Ibra trên đường Nou Camp (VII): Hleb bất ngờ từ chối đến Inter

25/07/2009 09:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Thứ Hai tới, Ibra có mặt ở Barcelona

(TT&VH) -
Vụ chuyển nhượng Ibrahimovic từ Inter đến Barcelona theo công thức “Ibra = 45 triệu euro + Eto’o + Hleb (mượn)” coi như đã xong xuôi sau khi nút thắt quan trọng nhất, Eto’o đã đồng ý gia nhập “Nerazurri”. Tuy nhiên, đến phút chót thì Alexander Hleb, một phần trong vụ chuyển nhượng này đã bất ngờ lên tiếng nói rằng anh không muốn gia nhập đội ĐKVĐ Italia.

Phát biểu trên tờ “Sport Bild” của Đức, tiền vệ người Belarus cho biết anh vẫn muốn ở lại với Barca và đã sẵn sàng cạnh tranh một vị trí chính thức trong mùa giải mới. Hleb được Barca mua về từ Arsenal với giá 15 triệu euro trong mùa Hè năm ngoái với rất nhiều kỳ vọng. Thậm chí trong vụ này, Barca đã phải đánh bại nhiều đối thủ lớn, trong đó có chính Inter, để có được anh. Bản thân Hleb cũng đã chấp nhận mang tiếng “phản thầy, phản bạn” (chỉ trích Wenger và Fabregas) cốt để đến được với Barca.

Vậy nhưng, mùa giải đầu tiên của Hleb đã diễn ra hết sức tệ hại, khi anh hầu như không có đóng góp gì vào cú ăn ba của Barca. Dù đội bóng xứ Catalunya đã ghi tới hơn 150 bàn trên mọi mặt trận, song Hleb là cầu thủ duy nhất trên hàng tấn công không ghi được bàn thắng nào! Thế nên, không ai ngạc nhiên khi Hleb bị đẩy tới Inter (theo dạng cho mượn 1 năm) như là một phần trong bản hợp đồng mua Ibra, và ai cũng nghĩ rằng tiền vệ này cũng muốn thế.
 
Hleb bất ngờ từ chối đến Inter, nhưng vụ chuyển nhượng Ibra đến Barca vẫn sẽ được hoàn tất
 
Trong suốt quá trình đàm phán giữa hai đội, cũng không ai thấy Hleb hoặc người đại diện của anh, Uli Feber lên tiếng. Chỉ tới khi mọi chuyện gần như đã xong xuôi thì Hleb mới bất ngờ tung ra những tuyên bố “phản kèo” như trên. Lúc này, người đại diện của anh cũng lên tiếng trách móc: “Không ai nói cho chúng tôi biết là Hleb sẽ đến Inter”.

Thực tế, đòi hỏi của Hleb là hoàn toàn chính đáng. Nhưng có thể, phản ứng của anh với người đại diện chỉ là một chiêu nhằm Barca chi tiền lót tay để anh đồng ý sang Inter, điều cũng đã xảy ra với Eto’o.

Nhưng Ibra vẫn cứ đến

Hiện cả Barca lẫn Inter đều chưa có phản ứng chính thức nào về tuyên bố của Hleb và người đại diện. Theo báo chí TBN thì trong ngày hôm qua, Inter cũng đã có cuộc tiếp xúc với người đại diện của Hleb (theo thỏa thuận giữa 2 CLB thì sau khi hết thời hạn cho mượn 1 năm, Inter được quyền mua đứt Hleb với giá ưu đãi).
Trong khi đó, người đại diện của Ibra, Mino Raiola thì tuyên bố, phản ứng của Hleb sẽ “không ảnh hưởng gì tới vụ chuyển nhượng”, bởi tiền vệ người Belarus chỉ là một phần nhỏ trong vụ chuyển nhượng đầy rắc rối này. Những phần chính thì coi như đã xong. Inter thì cũng đã chính thức xác nhận chuyện ký hợp đồng với Eto’o. Tổng giám đốc Barca Juan Olivier cũng đã có mặt ở Milan để bàn thảo về phương thức thanh toán tiền mặt với Inter. Còn về bản hợp đồng giữa Ibra với Barca, Riola cho biết hiện “chỉ còn một số chi tiết nhỏ chưa được hoàn tất”. Có thể Ibra sẽ ký hợp đồng 5 năm thay vì 4 năm như thông tin ban đầu, mức lương cụ thể cũng chưa được xác định.

Ngày hôm qua, Raiola đã thanh lý xong bản hợp đồng với Inter, tiền đạo người Thụy Điển thì cũng đã chính thức chia tay HLV Mourinho và các đồng đội ở Boston (Mỹ) để bay về quê nhà Malmo. Theo kế hoạch thì ngày thứ Hai tới, Ibra sẽ có mặt tại Barcelona để kiểm tra sức khỏe rồi ra mắt các CĐV xứ Catalunya. Tới khi ấy, vở “soap opera” dài nhất mùa Hè này coi như đã chấm dứt, bất chấp tương lai của Hleb có thế nào đi chăng nữa. Bởi tiền vệ người Belarus chỉ là con cá nhỏ trong vụ câu lớn.
 
Thùy Vy
 
Chi tiết chuyển nhượng:

Giá trị chuyển nhượng: Ibrahimovic = 45 triệu euro + Eto’o + Hleb (mượn)

Ibrahimovic (27 tuổi): Có thể ký hợp đồng 5 năm với Barca (đến 2014), lương 9 triệu euro/mùa (sau thuế).

Eto’o (28 tuổi): Ký hợp đồng 5 năm với Inter (đến 2014), lương 10,5 triệu euro/mùa + thưởng tùy thành tích.

Hleb: Có thể đến Inter theo hợp đồng cho mượn 1 năm, kèm điều khoản cho phép Inter mua đứt vào mùa sau.
 
Keirrison: Ajax, Porto hay Roma?
Theo thông tin ban đầu, tiền đạo người Brazil vừa được Barca mua với giá 14 triệu euro từ Palmeiras, Keirrison sẽ được đem cho Benfica mượn lại. Nhưng theo người đại diện của K9, đích đến của anh trong mùa tới cũng có thể là Porto hoặc Ajax Amsterdam. Giải vô địch BĐN hay Hà Lan đều là những môi trường bóng đá phù hợp để Keirrison làm quen với bóng đá châu Âu, trước khi đón nhận thách thức ở Barca. Thần tượng của anh, Romario cũng trải qua 2 mùa giải trong màu áo PSV rồi mới tới Nou Camp. Cả Ronaldo (béo) cũng vậy.

Năm ngoái, Barca cũng đã mua một tài năng trẻ người Brazil khác là trung vệ Henrique rồi cũng đã cho Leverkusen mượn lại. Hè này, Henrique đã được Pep Guardiola gọi lại sau khi đã có một mùa giải khá thành công ở Bundesliga. Nếu Keirrison tỏa sáng ở Porto hay Ajax, anh cũng sẽ sớm được nối bước Romario và Ronaldo ở Nou Camp.

Trong khi đó, theo thông tin từ Italia thì Roma cũng đã cạnh tranh khốc liệt với Ajax và Porto để mượn Keirrison nhằm thay thế Montella (vừa bất ngờ giải nghệ). Roma tự tin trong vụ này vì họ có lối chơi rất samba và đặc biệt tương đồng với lối chơi mà Barcelona đang áp dụng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm