Huyền thoại điền kinh nước Mỹ qua đời

15/07/2014 18:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa) - Sau một khoảng thời gian điều trị tại viện dưỡng lão tiểu bang Georgia của Mỹ, vận động viên điền kinh huyền thoại Alice Coachman Davis đã qua đời ở tuổi 90 sau khi phải chịu đựng cơn đột quỵ do máu ngừng tuần hoàn.

Vận động viên Alice Coachman Davis đã từng dành được huy chương vàng trong phần thi nhảy cao tại Thế vận hội Olympic năm 1948 được tổ chức tại London với kỷ lục toàn nước Mỹ 1,68m (5,51 feet).

Thời còn là sinh viên trường đại học Tuskegee, bà Davis cũng khá nổi tiếng khi tham gia đội tuyển bóng rổ và giúp đội dành được ba giải thưởng đầy danh dự. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, qua 25 mùa giải vô địch điền kinh Mỹ, bã đã 10 lần liên tiếp giành chức vô địch tại môn thi nhảy cao, từ năm 1939 và 1948.

Alice Coachman Davis - nữ vận động viên da đen đầu tiên dành được huy chương vàng trong thế vận hội Olympic 1948.

Sinh ra và lớn lên ở vùng hẻo lánh phía Nam nước Mỹ trong thời kỳ phân biệt chủng tộc, bà Davis phải trải qua nhiều thử thách. Bà yêu thể thao và dường như còn có tài năng thiên bẩm ở bộ môn nhảy cao, giành được những thành tích cực kỳ xuất sắc từ năm 16 tuổi. Nhưng do màu da và dòng máu châu Phi, bà bị cấm sử dụng các thiết bị tập luyện thể thao công cộng. Tuy nhiên, tất cả những thiếu thốn và khó khăn đều được niềm đam mê của bà khuất phục.

Kết quả, Davis trở thành nữ vận động viên Hoa Kỳ duy nhất đạt Huy chương Vàng trong Thế vận hội năm 1948, bà còn vinh dự được một chiếc xe sang trọng hộ tống suốt 175 dặm về Georgia sau khi trở về từ London. Nhưng vào thời khắc diễn ra buổi lễ trao giải chính thức tại thành phố Albany, New York, sự phân biệt chủng tộc đã bộc lộ, bỗng nhiên những người da trắng tách ra đứng riêng. Đứng giữa hai hàng người, nhưng Davis cảm thấy tự hào vì mình đã chứng minh cho người da trắng thấy bằng những điều cô đã làm được.

Kỷ lục nhảy cao toàn nước Mỹ với 1,68m (5,51 feet).

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, bà Davis thổ lộ: “Bố tôi không muốn cho tôi học ở đại học Tuskegee, ông sợ tôi gặp nguy hiểm vì lúc đó, cuộc sống Mỹ - Phi rất khác biệt. Nhưng trong thời điểm đánh dấu mốc vào cuộc đời mình, tôi đã quay lại và giơ cao để ông nhìn thấy chiếc huy chương mà tôi nỗ lực đạt được. Tôi hiểu, thời khắc ấy, bố mẹ đã rất tự hào về tôi".

Hồi tưởng lại chiến thắng của mình, trong cuộc phỏng vấn năm 2004, Davis nói, lẽ ra bà đã có thể dành được nhiều huy chương hơn trong Thế vận hội, nhưng vì lý do Chiến tranh thế giới thứ hai, Olympic chức năm 1940 hay 1944 lại không được tổ chức.

“Tôi nghĩ, ngay từ năm 1944, tôi đã có thể vô địch, nhưng bạn thấy đấy, đỉnh vinh quang cuối cùng cũng thuộc về tôi, chỉ là muộn hơn 4 năm mà thôi. Thực sự là một cảm giác tuyệt vời khi quốc kỳ được kéo cao và bài hát Quốc ca được cất lên”.

Sau chiến thắng tại London ở tuổi 25, Davis quyết định kết sự nghiệp thi đấu và trở thành giáo viên, huấn luyện viên bộ môn nhảy cao.

Duy Quỳnh
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm