đấu như thể họ mới chính là đội mạnh nhất Serie A, chèn ép Inter bằng thứ bóng đá pressing khiến đối thủ không thở nổi và ghi 2 bàn dẫn trước. Ngược lại, Inter lép vế trong hầu như mọi pha bóng, nhưng cực kỳ sắc bén và đạt hiệu quả gần như tuyệt đối mỗi lần có cơ hội. Bàn gỡ 1-2 của Marcus Thuram ở phút bù giờ đến từ cú dứt điểm duy nhất của đội khách trong 45 phút đầu, và trong hiệp 2, họ cũng chỉ cần tung 6 pha kết thúc để ghi 3 bàn thắng (Thuram và cú đúp của Dumfries), lật ngược thế cờ từ 0-2 thành 4-2, trước khi Da Cunha gỡ 1 bàn cho Como từ một quả penalty gây tranh cãi.
Không chỉ là 3 điểm và sự bứt phá trong cuộc đua vô địch, chiến thắng ấn tượng ngay trên sân đội bóng có hàng thủ mạnh nhất giải (chỉ 22 bàn thua sau 31 vòng) và hàng công mạnh thứ 3 (53 bàn/31 trận) là lời khẳng định sức mạnh của Inter cả về chuyên môn và tinh thần. Vòng đấu trước, vai trò của chân sút chủ lực Lautaro Martinez trong trận đại thắng Roma 5-2 được đánh giá là thiết yếu để Inter tiến nhanh đến Scudetto, nhưng Inter lần thứ 2 trong mùa nã 4 bàn vào lưới Como mà chẳng cần có Lautaro (lại chấn thương). Trong cả 2 trận, Inter đều gặp bất lợi sau hiệp 1, nhưng bùng nổ với cơn mưa bàn thắng ghi liên tiếp trong nửa đầu hiệp 2 để định đoạt trận đấu. Chivu càng lúc càng chứng tỏ sự cao tay trong cả điều chỉnh chiến thuật và húy lạo tinh thần cho các học trò, khai thác những thời điểm mang tính quyết định.

Inter được dự đoán sẽ đăng quang sớm nhất sau 3 vòng đấu nữa
Đếm ngược đến Scudetto
Cách Inter vượt qua 2 trận được đánh giá là cạm bẫy lớn nhất, trước Roma và Como, những đội giàu sức kháng cự nhất do đang quyết tâm đua vào Top 4, khiến mọi thử thách từ giờ đến cuối mùa trở nên thực sự nhỏ bé. Trong 6 trận còn lại, Inter lần lượt gặp Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona và Bologna, những đối thủ họ đều đã đánh bại ở lượt đi mùa giải này.
Với 9 điểm hơn Napoli, Inter chỉ cần giành thêm tối đa 10 điểm là chắc chắn vô địch, nghĩa là họ vẫn được phép thua thêm 2 trận (thắng 4 hoặc thắng 3, hòa 1). Đó là trong trường hợp Napoli toàn thắng 6 trận còn lại. Bất kỳ cú sảy chân nào của thầy trò HLV Antonio Conte cũng đều càng làm cho ngày đăng quang đến gần hơn với Inter. Trong khi đó, lịch đấu của Napoli (lần lượt gặp Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa và Udinese) còn được đánh giá là khó khăn hơn so với Inter, trong đó có chuyến làm khách Como được dự báo là "lành ít, dữ nhiều" ở vòng 35, diễn ra hôm 3/5.
Theo tính toán của nhật báo La Repubblica, đó chính là thời điểm Inter có khả năng rất cao sẽ đăng quang chức vô địch thứ 21 trong lịch sử của mình. Cụ thể, trong 3 vòng đấu tiếp theo, chỉ cần Inter giành nhiều hơn Napoli 1 điểm, họ sẽ giành Scudetto sớm trước 3 vòng. Nếu sau vòng 35 mà khoảng cách 9 điểm vẫn được duy trì, chỉ cần Inter không thua là sẽ lập tức lên ngôi. Lợi thế của Napoli so với Inter là được đá 4 trong 6 trận còn lại trên sân nhà (Inter có 3/6 trận), tuy nhiên thực tế không ai tin vào cơ hội ngược dòng hay thậm chí là duy trì cuộc đua cho đến vòng cuối cùng của đội bóng sắp chính thức trở thành cựu vô địch.
Hẹn gặp ở San Siro
7 bàn thắng được ghi trong trận Inter thắng Como 4-3 ở vòng 32 Serie A vừa qua là hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với trận hòa nhạt nhẽo 0-0 giữa họ ở lượt đi bán kết Cúp Italy, cũng trên sân Giuseppe Sinigaglia, cách đây 6 tuần. Hôm đó, cả Como và Inter đều chơi thiếu "lửa", đặc biệt là Inter, đội đã cất rất nhiều trụ cột để dành sức cho đại chiến Milan diễn ra sau đó vài ngày. Nhưng rạng sáng qua, cả chủ và khách đều chứng tỏ vì sao họ đang là 2 đội có hàng công ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A mùa này (Inter 75 bàn, Como 56 bàn).
Giữa tuần sau (đêm 21/4), họ sẽ tái đấu ở lượt về bán kết Cúp Italy với kỳ vọng lớn lao về một màn so tài kịch tính, hấp dẫn nữa ở sân San Siro. Bất chấp đang phải dồn toàn lực cho cuộc đua vào Top 4 Serie A, Como cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tiến đến trận chung kết Cúp Italy lần đầu tiên trong lịch sử.
Nguyễn Vinh