Huỳnh Như ‘mất tích’ trong trận đấu thất vọng của Lank

28/11/2022 06:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Huỳnh Như không còn duy trì được phong độ ấn tượng trong màu áo của Lank FC như những gì đã thể hiện trong hai trận đấu gần đây.

Sau thắng lợi tưng bừng tại cúp quốc gia cuối tuần trước, Huỳnh Như cùng các đồng đội ở Lank FC trở lại giải vô địch nữ Bồ Đào Nha để chạm trán Damaiense.

Không có gì bất ngờ khi tiền đạo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được HLV trưởng của Lank FC xếp đá chính trong trận đấu này.

Tuy nhiên, chính Huỳnh Như và các đồng đội cũng không lường trước được những diễn biến bất ngờ, tình huống khó khăn trong trận đấu này.

Huỳnh Như ‘mất tích’ trong trận đấu thất vọng của Lank - Ảnh 1.

Huỳnh Như không còn thể hiện phong độ cao như hai trận đấu gần đây cho Lank FC

Với lỗi phản ứng trọng tài, Maria Baleia nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 38 và Lank FC chỉ còn thi đấu khi chỉ có 10 người trên sân.

Để củng cố hàng phòng ngự, HLV Daniel Pachelcon đã rút Huỳnh Như ra khỏi sân ngay trước khi hiệp 1 trận đấu kết thúc.

Những nỗ lực trong hiệp 2 không thể giúp Lank FC giữ lại 1 điểm cùng tỷ số hòa 0-0.

Sau 7 lượt trận, đội bóng của Huỳnh Như đang tạm có 8 điểm và xếp thứ 7/12 đội tại giải bóng đá nữ VĐQG Bồ Đào Nha.

Ở vòng đấu kế tiếp, Lank FC sẽ trở về sân nhà để có cuộc tiếp đón Maritimo. Trận đấu này được diễn ra vào lúc 22h00, ngày 4/12 (giờ Việt Nam).

Huỳnh Như ‘mất tích’ trong trận đấu thất vọng của Lank - Ảnh 2.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Record, Huỳnh Như cho biết: "Tôi biết về Lank thông qua người đại diện. Sau khi nói chuyện với CLB, tìm hiểu đất nước, tôi bắt đầu hứng thú với giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha. Đó là lý do tôi quyết định dấn thân vào một cuộc phiêu lưu, tìm kiếm thử thách để có lần đầu tiên thi đấu ở nước ngoài.

Thời gian đầu, tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường, cũng như múi giờ, khí hậu, thói quen và sinh hoạt hàng ngày nhưng được sự giúp đỡ của CLB và đội, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn từng chút một và bây giờ tôi đã hoàn toàn thích nghi và tận hưởng cuộc sống bóng đá ở Bồ Đào Nha. 

Bồ Đào Nha là một đất nước có nền bóng đá nữ rất phát triển và tôi rất ấn tượng với các cầu thủ trẻ, họ là tương lai của bóng đá Bồ Đào Nha. Tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng ở họ và tôi tin rằng, rất sớm thôi, Bồ Đào Nha sẽ trở thành một trong những đội hàng đầu châu Âu.

Thành tích vừa qua tôi có được nhờ sự giúp đỡ của toàn đội. CLB Lank là một tập thể đoàn kết. Chúng tôi đang có sự kết nối chặt chẽ hơn, hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.

Bóng đá nam và nữ ở Việt Nam có nhiều khác biệt. Những năm gần đây, mọi chuyện dần thay đổi, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có một hệ thống chuyên nghiệp như giải đấu dành cho nữ tại Bồ Đào Nha".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm