Ibrahimovic: Dưới cái bóng của Eto’o

29/07/2009 10:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Eto’o hám lợi. Eto’o hết khát khao. Eto’o phung phí quá nhiều cơ hội. Eto’o chỉ còn một năm trong hợp đồng. Eto’o luôn gây mất đoàn kết nội bộ bằng những phát biểu văng mạng… Người ta có thể tìm ra hàng chục, hàng trăm lý do để chứng minh rằng hành động đẩy Eto’o đi bằng mọi giá của Barca là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng nếu như Ibra không thể làm được như những gì mà Eto’o đã làm trong 5 năm ở Barca, tất cả những lời biện mình ấy sẽ đều trở thành lố bịch. Tệ cho tân binh người Thụy Điển là ở chỗ, vượt qua được cái bóng khổng lồ của Eto’o cũng khó chẳng kém gì việc một tay xây lên cả tòa nhà chọc trời.

Có thể trong một trận đấu cụ thể, Eto’o sẽ khiến người ta phát chán khi hết lần này tới lần khác bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra. Nhưng nếu đặt trong một hệ tham chiếu rộng hơn về thời gian, tìm được một chân sút có hiệu suất cao như Eto’o là cực khó.

Thách thức khổng lồ đang chờ Ibra phía trước

5 năm ở Barca, tiền đạo người Cameroon đã ghi tới 130 bàn thắng, nghĩa là trung bình mỗi mùa anh ghi tới 26 bàn. Đó là chưa nói đến chuyện ở các mùa 06-07 và 07-08, vì chấn thương và vì bận dự CAN, thời gian ra sân của Eto’o chỉ bằng một nửa so với bình thường.

Không ai tính xem Eto’o đã đối mặt với khung thành bao nhiều lần để có được ngần ấy bàn thắng. Người ta chỉ biết rằng với 130 lần sút tung lưới đối phương sau tròn 200 trận cho Barca, anh chính là chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử đội bóng xứ Catalunya, chỉ chịu kém hai huyền thoại là Cesar và Kubala.

Không chỉ có số lượng, chất lượng các bàn thắng của Eto’o cũng sẽ là cả một vấn đề lớn với Ibra nếu anh muốn vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm. Không nhất thiết phải thống kê lại xem 108 bàn thắng của Eto’o ở Liga đã mang về cho Barca bao nhiêu điểm, cũng chẳng cần biết anh đã ghi được bao nhiêu bàn ở Champions League, chỉ riêng việc Eto’o là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Barca trong cả 2 trận chung kết Champions League mà đội bóng của anh là kẻ chiến thắng đã đủ đặt anh lên một vị thế cao hơn hẳn phần còn lại.

Với riêng Ibra, người chưa bao giờ ghi được bàn thắng ở các vòng knock-out Champions League, khoảng cách ấy lại càng thêm mênh mông. Tiền đạo người Thụy Điển đã nói trong lễ ra mắt rằng anh đến Nou Camp không phải để thay thế Eto’o, nhưng trong thâm tâm mình, hẳn anh cũng hiểu rằng việc người ta ngầm so sánh anh với chân sút người Cameroon là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần anh tịt ngòi vài trận đầu, bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn, sóng gió sẽ ngay lập tức nổi lên.


5 năm của Ibra và Eto’o

Mùa Ibra Eto’o

04-05 45 (16)* 45 (29)

05-06 46 (10) 48 (34)

06-07 36 (15) 27 (13)

07-08 34 (22) 28 (18)

08-09 46 (29) 52 (26)

Tổng 207 (92) 200 (130)

* Số trận (bàn thắng)
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm