Huỳnh Như cởi áo ăn mừng phấn khích sau ‘bàn thắng vàng’ giúp ĐT Việt Nam thắng Thái Lan để vô địch Đông Nam Á

11/08/2025 15:33 GMT+7 | Bóng đá 24h

Huỳnh Như từng tạo nên khoảnh khắc ấn tượng với màn ăn mừng ngẫu hứng ở trận chung kết Đông Nam Á gặp tuyển nữ Thái Lan. 

Ngày 27/8/2019, sân vận động IPE Chonburi (Thái Lan) chứng kiến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Đó là trận chung kết AFF Cup nữ 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan – đội bóng đã thống trị khu vực với ba chức vô địch liên tiếp các năm 2015, 2016, 2018. Việt Nam từng hai lần đăng quang (2006, 2012) nhưng đã trải qua 7 năm chờ đợi để tìm lại ngôi hậu.

Khoảnh khắc của Huỳnh Như

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra từ 15 đến 27/8 tại Chonburi với 9 đội tham dự. Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Indonesia và Campuchia. Các cô gái của HLV Mai Đức Chung thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng vòng bảng: hạ Campuchia 10-0, Indonesia 7-0 và Myanmar 4-0. Bán kết, Việt Nam đánh bại Philippines 2-1 nhờ các pha lập công của Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung, giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

Chủ nhà Thái Lan cũng không kém phần thuyết phục, toàn thắng vòng bảng, ghi tới 28 bàn, rồi vượt qua Myanmar 3-1 ở bán kết. Sự cạnh tranh giữa hai đội tuyển nữ hàng đầu Đông Nam Á khiến trận chung kết trở thành tâm điểm của giải.

Ngày 27/8/2019, trận đấu diễn ra căng thẳng, kịch tính đúng tính chất "derby" khu vực. Sau 90 phút hòa 0-0, hai đội bước vào hiệp phụ.

Phút 93, bước ngoặt đến. Từ pha xuống biên trái, đồng đội căng ngang chính xác vào vòng cấm, Huỳnh Như băng vào dứt điểm một chạm hạ thủ môn Yada, ghi "bàn thắng vàng" đưa Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.

Huỳnh Như cởi áo ăn mừng phấn khích sau ‘bàn thắng vàng’ giúp ĐT Việt Nam thắng Thái Lan để vô địch Đông Nam Á - Ảnh 1.

Huỳnh Như ăn mừng đầy phấn khích sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan

Trong khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, Huỳnh Như – khi đó đã nhận một thẻ vàng – cởi áo ăn mừng. Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của đội trưởng Việt Nam.

"Khi ghi được bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam, tôi vui mừng quá, cởi áo ăn mừng mà quên mất rằng bản thân mình đã nhận 1 thẻ vàng trước đó. Từ người hùng suýt chút nữa thành tội đồ, cảm giác của tôi khi đó thực sự rất khó tả", Huỳnh Như chia sẻ sau này.

Ít ai biết, trước trận chung kết, Huỳnh Như dính chấn thương và chưa hồi phục hoàn toàn. Trong hiệp phụ, cô cảm thấy đau và báo với ban huấn luyện để xin thay người. Cầu thủ dự bị đã sẵn sàng ở đường biên. Nhưng khi bóng còn trong cuộc, cơ hội đến, và cô ghi bàn thắng quý như vàng.

"Ở trận bán kết với Philippines, tôi chấn thương nhưng kịp thời hồi phục để góp mặt trong trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, đầu hiệp phụ thứ nhất, tôi cảm thấy đau, khó có thể tiếp tục thi đấu nên thông báo với Ban huấn luyện để xin thay ra. Cầu thủ dự bị đã sẵn sàng ở đường biên và chờ trọng tài thông báo thay người. Nhưng đúng lúc ấy, cơ hội tìm đến và tôi may mắn ghi được bàn thắng". Huỳnh Như cho biết.

Với việc chỉ còn 10 người trong hơn 15 phút còn lại, tuyển nữ Việt Nam lùi sâu phòng ngự, chơi kiên cường để bảo toàn tỷ số 1-0. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Việt Nam lần thứ ba vô địch AFF Cup nữ, chấm dứt chuỗi thống trị của Thái Lan.

Huỳnh Như ghi tổng cộng 8 bàn ở giải, chỉ kém Vua phá lưới Yee Yee Oo (Myanmar, 8 bàn). Dù bị truất quyền thi đấu ở chung kết, cô vẫn được xem là người hùng. 

HLV Mai Đức Chung thừa nhận có "phê bình nhẹ" học trò, nhưng cũng thông cảm rằng đó là cảm xúc dâng trào của học trò. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm kể: "Trước khi xuống sân bay, Huỳnh Như nói không dám xuất hiện trước truyền thông vì sợ bị chỉ trích. Nhưng tôi động viên rằng người hâm mộ không ai trách cả, cháu là người hùng rồi".

Dư âm sau chức vô địch

Ngày 28/8/2019, chuyến bay chở đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Huỳnh Như là tâm điểm ống kính. Cô gửi lời cảm ơn người hâm mộ: "Sự cổ vũ của mọi người là động lực để chúng tôi thi đấu hết mình. Hy vọng sau này sẽ có nhiều khán giả yêu mến bóng đá nữ hơn".

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan đã đưa thất bại nói trên vào một trong số những trận thua đáng nhớ của đội bóng xứ chùa vàng trong năm 2019.

Huỳnh Như cởi áo ăn mừng phấn khích sau ‘bàn thắng vàng’ giúp ĐT Việt Nam thắng Thái Lan để vô địch Đông Nam Á - Ảnh 3.

Huỳnh Như là ngôi sao số 1 của ĐT nữ Việt Nam

Tờ Matichon của Thái Lan viết: "Tại AFF Cup nữ 2019 ở Chonburi, ĐT nữ Thái Lan thua Việt Nam 0-1 ở hiệp phụ chung kết, mất ngôi vô địch sau 3 kỳ liên tiếp. Kịch bản lặp lại ở SEA Games 2019 khi họ vào chung kết nhưng tiếp tục thua Việt Nam 0-1 hiệp phụ, khiến nhiều trụ cột nữ quyết định chia tay đội tuyển".

Chức vô địch năm 2019 không chỉ mang ý nghĩa xóa dớp 7 năm, mà còn là bước đệm quan trọng giúp tuyển nữ Việt Nam thêm tự tin hướng tới mục tiêu lớn hơn – giành vé dự World Cup nữ. Khi FIFA mở rộng số đội tham dự, cơ hội cho các đội châu Á tăng lên, và ĐT nữ Việt Nam đã tận dụng tốt đà tâm lý này trong những năm sau.

Trận chung kết tại Chonburi sẽ mãi được nhớ như một minh chứng cho tinh thần chiến đấu quả cảm và khát khao chiến thắng của bóng đá nữ Việt Nam. Huỳnh Như, với bàn thắng vàng cùng chiếc áo cởi bỏ trong phút ngất ngây, đã ghi dấu ấn sâu đậm – không chỉ trong lòng người hâm mộ, mà còn trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm