Huyền thoại Paul Scholes thừa nhận đã ly hôn, tuyên bố rời ghế bình luận viên để chăm con trai tự kỷ

30/10/2025 16:45 GMT+7 | Thế giới Sao

Huyền thoại của Manchester United và đội tuyển Anh – Paul Scholes – mới đây đã tiết lộ lý do thực sự khiến ông quyết định rút lui khỏi công việc bình luận viên truyền hình: để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con trai Aiden, 20 tuổi, mắc chứng tự kỷ nặng và không thể giao tiếp bằng lời nói. 

Paul Scholes rời bỏ công việc bình luận truyền hình để toàn tâm chăm sóc con trai 

Giống nhiều đồng đội cũ ở MU, sau khi giải nghệ vào năm 2013, Scholes trở thành một gương mặt quen thuộc trên truyền hình, tham gia bình luận các trận đấu trong nước và châu Âu. Tuy nhiên, mùa này, ông đã ngừng hoàn toàn việc lên sóng trực tiếp, chỉ tập trung vào làm podcast.

Trên podcast Stick to Football của Gary Neville (được tài trợ bởi Sky Bet), Scholes thẳng thắn chia sẻ lý do chính khiến ông rút lui là để xây dựng một lịch trình ổn định cho Aiden, cậu con trai được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nặng khi mới 2 tuổi rưỡi.

"Mọi công việc tôi làm bây giờ đều xoay quanh lịch sinh hoạt của Aiden. Thằng bé có một lịch trình rất nghiêm ngặt mỗi ngày, nên tôi quyết định rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình đều phải đặt quanh Aiden", Scholes chia sẻ.

Huyền thoại Paul Scholes thừa nhận đã ly hôn, tuyên bố rời ghế bình luận viên để chăm con trai tự kỷ - Ảnh 1.

Aiden mắc chứng tự kỷ nặng khi mới 2 tuổi rưỡi.

Scholes cũng xác nhận rằng ông và Claire Froggatt - người bạn thanh mai trúc mã kết hôn cùng ông năm 1999 - đã chia tay. Cả hai hiện chia lịch chăm sóc Aiden, mỗi người ba đêm mỗi tuần, còn đêm thứ Sáu, cậu bé ở cùng bà ngoại.

Scholes kể chi tiết về những hoạt động quen thuộc cùng con: "Tôi đón Aiden mỗi thứ Ba ở trung tâm chăm sóc ban ngày, rồi hai bố con đi bơi - thằng bé thích bơi lắm - sau đó mua pizza về nhà. Thứ Năm thì đón con đi ăn ngoài, rồi về. Chủ nhật tôi đón con từ nhà Claire, hai bố con đi Tesco. Aiden không biết hôm nay là thứ mấy, nhưng nhìn những việc chúng tôi làm, con sẽ nhận ra hôm đó là ngày nào. Thằng bé sẽ tròn 21 tuổi vào tháng 12 tới".

Nói thêm về bệnh tình của con, Scholes chia sẻ: "Nói rằng con không thể nói được thì cũng chưa hẳn đúng. Tôi nghĩ Aiden hiểu nhiều hơn chúng tôi tưởng. Con phát ra âm thanh riêng, và chỉ những người thân thiết mới hiểu được con đang muốn nói gì".

Huyền thoại Paul Scholes thừa nhận đã ly hôn, tuyên bố rời ghế bình luận viên để chăm con trai tự kỷ - Ảnh 2.

Scholes xác nhận rằng ông và vợ Claire Froggatt đã chia tay.

Scholes thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ về Aiden trên mạng xã hội, và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bậc cha mẹ có con giống hoàn cảnh. Ông cho biết, trong những năm đầu tiên sau khi nhận kết quả chẩn đoán, đó là thời kỳ khó khăn nhất đối với ông. Nhiều lần Scholes đến sân tập Carrington trong tình trạng có vết cắn, vết xước do Aiden gây ra vì bất lực khi không thể diễn đạt cảm xúc.

"Tôi gần như không có lúc nào được nghỉ ngơi, ngay cả khi đang thi đấu", Scholes nhớ lại. "Lúc đó tôi chưa nói với ai, chỉ biết là có gì đó không ổn, cho đến khi có kết quả chính thức. Tôi từng nhớ, có lần sau trận gặp Derby, tôi không muốn ra sân nữa. Tuần sau, Sir Alex loại tôi khỏi đội hình, mà tôi chưa kịp nói gì với ai. Mãi vài tuần sau tôi mới chia sẻ sự thật".

Dù cuộc sống đầy thử thách, Scholes khẳng định ông không mong nhận sự thương hại, mà chỉ lo lắng về tương lai của con trai khi ông và vợ cũ không còn bên cạnh. "Đừng hiểu lầm, Aiden có những lúc hạnh phúc tuyệt vời lắm. Nó mang lại niềm vui vô cùng lớn, không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực đâu", Scholes nói.

Huyền thoại Paul Scholes thừa nhận đã ly hôn, tuyên bố rời ghế bình luận viên để chăm con trai tự kỷ - Ảnh 3.

Hiện tại, Scholes cho biết ông hài lòng với cuộc sống tập trung hoàn toàn vào con trai.

Hiện tại, Scholes cho biết ông hài lòng với cuộc sống tập trung hoàn toàn vào con trai, chỉ làm việc khi thời gian cho phép. Sự ra mắt của podcast mới cùng đồng đội cũ Nicky Butt - "The Good, The Bad & The Football" - giúp ông có lịch trình linh hoạt hơn.

"Mọi công việc giờ đều được sắp xếp quanh  Aiden", Scholes khẳng định. "Trước đây tôi thường làm bình luận Europa League vào tối thứ Năm - trùng với lịch của Aiden - và con rất bứt rứt, khó chịu. Tôi biết không thể tiếp tục như thế mãi. Thế nên khi có cơ hội làm podcast, tôi nhận ngay - không chỉ vì tôi, mà vì Aiden".

Huyền thoại Paul Scholes thừa nhận đã ly hôn, tuyên bố rời ghế bình luận viên để chăm con trai tự kỷ - Ảnh 4.

Paul Scholes có sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo MU.

Paul Scholes sinh năm 1974 tại Salford, Anh, và là sản phẩm tiêu biểu của lò đào tạo trứ danh "Class of '92" của Manchester United - thế hệ vàng bao gồm David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt, Gary và Phil Neville.

Ông ra mắt đội một năm 1994 và nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng chuyền bóng, dứt điểm từ xa và nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Dưới thời Sir Alex Ferguson, Scholes là trái tim trong lối chơi của Manchester United suốt gần hai thập kỷ, góp công lớn trong giai đoạn huy hoàng của CLB.

Trong suốt sự nghiệp, Scholes đã thi đấu 718 trận, ghi 155 bàn thắng, giành được 11 chức vô địch Premier League, 3 Cúp FA, 2 danh hiệu Champions League (1999 và 2008), cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác.

Ở cấp đội tuyển, Scholes có 66 lần khoác áo tuyển Anh từ năm 1997 đến 2004, tham dự ba kỳ Euro và hai kỳ World Cup, trước khi giã từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 29 để tập trung cho CLB.

Sir Alex Ferguson từng mô tả Scholes là "cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong thế hệ của mình", còn Pep Guardiola gọi ông là "tiền vệ hay nhất mà tôi từng đối đầu".

Sau khi giải nghệ, Scholes từng làm HLV tạm quyền tại Oldham Athletic, đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn bóng đá và bình luận viên cho BT Sport và Premier League Productions.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm