Indonesia-Malaysia 2-1: Thua sát nút Indonesia, Malaysia đăng quang thuyết phục

29/12/2010 21:02 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH Online) – Có lẽ thất bại quá đậm của Indonesia trước Malaysia ở CK lượt đi AFF Cup 2010 khiến cho những khán giả hâm mộ trung lập không còn kỳ vọng vào sự hấp dẫn và kịch tính của trận lượt về.

Chỉ có một chú bạch tuộc cái ở xứ vạn đảo là không nghĩ vậy. Chú vẫn chọn hộp kính có quốc kỳ Indonesia khi tiên đoán về kết quả cuối cùng của AFF Suzuki Cup 2010. Và các CĐV chủ nhà dường như cũng không tin là những chàng trai của họ dễ dàng “giã từ vũ khí”.

Thua sát nút Indonesia 1-2 ở trận CK lượt về, Malaysia (áo xanh) đăng quang AFF Cup 2010 một cách thuyết phục, Ảnh AP

Bằng chứng là trong suốt hiệp 1 trận CK lượt về, những tiếng hò reo của các CĐV chủ nhà đã vang lên không ngớt nhưng không một lần các cầu thủ áo đỏ đáp lại được tình cảm của người hâm mộ. Không phải là Indonesia không nỗ lực. Họ cầm bóng nhiều hơn, chơi tấn công dồn dập. Indonesia đá dãn biên có mà tấn công trung lộ cũng có. Nhưng dấu ấn nổi bật nhất mà các học trò HLV Riedl để lại chỉ là quả penalty đá hỏng của Firman Utina ở phút 18 sau khi Sabre của Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm từ quả đánh đầu của một cầu thủ áo đỏ. Từ chấm 11m, Firman Utina sút bóng vừa lộ vừa không hiểm và để thủ thành Khairul Fahmi chặn được.

Lượt đi, Indonesia mặc chiếc áo đấu màu trắng và họ đã…trắng tay hoàn toàn. Lần này, họ mặc áo đỏ nhưng vẫn không có được chút vận đỏ nào. Ngoài tình huống ăn bàn mười mươi bị Utina bỏ lỡ, tất cả những nỗ lực tạt bóng, sút bóng của Ridwan bên cánh phải hay những cú đánh đầu của Gonzales đều bị thủ thành Malaysia bắt bài hay bị các hậu vệ áo xanh truy cản quyết liệt nên không có được độ chính xác và hiểm hóc cần thiết để biến thành bàn thắng. Chính xác ra, không phải đội chủ nhà quá thiếu may mắn mà hàng thủ đội khách chơi quá chặt chẽ và tập trung. 

Trước khi diễn ra trận CK lượt về, HLV Rajagobal nói rằng Malaysia sẽ không chơi lùi sâu để bảo toàn lợi thế dẫn 3-0 ở trận lượt đi và chờ cơ hội phản công. Thực tế, hiệp 1 này người Mã đã chơi phòng ngự triệt để và phản công chớp nhoáng. Nhưng không ai có thể trách cứ họ về điều đó. Đơn giản, đó là lựa chọn hợp lý của một đội bóng gần như đã chạm 2 tay vào chiếc cúp vô địch. Ai cũng hiểu, trong trận CK lượt về này Malaysia không nhất thiết phải ghi bàn mà điều quan trọng hơn với họ là phá lối chơi của Indonesia. Trước tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup năm nay, người Mã đã làm điều đó rất tốt và ở CK lượt đi với Indonesia họ cũng thực hiện mọi việc gần như hoàn hảo. Bây giờ họ chính xác là đã làm những gì cần làm. 

Không tấn công nhiều nhưng hiệp 1 Ashari của Malaysia cũng một lần khiến cho khung thành Indonesia chao đảo với pha đảo người và sút bóng kỹ thuật buộc thủ thành Rihihina phải bay người cứu thua. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên của trận CK lượt đi nói lên 2 điều: Indonesia vẫn tấn công nhiều, nhưng gần như hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi rất tập trung và được tổ chức tốt của Malaysia. Người Mã cho thấy họ không chỉ biết chơi phòng ngự một cách có kỷ luật chiến thuật cao mà còn chịu sức ép cực tốt.

Hiệp 2 vẫn diễn ra gần như hiệp 1 nhưng kịch bản đã khác. Indonesia vẫn cầm bóng và tấn công dồn dập nhưng chỉ sau 9 phút của hiệp 2, họ dính đòn “hồi mã thương” của Malaysia. Từ một pha phản công nhanh, bóng được chuyền cho Safee và tiền đạo số 10 của đội khách dẫn bóng thêm vài nhịp trước sự đeo bám của hai hậu vệ Indonesia trước khi tung ra cú sút chân trái như kẻ chỉ vào góc cao khung thành Markus khiến mành lưới Indonesia tung lên. Sau bàn thua, Indonesia vẫn kiên trì tấn công nhưng những nỗ lực hãm thành không mệt mỏi của họ cũng chỉ được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ cú đá bồi của Nasuha sau khi thủ thành Khairul đẩy được cú sút đầu tiên của một cầu thủ áo đỏ và pha lập công ấn định chiến thắng danh dự 2-1 cho Indonesia của Ridwan ở phút 87. Cầu thủ chạy cánh phải của đội chủ nhà tung cú sút chân trái về khung thành Malaysia nhưng một hậu vệ áo xanh trong nỗ lực cản phá đã đánh đầu đưa bóng đổi hướng đi thẳng vào khung thành khiến Khairul hoàn toàn bất ngờ và không kịp phản xạ.

Chiến thắng 2-1 chỉ có ý nghĩa danh dự với người Indonesia trong khi Malaysia đăng quang AFF Suzuki Cup 2010 một cách xứng đáng với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt đi và về của 2 trận chung kêt. Một lần nữa Afred Riedl lại về nhì như những gì ông từng làm được với tuyển Việt Nam trước kia. Nhưng Malaysia rất xứng đáng với cúp vô địch này sau khi trình diễn lối chơi cực kỳ hiệu quả với nền tảng là khả năng phòng ngự “kín như bưng” cùng những pha phản công sắc bén. Kiến trúc sư cho thành công này của người Mã không ai khác là “lão nông” Rajagobal. Xin chúc mừng nhà vô địch mới của AFF Suzuki Cup 2010.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm