Ibra tỏa sáng, Milan “đòi nợ” Cesena thành công

24/01/2011 09:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Ở trận lượt đi, AC Milan đã bất ngờ “phơi áo” 0-2 trước tân binh Cesena nhưng với sự tỏa sáng của Zlatan Ibrahimovic, đội bóng áo sọc đỏ đen đã "đòi nợ" thành công khi giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt về. Tiền đạo người Thụy Điển in dấu giày trong cả hai bàn thắng giúp đội đầu bảng Serie A đánh bại Cesena 2-0 trong trận đấu muộn nhất vòng 21.

Dù chưa thể nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Napoli, đã thắng 2-0 trên sân của Bari, chiến thắng trước Cesena vẫn giúp Milan trút bỏ phần nào áp lực, khi các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ đều không đạt kết quả tốt ở vòng 21 này. Trong khi Inter bất ngờ thua Udinese 1-3 sau 5 chiến thắng liên tiếp thì Lazio cũng tỏ ra thiếu ổn định khi thua ngược với cùng tỷ số 1-3 trước Bologna, còn Juventus tiếp đà sa sút khi chỉ chật vật cầm hòa không bàn thắng với chủ nhà Sampdoria.

Ibrahimovic tỏa sáng giúp Milan hạ Cesena - Ảnh Getty
Dù chỉ là tân binh của Serie A, Cesena đã chứng tỏ được sự khó chịu của mình trong mùa bóng này mà bằng chứng là chiến thắng 2-0 trước chính Milan ở trận lượt đi hay gần đây là trận thua sát nút 2-3 trước Inter Milan. Trên sân San Siro đêm qua, Cesena mới là đội nhập cuộc tốt hơn bằng lối chơi tấn công tốc độ. Tuy nhiên, khi những khó khăn ban đầu qua đi, Milan đã dần bắt nhịp với trận đấu và giành quyền kiểm soát thế trận. Và đến phút cuối cùng của hiệp 1, đội chủ nhà đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Từ pha kiến tạo thông minh của Cassano, Ibrahimovic thoát xuống  phá bẫy việt vị rồi đối mặt với thủ môn Antonioli. Trong nỗ lực lùi về cản phá, Pellegrino đã vô tình đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà khiến Antonioli không kịp trở tay.

Sang hiệp hai, Milan vẫn duy trì thế áp đảo khi Cesena chủ động lùi sâu về phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Chính thế trận này đã tạo điều kiện cho Milan gây ra rất nhiều sóng gió về phía khung thành Cesena với nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra. Tuy nhiên, các chân sút của Milan đã không thể tận dụng thành công các cơ hội khiến đội chủ nhà chỉ duy trì được cách biệt mong manh 1 bàn trong những phút cuối trận. Và một lần nữa, Milan phải nhờ tới tài năng của Ibrahimovic để ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ. Nhận bóng từ Robinho, Ibrahimovic tăng tốc vào vòng cấm, vượt qua một hậu vệ Cesena trước khi sút căng vào góc xa làm tung lưới Antonioli.

Dù Milan đã giành chiến thắng 2-0 để củng cố ngôi đầu bảng nhưng phát biểu sau trận đấu, HLV Max Allegri cho rằng đội bóng của ông vẫn chưa thực sự bứt phá khỏi sự bám đuổi của các đội đứng sau.

“Chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi sự bám đuổi của các đội phía sau, nhưng đây là một chiến thắng đẹp. Milan vẫn đang trong tình thế nguy cấp nhưng chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu này, ngoại trừ 20 phút đầu tiên. Milan đã giành chiến thắng xứng đáng bởi chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Ba tiền đạo của Milan đã phối hợp rất tốt nhưng họ cũng được trợ giúp nhiều bởi hàng tiền vệ”, HLV Allegri phát biểu sau trận đấu. 

Về màn trình diễn của các cá nhân, HLV Allegri hết lời ca ngợi những cầu thủ dự bị và đóng thế trong đó có Antonio Cassano.  Do trung vệ trụ cột Nesta dính chấn thương và phải rời sân sớm, HLV Allegri đã phải đưa Yepes vào thế chỗ và đôn Thiago Silva lên đá tiền vệ trung tâm. “Mario Yepes đã có một trận đấu tốt và Sokratis Papastathopoulos cũng vậy trong khi Thiago Silva có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm nhờ kỹ thuật của mình. Cassano chơi khá ổn và đóng góp nhiều cho đội bóng. Sau trận đấu với Bari ở Cúp QG tôi đã nghĩ rằng Cassano sẽ không thi đấu được với cường độ cao nhưng anh ấy đã chứng tỏ rằng tôi sai”, HLV của Milan nhấn mạnh.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm