01/02/2025 08:58 GMT+7 | Bóng đá Việt
Bên ngoài sân bóng, Huỳnh Như không chỉ là một ngôi sao thể thao mà còn là một người con miền Tây giản dị, chân chất, mang trong mình tình yêu quê hương sâu đậm.
Cô không chỉ cống hiến hết mình cho bóng đá mà còn gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống và đời sống mộc mạc của quê nhà.
Sinh ra và lớn lên tại Trà Vinh, Huỳnh Như không chỉ thừa hưởng tình yêu bóng đá từ nhỏ mà còn được nuôi dưỡng trong bầu không khí đậm chất văn hóa miền Tây. Gia đình cô có truyền thống đờn ca tài tử, một loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng Nam Bộ. Cha cô – ông Huỳnh Thanh Liêm – là người đam mê đờn, còn mẹ cô – bà Lê Thị Lài – lại thích ca tài tử.
Cả hai thường xuyên biểu diễn cùng nhau trong những dịp hội hè, lễ lạt tại địa phương. Không chỉ xem cha mẹ biểu diễn, Huỳnh Như còn thường xuyên hòa mình vào những buổi ca hát gia đình, nơi tiếng đàn, giọng ca trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Đờn ca tài tử không chỉ là niềm vui, mà còn là sợi dây kết nối giữa Huỳnh Như và quê hương. Ngay cả khi đang thi đấu tại Bồ Đào Nha, cô vẫn thường xuyên thể hiện tình yêu với bộ môn này. Có những lúc rảnh rỗi, cô cất lên một câu vọng cổ ngay trong phòng thay đồ của CLB Lank FC, khiến đồng đội quốc tế tò mò và thích thú với âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Trong một lần giao lưu trực tuyến với sinh viên Đại học Trà Vinh, Huỳnh Như không ngần ngại hát tặng một bài vọng cổ, như một cách để giữ gìn bản sắc quê hương dù ở nơi xa.
Bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của Huỳnh Như, nhưng bên cạnh đó, cô còn dành tình yêu đặc biệt cho quê hương Trà Vinh thông qua công việc kinh doanh dừa sáp. Cách đây hai năm, cô quyết định khởi nghiệp với thương hiệu "Nàng 9 Trà Vinh", chuyên bán dừa sáp – một đặc sản nổi tiếng của vùng đất này. Đây không chỉ là một hướng đi giúp cô có thêm thu nhập mà còn là cách để quảng bá hình ảnh quê nhà đến nhiều người hơn.
Ban đầu, khi mới nảy ra ý tưởng, gia đình cô có phần e ngại, lo lắng rằng bóng đá đã chiếm phần lớn thời gian của cô, việc kinh doanh có thể gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, với tính cách quyết đoán và táo bạo, Huỳnh Như vẫn kiên trì thực hiện kế hoạch của mình.
Cô từng chia sẻ thẳng thắn: "Tính tôi vậy, thích gì thì làm nấy, chuyện lời lỗ tính sau." Chính sự quyết tâm đó đã giúp thương hiệu "Nàng 9 Trà Vinh" dần được biết đến nhiều hơn, giúp đặc sản quê hương lan tỏa rộng rãi từ Nam ra Bắc.
Một điều thú vị là dù đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, khi rảnh rỗi về quê, Huỳnh Như vẫn không ngại tự tay đi giao dừa sáp cho khách hàng. Hình ảnh một ngôi sao bóng đá với những chiếc túi dừa sáp trên tay không chỉ khiến người hâm mộ thích thú mà còn cho thấy sự chân chất, giản dị của cô gái miền Tây.
Dù là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam, Huỳnh Như vẫn luôn giữ cho mình một phong thái gần gũi và thân thiện với mọi người. Cô không bao giờ tỏ ra xa cách, dù là trên sân bóng hay trong cuộc sống đời thường.
Tại CLB Lank FC, cô nhanh chóng hòa nhập với đồng đội, dù ban đầu gặp rào cản ngôn ngữ. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, từ tập gym, ăn uống đến nhảy múa cùng đồng đội. Những khoảnh khắc vui vẻ này không chỉ giúp cô thư giãn mà còn giúp cô xây dựng mối quan hệ gắn kết trong môi trường mới.
Trên mạng xã hội, Huỳnh Như cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường, từ khoảnh khắc tập luyện chăm chỉ đến những phút giây vui vẻ bên đồng đội hay gia đình. Cô không ngại chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống, những kỷ niệm hài hước hay cả những khoảnh khắc khó khăn mà mình từng trải qua. Chính sự chân thành này đã giúp cô chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.
Huỳnh Như cũng là người luôn giữ vững tinh thần miền Tây trong cách sống và làm việc. Dù đi đến đâu, cô vẫn mang theo phong cách mộc mạc, giản dị nhưng đầy chân thành, luôn tôn trọng và đối xử tốt với những người xung quanh. Đây là lý do dù ở Việt Nam hay Bồ Đào Nha, cô đều nhận được sự yêu quý từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất