25/11/2025 22:05 GMT+7 | Tennis
Nadal thừa nhận rằng dù tình yêu dành cho môn thể thao này vẫn còn nguyên vẹn, cơ thể anh đã không còn đủ sức đáp ứng những đòi hỏi khắc nghiệt trên sân đấu.
Tay vợt sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam đã xây dựng một sự nghiệp phi thường với hàng loạt chức vô địch lớn, những cuộc đối đầu để đời và những kỷ lục vang dội.
Nadal trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho người hâm mộ nhờ lối chơi đầy cuốn hút và ý chí kiên cường. Anh cũng là một phần không thể tách rời của những cuộc so tài kinh điển với những đối thủ xuất sắc nhất từng xuất hiện trong lịch sử quần vợt.

Nadal chia sẻ với Jorge Valdano trong chương trình Universo Valdano trên Movistar+.
"Tôi đã đi qua những điều buộc bạn phải có sự tôn trọng dành cho sự thay đổi", Nadal chia sẻ với nhà báo Jorge Valdano trong chương trình Universo Valdano trên Movistar+.
"Mọi sự thay đổi trong cuộc sống đều phải đi kèm sự tôn trọng nhất định—tôn trọng cách bạn phản ứng với một thực tại mới, với một cuộc sống khác hẳn những gì bạn đã quen làm, không chỉ trong 20 năm sự nghiệp chuyên nghiệp mà còn từ khi bạn mới 10 tuổi. Thể thao và quần vợt là những thứ tôi đã dành trọn vẹn cuộc đời cho nó".
Tay vợt người Tây Ban Nha thừa nhận anh biết rõ khi nào thời điểm phải đặt cây vợt xuống đã đến. "Tôi đã sẵn sàng, bởi tôi đã dốc hết mọi lựa chọn cho đến tận cùng. Việc sử dụng hết toàn bộ những khả năng thực tế để tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp mà tôi mong muốn đã mang đến cho tôi sự chắc chắn và bình thản để kết thúc mọi thứ trong hòa bình, bởi tôi biết đó là quyết định cần phải đưa ra khi không còn điều gì khác," Nadal nói. "Chiếc bình nhiên liệu đã cạn".

Nadal thừa nhận rằng dù tình yêu dành cho môn thể thao này vẫn còn nguyên vẹn, cơ thể anh đã không còn đủ sức đáp ứng những đòi hỏi khắc nghiệt trên sân đấu
Nadal nhấn mạnh rằng không phải vì anh mất đi tình yêu với quần vợt, mà đơn giản cơ thể anh đã không còn có thể chịu đựng thêm. "Tôi không có bất cứ ký ức tồi tệ nào về giai đoạn đó", anh nhớ lại thời điểm trước khi chính thức giải nghệ.
"Một số người, hoàn toàn có thể hiểu được, cho rằng tôi nên dừng lại sớm hơn, rằng cái kết như vậy là không hợp lý. Nhưng với tôi thì hợp lý. Bạn phải hành động đúng với con người mình. Và tôi đã làm vậy".
"Tôi cố gắng dốc hết mọi lựa chọn cho đến khi chẳng còn gì để níu kéo. Tôi thích những gì mình đang làm. Tôi không giải nghệ vì chán nản hay thiếu động lực. Tôi giải nghệ vì cơ thể không thể chịu được nữa. Tôi vẫn hạnh phúc khi ở trên sân".
Nadal cũng tiết lộ rằng trong lúc phẫu thuật, bác sĩ từng cho anh hy vọng có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Điều đó khiến anh buộc phải tự dành cho bản thân một khoảng thời gian hợp lý để tìm câu trả lời. "Cuối cùng, tôi nhận ra mình vẫn có thể thi đấu, nhưng không còn ở đẳng cấp cần thiết để tiếp tục sự nghiệp. Tôi đã đưa sự nghiệp của mình đến giới hạn cuối cùng, xa nhất có thể".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất