Hùng Dũng tinh quái, Duy Mạnh xả thân và bài học cho HAGL

22/08/2019 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ nhìn 2 pha bóng điển hình của Đỗ Hùng Dũng và Đỗ Duy Mạnh ở trận Hà Nội FC-Altyn Asyr cũng cho thấy vì sao dù cùng sở hữu vô số tuyển thủ QG, nhưng phong độ và thành tích của Hà Nội FC và HAGL tại V-League 2019 lại khác nhau vô cùng.

VIDEO: Quang Hải tỏa sáng rực rỡ ở bán kết AFC Cup như thế nào?

VIDEO: Quang Hải tỏa sáng rực rỡ ở bán kết AFC Cup như thế nào?

Báo chí châu Á hết lời khen ngợi Quang Hải khi giúp Hà Nội FC thắng 3-2 trước Altyn Asyr (Turkmenistan) ở bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup tối ngày 20/08.

Trong bản danh sách sơ bộ ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 mà HLV Park Hang Seo vừa gửi cho VFF, HAGL đóng góp tới 6 cầu thủ, chỉ xếp sau Hà Nội (9 cầu thủ), nhưng trong khi Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2019 thì HAGL lại lặn ngụp ở vị trí áp chót và phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Chú thích ảnh
Phút 88 của trận Hà Nội-Altyn Asyr, Đỗ Hùng Dũng nhận bóng từ chân đồng đội rồi lao thẳng vào vòng cấm đối phương.
Chú thích ảnh
Với tốc độ và thể lực mạnh mẽ, Hùng Dũng nhanh chóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ Saparov (4).
Chú thích ảnh
Lúc này, đối mặt với Hùng Dũng chỉ còn thủ môn Orazmuhamedov.

 

Chú thích ảnh
Rất nhanh, Orazmuhamedov đổ người xuống để ngăn chặn đường đi của Hùng Dũng.
Chú thích ảnh
Va chạm sắp sửa diễn ra, khi bóng vẫn ở trong chân Hùng Dũng, còn Orazmuhamedov đã nằm chắn tầm di chuyển của tiền vệ Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bước chạy của Hùng Dũng bị cản lại vì anh vướng chân vào đôi tay của Orazmuhamedov.
Chú thích ảnh
Va chạm đã nhìn thấy rất rõ, khi Orazmuhamedov vẫn chưa khống chế được bóng nhưng rõ ràng đã làm cản bước chân Hùng Dũng.
Chú thích ảnh
Tất nhiên là Hùng Dũng sẽ ngã gục xuống sân trong tình huống này.
Chú thích ảnh
Pha bóng diễn ra ngay trước mắt trọng tài Kim Dae Yong và ông lập tức đã đưa ra quyết định thổi phạt 11m với thủ môn Orazmuhamedov.
Chú thích ảnh
Một quả phạt 11m ở phút 88 là quyết định có vẻ quá mức nghiệt ngã với Altyn Asyr và các cầu thủ đội khách đã vây lấy trọng tài để phản đối. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn ánh mắt của ông Kim Dae Yong cũng biết sự phản đối này có tác dụng như thế nào.
Chú thích ảnh
Ông Kim Dae Yong là người quen cũ của Quang Hải, Văn Quyết, vì ông từng bắt chính ở trận Olympic Việt Nam-Olympic UAE tại trận tranh HCĐ bóng đá nam Asian Games 2018.
Chú thích ảnh
Ở trận đấu đó, ông Kim Dae Yong bị người hâm mộ Hàn Quốc và Việt Nam chỉ trích dữ dội vì ông Kim có nhiều quyết định bất lợi với Olympic Việt Nam, nhưng tại sân Hàng Đẫy tối 20/8 thì ông Kim lại trở thành cái tên được CĐV Việt Nam yêu mến.
Chú thích ảnh
Phản đối trọng tài vô hiệu, thủ môn Orazmuhamedov quay ra trách cứ Hùng Dũng vì đã ngã quá đẹp. Kinh nghiệm của một cầu thủ đang là đội phó Hà Nội FC đã cho Hùng Dũng quyết định được nên làm gì có lợi nhất cho đội bóng của mình.
Chú thích ảnh
Cách xử lý của Hùng Dũng khác hẳn các đồng nghiệp ở HAGL, đội bóng than phiền đã bị bỏ qua tới 7 quả 11m ở mùa này, nhưng có nhiều tình huống cầu thủ HAGL tuy đã thật sự bị phạm lỗi trong vòng cấm song họ lại không biết cách ngã như Hùng Dũng, để trọng tài có cơ sở thổi phạt 11m, như trường hợp xử lý rất quyết đoán của ông Kim Dae Yong.
Chú thích ảnh
Và Hà Nội FC không chỉ có những cầu thủ kinh nghiệm và tinh quái như Hùng Dũng, họ còn có những chiến binh sẵn sàng xả thân tranh chấp như Duy Mạnh.
Chú thích ảnh
Sự máu lửa trong cách chơi bóng của Duy Mạnh trái ngược với vẻ ngoài trắng trẻo như hot boy của anh và nó cũng hoàn toàn trái ngược với HAGL, nơi các cầu thủ bị HLV trưởng Lee Tae Hoon nói rằng muốn các cầu thủ HAGL chơi mạnh mẽ hơn thay vì là "những chàng trai ngọt ngào".
Chú thích ảnh
Việc thiếu vắng những cầu thủ phòng ngự có thể vừa chơi kỹ thuật song cũng sẵn sàng xả thân khi cần như Duy Mạnh chính là nguyên nhân khiến cho HAGL mùa nào cũng phải nhận các bàn thua ngớ ngẩn kiểu "mời ông xơi".
Chú thích ảnh
Nếu so sánh về khả năng chơi bóng kỹ thuật thì Hà Nội FC của Duy Mạnh chẳng có gì kém cạnh so với HAGL, nhưng ở khía cạnh mưu lược và linh hoạt thì HAGL không phải là đối thủ của Hà Nội FC.
Chú thích ảnh
Một đội bóng đủ sức cạnh tranh là phải có những cầu thủ như Hùng Dũng, như Duy Mạnh, điều mà HAGL không có và không biết bao giờ mới có.

Hoàng Linh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm