Hull 1-0 Liverpool: Hàng công lại chơi tệ, mùa giải coi như kết thúc với Liverpool

29/04/2015 06:40 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-1 trước Hull ở trận đá bù vòng 33 coi như đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng dự Champions League của Liverpool, khi họ không thể rút ngắn khoảng cách 7 điểm so với đội xếp thứ 4 Man United.

Đó không phải là một kết cục quá bất ngờ, nếu nhìn vào sự vô hồn nơi hàng công Liverpool, đặc biệt là trường hợp của Mario Balotelli.

Balotelli lại chơi tệ

Việc Brendan Rodgers tiếp tục sử dụng chân sút người Italy trận thứ hai liên tiếp là minh chứng rõ ràng cho sự tuyệt vọng nơi hàng công của Liverpool. Khoảng trống mà Luis Suarez để lại nơi hàng công là quá lớn để bất cứ chân sút nào ở Anfield có thể lấp vào. Daniel Sturridge, sự lựa chọn khả dĩ nhất, không còn cơ hội góp mặt ở bất cứ trận nào trong phần còn lại của mùa giải vì chấn thương. Ngoài Balotelli, Rodgers còn có Fabio Borini và Rickie Lambert, nhưng độ cùn mòn của bộ đôi này cũng chả kém gì cựu tiền đạo AC Milan.

Cánh cửa Champions League đã hoàn toàn khép lại với thầy trò Brendan Rodgers

Trở lại với chân sút 24 tuổi này, anh có chơi khá hơn so với màn trình diễn tệ hại trước West Brom cuối tuần trước? So với hàng loạt con số không về cú sút, khả năng tạo ra cơ hội ăn bàn, trận này số 45 của Liverpool đã cải thiện, nhưng không đáng kể. 

Cơ hội đến với anh ngay ở đầu trận, với một cú đá phạt đưa bóng chạm vào hàng rào. Sau đó là một cú sút nữa ở cuối hiệp một, nhưng không thành công. Thêm vào đó là một tình huống va chạm với Tom Huddlestone bên phía Hull. Chỉ thế thôi và chấm hết. Không ai bất ngờ khi Balotelli phải rời sân ở phút 65 cho một màn trình diễn nghèo nàn nữa. Cùng với việc Raheem Sterling không tạo ra được pha bóng đột biến đáng kể nào, Liverpool coi như chấp đối thủ hàng công.

Ai sẽ đến sửa chữa cho Rodgers?

Rodgers thừa biết được vấn đề nơi hàng công của Liverpool ở thời điểm hiện tại. Ông đang mong chờ mùa giải sớm kết thúc, để có thể sớm tiến hành một cuộc cải tổ lớn. Sẽ có một chân sút mới đến với sân Anfield hè này với nhiệm vụ đem về thường xuyên những bàn thắng để Liverpool đủ sức cạnh tranh với các ông lớn khác ở mùa giải sang năm.

Nhưng triển vọng để mang về một chân sút tốt của đội chủ sân Anfield phụ thuộc rất nhiều vào thành tích của họ ở mùa này. Champions League coi như đã xa tầm với, nhưng Liverpool cần phải coi chừng khả năng tấm vé dự Europa League có thể cũng mất nốt. Họ đang bằng điểm với đội xếp thứ 6 Tottenham, và chỉ hơn Southampton đúng 1 điểm.

Không có gì đảm bảo rằng thầy trò Rodgers sẽ cắt đứt chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng với lịch thi đấu không hề dễ chịu trong 4 vòng còn lại. Cuối tuần, họ sẽ phải gặp QPR đang khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng như Hull. Trận đấu với Chelsea cũng được dự báo nhiều khó khăn, dù chưa ai rõ vào thời điểm đó đội chủ sân Stamford Bridge đã trở thành nhà vô địch Premier League hay chưa. Cả Crystal Palace lẫn Stoke đều không hề là những chướng ngại vật dễ vượt qua, dù hai đội bóng này gần như đã trụ hạng ở mùa này.

Rodgers sẽ phải lái con thuyền Liverpool về đích, trước khi nghĩ đến một cuộc cách mạng vào mùa hè này.

+ Đội hình thi đấu:

HULL CITY (3-5-1-1): Harper, Chester, Dawson, McShane, Elmohamady, Livermore, Huddlestone, Quinn (Ramirez 84'), Brady , Aluko (Bruce 86'), N’Doye  (Rosenoir 90').

LIVERPOOL (4-1-4-1): Mignolet, Can, Skrtel, Lovren, (Markovic 76'), Johnson, Allen, Ibe (Lallana 65'), Henderson, Coutinho, Sterling, Balotelli (Lambert 65')


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm