CLB nữ TP.HCM đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là Naegohyang khi nhận thất bại 0-3. Đây cũng là lời chia tay của Huỳnh Như cùng đồng đội trong nỗ lực vươn tầm châu lục.
Huỳnh Như và đồng đội bất lực trước Naegohyang quá mạnh
Ngay từ những phút đầu, Naegohyang cho thấy đẳng cấp vượt trội với khả năng kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép. Dù vậy, đại diện Việt Nam vẫn kiên cường phòng ngự, với điểm sáng là thủ môn Kim Thanh cùng hàng thủ chơi lăn xả. Trong hiệp 1, CLB nữ TP.HCM chủ động lùi sâu, chờ đợi cơ hội phản công nhưng không tạo được nhiều tình huống đáng chú ý.
Bước ngoặt đến ở phút 40 khi Kim Hye Yong tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để mở tỷ số cho Naegohyang. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR xác định bóng chưa ra ngoài sân, khiến CLB nữ TP.HCM gặp nhiều bất lợi trước giờ nghỉ.

Bàn mở tỷ số của Kim Hye Yong
Sang hiệp 2, HLV đội bóng Việt Nam tung Huỳnh Như cùng một số trụ cột vào sân nhằm cải thiện thế trận. Sự xuất hiện của đội trưởng giúp lối chơi khởi sắc hơn, với một số cơ hội đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là tình huống phút 79 khi Huỳnh Như dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc sau đường kiến tạo của Phan Thị Trang.
Trong khi CLB nữ TP.HCM chưa thể tìm bàn gỡ, Naegohyang tiếp tục thể hiện sự sắc bén. Phút 66, Jong Kum đánh đầu nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp bên cánh trái. Đến phút 84, Thùy Trang để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo điều kiện để Kim Kyong Yong thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0.

Thống kê cho thấy sự vượt trội của Naegohyang trước nữ TPHCM
Dù rất nỗ lực, CLB nữ TP.HCM vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Thất bại này phản ánh khoảng cách trình độ giữa bóng đá nữ Việt Nam và các đội bóng hàng đầu Đông Á. Ở trận này, Naegohyang kiểm soát bóng 65%, sút gấp 4 lần nữ TPHCM (20-5, tỷ lệ trúng đích là 5-1), và áp đảo về số phạt góc (8-0)
Khép lại trận đấu, Huỳnh Như và các đồng đội rời giải với nhiều tiếc nuối, nhưng cũng tích lũy thêm những bài học quý giá cho hành trình phát triển trong tương lai.