Huỳnh Như: 'Tôi khiến các đồng đội Lank FC kinh ngạc'

28/02/2023 09:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong ngày trở về quê hương thăm gia đình và nhận giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam lần thứ 5, Huỳnh Như đã cùng Báo Thể thao &Văn hóa (TTXVN) trò chuyện trước khi lên lên đường trở lại Lank FC (Bồ Đào Nha) vào hôm qua (27/2).

Trong chuyến hành trình của mình, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết cô chỉ có khoảng 1 ngày rưỡi để về thăm 2 bên họ hàng nội, ngoại tại miền Tây trước khi liên tục di chuyển. Huỳnh Như được chào đón từ khắp nơi và nhận được vô số tình cảm yêu mến, lời chúc mừng cũng như món quà từ CĐV dành tặng mình.

Huỳnh Như được Lank FC tạo điều kiện cho về 1 tuần lễ. Và điều này cũng đồng nghĩa, cô sẽ trở lại CLB và tập chay, không được thi đấu ở lượt trận kế tiếp với Benfica (ngày 5/3), CLB mà Huỳnh Như cho biết là CLB mạnh nhất Bồ Đào Nha.Đây là CLB duy nhất của Bồ Đào Nha được dự UEFA Champions League và có nhiều cầu thủ quốc gia trong đội hình.

Huỳnh Như đánh giá ở World Cup 2023 tháng 7 tới, Bồ Đào Nha dù chỉ tới bằng vé play-off nhưng Hà Lan và Mỹ không dễ đánh bại được họ. Huỳnh Như nếu tập luyện để đủ thể lực thi đấu thì có thể trở lại sớm nhất khi gặp Sporting Braga vào ngày 11/3.

Mục tiêu của Huỳnh Như cùng các đồng đội ở giải VĐQG Bồ Đào Nha năm nay là cán đích ở vị trí thứ 4. Hiện tại, Lank FC đang xếp hạng 6 với 20 điểm, kém CLB đang xếp thứ 4 Damaiense tới 8 điểm.

"Kế hoạch của Như sau kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam là trở về Bồ Đào Nha để tập luyện cùng các đồng đội. Trước mắt, tôi hy vọng cùng Lank FC lọt Top 4 và xa hơn là cùng đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu trong tháng 5 và tháng 7, nhằm bảo vệ tấm HCV SEA Games 32 và sau đó đến World Cup", Huỳnh Như nói.

Về những trải nghiệm thú vị tại Bồ Đào Nha, ngoài xuất hiện với thân hình nhỏ nhắn và có độ tuổi lớn nhất đội khiến các bạn bất ngờ, Huỳnh Như nói thêm: "Ở Bồ Đào Nha, sau khi tập luyện và thi đấu thì chúng tôi có nhiều thời gian rảnh. Khi đó, Như cùng các đồng đội hay sang phòng nhau, cùng nấu ăn, trò chuyện, xem một trận bóng đá. Kỳ World Cup vừa rồi thì ngày nào Như cũng xem bóng đá với mọi người.

Điều thú vị là hồi mới qua Bồ Đào Nha, Như tự tay giặt đồ. Các bạn thấy mình giặt đồ bằng tay chứ không phải tự cho vào máy giặt, họ đã ngạc nhiên hỏi Như rằng, tại sao lại làm được chuyện như thế? Đó là điều khủng khiếp với họ. Mình cũng không hiểu sao họ lại thấy ngạc nhiên đến thế. Đó là kỷ niệm rất vui.

Ở Lank FC, tôi may mắn được sống tại tập thể xem nhau như một gia đình thân thiết. Lank là đội bóng có nhiều cầu thủ tới từ các quốc gia khác nhau, nền văn hóa khác nhau. Thời gian rảnh, các bạn hay tụ tập nấu ăn. Khi thì nấu món ăn đặc trưng của Mỹ, khi thì nấu món Phần Lan, châu Âu, Brazil… Mỗi món ăn khác nhau lắm, khẩu vị từng người cũng khác nhau. Như thì nấu món ăn Việt Nam, còn họ nấu món đặc trưng của họ.

Huỳnh Như: “Tôi khiến các đồng đội Lank FC kinh ngạc” - Ảnh 1.

Huỳnh Như và tác giả bài viết

Mình ăn nhiều món không hợp nhưng thực sự không dám chê, mọi món các bạn nấu thì mình ăn đều khen ngon. Ngược lại, Như nấu cho họ ăn món Việt Nam thì họ cũng biểu cảm ngạc nhiên dữ lắm. Các bạn bày tỏ sự ngạc nhiên, trầm trồ và khen ngon nhiều lắm. Như cũng không biết họ khen ngon thật hay họ cũng không dám nói thẳng như mình" (cười).

Về những vũ điệu See tình hay bài vè chúc Tết gây sốt cộng đồng mạng mà Huỳnh Như trình diễn ở Bồ Đào Nha, cô gái gốc Trà Vinh chia sẻ: "Về ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh biểu diễn thì đó là thời gian ngẫu hứng của Như thôi. Như lướt trên mạng thì thấy họ yêu thích điệu nhảy đó. Nên Như đã nghĩ, nếu mình ghi được bàn thắng thì sẽ nhảy điệu đó, và mời các bạn nhảy cùng mình, như thế sẽ rất vui.

Hôm đó thì Như cũng đã ghi bàn thắng quan trọng để giúp Lank FC lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng 2-1. Khi Như nhảy điệu đó thì các đồng đội cũng đã vô cùng bất ngờ, các bạn thấy thích thú và ra sân tập thì các bạn đã mang theo loa, bật bài hát đó lên và nhảy cùng với Như.

Với Như, đã sang nước ngoài thì Như cũng như tất cả những công dân Việt Nam đều có ước muốn mang tới nét đẹp nhất về văn hóa đất nước mình để cho bạn bè thế giới biết đến. Như vô cùng tự hào vì mình là người Việt Nam, tới đây thi đấu, quảng bá hình ảnh người Việt Nam ra bạn bè thế giới. Hy vọng họ biết đến mình nhiều hơn, biết đâu họ sẽ tìm đến đất nước mình du lịch, tham quan nhiều hơn.

Về bài vè chúc Tết hồi đầu năm, Như nghĩ mình nếu gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người thì quá nhàm chán, không khí cũng không vui. Như đã dành thời gian, tập trung làm một bài vè rất nhanh. Sau đó, Như liên hệ CLB, kêu gọi các đồng đội tham gia chúc Tết cùng với Như.

Họ hưởng ứng và vui lắm. Chúng tôi thực hiện clip đó nhanh chóng như cách tôi sáng tác bài vè. Như cũng không biết vì sao mình có thể làm được bài vè trong thời gian ngắn như thế.

Có lẽ là do hồi còn nhỏ, khi chơi với bạn bè quanh xóm, Như đã nghe các bài vè rồi cùng nhau hát. Nó ăn sâu vào suy nghĩ để rồi khi ở Bồ Đào Nha, những ý tưởng xưa lại thôi thúc bật dậy để làm thành một bài vè tặng cho mọi người".

Kỳ 2: Huỳnh Như và Top 5 đề cử giải Cống hiến thể thao 2023 của báo Thể thao &Văn hóa (TTXVN) và mục tiêu World Cup


Việt Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm