11/02/2025 22:22 GMT+7 | Bóng chuyền
Huyền thoại bóng chuyền Việt Nam chua xót chia sẻ rằng đội bóng chuyền nổi tiếng Việt Nam đối mặt với bi kịch trước thềm giải VĐQG 2025
Sau gần hai thập kỷ khẳng định vị thế là thế lực hàng đầu của làng bóng chuyền Việt Nam, Sanest Khánh Hòa, đội bóng mang sắc áo xanh quen thuộc, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng.
Từ một biểu tượng của sự ổn định và thành công, đội bóng phố biển giờ đang chật vật với mục tiêu trụ hạng, một viễn cảnh mà có lẽ những người hâm mộ trung thành nhất cũng khó lòng hình dung.
Ngô Văn Kiều là huyền thoại bóng chuyền nam Việt Nam
Vợ chồng Ngô Văn Kiều – Trương Thị Phương Anh đều từng là những VĐV bóng chuyền
Với 21 mùa giải tại giải vô địch quốc gia, Sanest Khánh Hòa sánh ngang cùng Thể Công và Tràng An Ninh Bình về thành tích, tạo nên một bộ ba quyền lực của bóng chuyền Việt Nam.
Bốn lần bước lên ngôi vô địch, sáu lần giành ngôi á quân, Sanest Khánh Hòa không chỉ là một đội bóng mạnh mà còn là một tập thể giàu bản sắc, luôn thi đấu với tinh thần cống hiến cao nhất.
Sự đầu tư bài bản và chiến lược phát triển bền vững đã giúp đội bóng duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt một thời gian dài. Trong mười mùa giải gần nhất, Sanest Khánh Hòa có tới tám lần góp mặt trong trận chung kết, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khẳng định vị thế đặc biệt của họ trên đấu trường quốc nội.
Tuy nhiên, vấn đề đã nảy sinh một cách bất ngờ. Đơn vị tài trợ gặp khó khăn về tài chính đã đẩy Sanest Khánh Hòa vào cuộc khủng hoảng chưa từng có. "Đội không có kinh phí thuê ngoại binh, với lực lượng hiện tại của CLB chúng tôi đặt mục tiêu trụ hạng," tân HLV Ngô Văn Kiều, tay đập lừng danh trong lịch sử bóng chuyền nam của Việt Nam, chia sẻ một cách thẳng thắn về mục tiêu khiêm tốn cho mùa giải 2025.
Những lời chia sẻ này không khỏi khiến những người yêu mến Sanest Khánh Hòa cảm thấy xót xa. Từ một điểm đến mơ ước của các vận động viên hàng đầu, giờ đây, đội bóng phải vật lộn để tồn tại.
Thực tế nghiệt ngã này phản ánh một vấn đề nhức nhối trong thể thao Việt Nam. Đó là sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp luôn tiềm ẩn rủi ro.
Khi tình hình kinh doanh của đơn vị tài trợ gặp khó khăn, đội bóng cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Những nỗ lực của những người tâm huyết với bóng chuyền Khánh Hòa cũng chỉ có giới hạn, không thể bù đắp được sự thiếu hụt về tài chính.
Trong giai đoạn khó khăn này, vai trò của người thuyền trưởng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. HLV Ngô Văn Kiều, với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, được kỳ vọng sẽ vực dậy tinh thần của toàn đội.
"Khó khăn thì ai cũng nhìn thấy khó khăn rồi, bản thân tôi thì lại rất lạc quan, tâm lý là cứ chiến đấu hết mình thôi không ngại gì cả," ông Kiều khẳng định.
Sự lạc quan và quyết tâm của vị HLV này là một điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ, là ngọn lửa hy vọng trong bối cảnh đầy thách thức.
Bi kịch của Sanest Khánh Hòa là một lời cảnh tỉnh cho bóng chuyền Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Sự phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào nguồn tài trợ từ một vài đơn vị mà cần có một chiến lược tổng thể, đa dạng hóa nguồn lực, và xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc.
Hy vọng rằng, với sự nỗ lực của ban lãnh đạo, HLV, các cầu thủ và sự ủng hộ của người hâm mộ, Sanest Khánh Hòa sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm trở lại với vị thế vốn có của mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất